1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Bát Liên Hoàn Theo Chủ Đề

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    "Nghiệt oan cái chip Athlon
    Overclock cháy hơn bánh mì"
    Tối nằm thăn thở li bì
    "Bay hơn hai triệu còn gì kiếp trai "
    Em viết đúng theo cảm xúc của một kẻ vừa cháy chip ,chẳng hay chủ đề em đưa ra có thiếu nghiêm túc hay không ? Nếu có thì Mod cứ thẳng tay del
    Được linhrock sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 18/05/2004
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thơ vui anh linhrock có viết vào cũng tạo nên nhiều mặt của topic thơ mà , có vui có buồn vả lại cái gì gọi là nghiêm túc, chỉ là hơi lệch hướng cảm xúc thôi.
    Anh HTA thích làm khó à, dạo này lại cứ làm thế cẩn thận hôm nào em " trả thù " nha .
    Nghiệt oan trăn trở đoạn tràng
    Đau thân xót kiếp đa đoan bọt bèo
    Dẫu rằng phận mỏng trăng treo
    Tình em xin trọn mãi theo bóng người​
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    bóng người đâu phái bóng chim
    anh đi tìm mãi chẳng tìm thấy ai
    lạc vào giữa cảnh bồng lai
    giật mình tỉnh giấc chẳng ai bên mình
  4. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bên mình là cái bóng mình
    Cô đơn đi với thất tình dạo chơi
    Tìm thêm người bạn thảnh thơi
    Thế là ta sẽ quên đời hoang vu.
  5. han_linh

    han_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hoang vu cõi mộng xa vời
    Đêm khuya trăn trở nhớ người phương xa
    Mây buồn theo gió bay qua
    Hồn ta ngơ ngác la đà nơi đâu
  6. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Nơi đâu ôm một khối sầu
    Hồn say dịu ngọt đêm thâu mơ màng
    Những là nhung nhớ vương mang
    Trần gian là ải gian nan khổ tình​
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Khổ tình khổ tự ngày sinh
    Khổ duyên khổ nợ khổ mình đa mang
    Để nay phận trót lỡ làng
    Người thương đi mãi võ vàng chỉ ta​
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    chỉ ta mới hiểu được nàng
    chỉ nàng mới biết yêu nàng là ai
    ngẩn ngơ giữa buổi ban mai
    hỏi nàng ảo mộng có hoài đến ta?
    hi` ảo mộng nghĩ sao?
  9. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đến ta phai úa trăng tà
    Công danh mãi đợi phôi pha tình nàng
    Bao giờ áo gấm xênh xang
    Thuyền tình đỗ bến ta sang đón người ​
    Bạn nguyenvantruongvn làm ơn nối vần với bài trước cho dãy thơ được liên hoàn hơn ! HTA mong các bạn khác cũng vậy ! HTA thấy mọi người hay bỏ qua chi tiết này quá ! Cảm ơn !

    ***********************************************
    Nếu cuộc đời ai cũng chọn vàng son
    Thì sao đủ son vàng cho tất cả ?

    Được HoangTrangAnh sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 18/05/2004
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đến ta còn chẳng hiểu mình
    Trách ai hay chỉ trách mình mình thôi
    Ngày ấy giờ đã xa xôi
    Chỉ còn kỉ niệm đơn côi chút tình

Chia sẻ trang này