1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Bát Liên Hoàn Theo Chủ Đề

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Viết thư tình ý còn dư
    Mộng trao còn ngỏ , mơ như lạc lòng
    Gió xuân gợn chút sầu đông
    Phương xa tuyết trắng bóng hồng bơ vơ​
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0

    tặng bongkhocnhe va reyes09
    bơ vơ giữa cảnh đông tàn
    mơ về cái cảnh huy hoàng ngày xuân
    đời người luôn cảnh chuyển luân
    đông qua ,xuân đến muôn phần tươi vui​
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 21/05/2004
  3. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Bác này không hề để ý tẹo nào lời của anh Hoàng Anh rồi. Sai luật liên tục thế có tính điểm không ???

    Tươi vui nhưng chớ bước lùi
    Chân ta bước tiến, chôn vùi niềm đau
    Chúng ta cùng hát với nhau
    Cuộc sống đẹp lắm, muộn sầu là chi !!!!!​
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Là chi ký ức khắc ghi
    Là vùng kỷ niệm níu ghì lòng ta
    Tình người có chút phôi pha ?
    Hay tim vẫn ấm như là tri âm​
    Sao dạo này mọi ng` hay để từ khó vậy
  5. ke_ma_khong_ai_biet_la_ai_het

    ke_ma_khong_ai_biet_la_ai_het Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tri âm nay biết đâu tìm
    Đoạn cầm, huỷ phách...nỗi niềm Bá Nha!
    Thôi đành ta với ...mình ta
    Nhặt sầu ngâm khúc dương tà...nhớ em!
  6. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em lòng thức dạ sầu
    Ngày xưa hai đứa tựa đầu kề vai.
    Bây giờ đôi ngã chia hai,
    Lòng ta đâu dể quên ai một thời?!
  7. ke_ma_khong_ai_biet_la_ai_het

    ke_ma_khong_ai_biet_la_ai_het Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một thời xưa... có một thời
    Môi hồng thắm ướt vạn lời yêu thương
    Bây giờ trong cõi vô thường
    Ta tìm lạ ...giữa phố phương không em!
  8. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Không em nỗi nhớ dày thêm
    Không em ngày cũng như đêm muộn màng
    Hết xuân rồi hạ miên man
    Có em dẫu trải gió ngàn mãi yêu​
    Nếu cuộc đời ai cũng chọn vàng son
    Thì sao đủ son vàng cho tất cả ?

    Được HoangTrangAnh sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 21/05/2004
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mãi yêu thân xác tiêu điều
    Người thương xa mãi quên chiều tương tư
    Gió ru ru giấc mùa Thu
    Tình sao khuất dáng tạ từ trao tay​
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    trao tay hương bưởi sau nhà
    ướp trong khăn nhỏ đậm đà tình thương
    người đi bảo vệ quê hương
    mong người luôn giữ chút hương quê nhà

Chia sẻ trang này