1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Bát Liên Hoàn Theo Chủ Đề

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    ông này buồn cười tôi hỏi ảo mộng đâu có hỏi ông mà trả lời hi`
    đón người về sống cùng ta
    cùng chung sông dưới mái nhà trái tim
    cả đời ta mải đi tìm
    công danh tiền bạc mua tim của nàng
  2. han_linh

    han_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ có nhiều bạn cùng làm thơ 1 lúc nên có người post lên không kịp thôi....Bạn HTA củng thông cảm cho các bạn khác và củng đừng phiền nha....Hàn Linh xin làm cái gạch nối cho thơ các bạn tiếp tục liên hoàn nhé:
    tiếp bài của bạn minhkim:
    Chút tình năm ấy chưa phai
    Người đi kẻ ở nhớ hoài trong ta
    Đêm về cõi mộng xót xa
    Nhìn theo một bóng trăng ngà mơ ai
    ---------------------------------------------
    tiếp bài của bạn nguyenvantruongvn:
    Của nàng nét mộng hồn nhiên
    Của ta ngày tháng ưu phiền tương tư
    Đem tình viết vội thành thư
    Gởi hồn theo gió thẫn thừ mơ ai
    Được han_linh sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 19/05/2004
    Được han_linh sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 19/05/2004
  3. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự không hiểu câu thơ Nhìn theo một bóng trăng ngà mơ ai lắm. Nhưng mà cũng xin được tiếp tục dòng thơ của bạn.
    Mơ ai mà thấy nhạt phai
    Thân thì tàn úa, tâm hoài nhớ nhung
    Đã yêu đã nhớ đến cùng
    Thế nên mãi mãi không chung tâm hồn
  4. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn gió thoảng chút buồn
    Đàn ai tấu khúc dạo muôn cung sầu
    Hỏi tình sao biết nông sâu
    Hỏi đời ai chắc bể dâu khôn lường ?​
    Điều tôi muốn nhắn tới các bạn là sự liên vận các câu thơ . Xin vui lòng nối vần cuối của từ đầu tiên trong đoạn thơ của bạn với vần của từ cuối cùng đoạn thơ người kế tiếp mà bạn nối ! Như vậy sẽ có cảm giác liên hoàn hơn !
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Khôn lường đong đếm yêu thương
    Lòng người rộng hẹp trăm đường hiểu nhau
    Tình ơi sao gói thêm sầu
    Để cho duyên phận úa nhàu bạc đêm​
    To nguyenvantruongvn : hì, thanks đã viết thơ hỏi, tiếc là ao_mong không đáp lại được, hy vọng sẽ có cơ hội khác sau này.
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    HI` ẢO MỘNG SAI RỒI TÔI CHƯA THẤY TỪ BẠC ĐÊM TRONG TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT ĐÂU NHÉ

    NHƯNG ĐÀNH MƯỢN TỪ CỦA ẢO MỘNG MỚI SÁNG CHẾ RA VẬY
    BẠC ĐÊM THÌ CŨNG LÀ ĐÊM
    ĐÊM NẰM MỘNG ĐƯỢC ÔM EM BÊN MÌNH
    ĐÔI TA HẠNH PHÚC GIAO TÌNH
    GIẬT MÌNH TỈNH GIẤC THẤY MÌNH CÔ ĐƠN
  7. han_linh

    han_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn giâ''c ngủ chập chờn
    Hồn say tình mộng hồn vương nỗi sầu
    Đêm về hồn khắc khoải đau
    Nằm ôn kỷ niệm bên nhau năm nào
  8. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Năm nào ta đã iu nhau,
    Năm nào ta đã khắc bao ân tình.
    Năm nào ta lỡ dối tình,
    Năm nào ta phải một mình cô đơn
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn lạnh giá trong hồn
    Đêm về gối chiếc môi hôn xa rời
    Thầm thì khẽ gọi người ơi
    Vùi trong tim ấm nụ cười của ai​
    To nguyenvantruongvn : hì, có thể trong từ điển tiếng Việt không có nhưng từ điển của thơ với những hình tượng thì người đọc vẫn sẽ hiểu được bạc đêm cũng như trắng cả đêm vậy. Thân. ( ao_mong đâu dám sáng chế ra từ ngữ ).
  10. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khó quá ảo mộng ơi, nhưng cũng cố thử xem.

    Của ai đây bức thư tay
    Những lời mật ngọt đong đầy giấy yêu
    Làm sao ta biết một điều
    Ai là người đã cố liều viết thư. ​
    Tiếp nhé,
    Tiện đây thân ái hỏi , ta cứ làm theo chủ đề lung tung thế này thôi à. Nên làm theo một chủ đề và có giới hạn chứ ??

Chia sẻ trang này