1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Bát Liên Hoàn Theo Chủ Đề

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chia lìa đôi ngã đôi nơi
    tình xưa nay đã ra khơi ngược dòng
    ta đi trong những lạnh lùng
    gọi đông về sưởi ấm lòng đêm nay
  2. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh ngủ một mình
    Sương khuya đêm lạnh như tình đôi ta
    Trước ta nguyện sống đến già
    Nhưng giờ em hỡi tình ta chia lìa​
    Được crazy_fans sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 09/06/2004
  3. HuongBInhNhi

    HuongBInhNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh ngủ một mình Sương khuya đêm lạnh như tình đôi ta Trước ta nguyện sống đến già Nhưng giờ em hỡi tình ta chia lìa​
     ​
    ***  ***  ***​
     ​
    Chia lìa ... đành vậy anh ơi​
    Khẩn cầu, ước nguyện lệ rơi nát lòng​
    Bây giờ thuyền đã sang sông​
    Để anh lặng lẽ trông mong một mình.​
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một mình khóc kiếp điêu linh
    Em - anh duyên nợ tình mình có chăng ?
    Hay là đường gió lối trăng
    Trăm năm chỉ gặp bóng Hằng ảo xa
    Nếu các bạn thơ chú ý một chút sẽ thấy các bài thơ làm nối tiếp có vần đọc sẽ thấy thú vị hơn, mong tất cả cố gắng làm theo vậy. Chúc vui.
  5. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Cảm Ơn sis Ảo Mộng và Các Bạn vào họa thơ trong Lục Bát Liên Hoàn . Vâng , đúng như sis Ảo Mộng viết , TB vẫn biết nếu theo quy tắc thì gò bó lắm , nhưng nếu chúng ta Liên Hoàn chử cuối câu thứ nhất của bạn với chử cuối câu sau cùng của người khác thì hay biết bao ! Xin các bạn vui lòng nhé . Mong các bạn có những vần thơ hay cho mọi người cùng đọc .
    Và thêm một chút ý nữa là : Lúc đầu , topic này như tựa Lục Bát Liên Hoàn Theo Chủ Đề có nghĩa là từ người thứ nhất đặt ra một tựa cho bài thơ rồi 4 người sau tiếp nối theo chủ đề đó . Người thứ năm là người sau cùng để kết thúc một tựa bài thơ . Như vậy , một chủ đề là năm đoạn thơ ( 20 câu lục bát ) Đến người thứ 6 đặt chủ đề mới nhưng vẫn vần theo chử cuối của người thứ 5 , rồi thì tiếp tục cho hết chủ đề của người thứ 6 . Xin các bạn đọc lại trang đầu tiên của topic này cho rõ hơn nhé . TB hy vọng không làm cho các bạn cảm thấy gò bó với quy tắc của chủ đề này .Còn nếu như không thì chúng ta không theo chủ đề nữa , mà chỉ liên hoàn thôi cũng được . Không sao đâu các bạn .
    Mến,
    TB
    Một mình khóc kiếp điêu linh
    Em - anh duyên nợ tình mình có chăng ?
    Hay là đường gió lối trăng
    Trăm năm chỉ gặp bóng Hằng ảo xa
    ( Ảo Mộng )
    Ảo xanhạt bóng trăng ngà
    Giữa mùa trăng khuyết sương nhòa cỏ xanh
    Choàng tay ôm mộng năm canh
    Giật mình chợt tỉnh ... sao đành mất nhau
    <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
    Mổi ngày ta yêu người một chút
    ... để trái tim ta yêu người trọn đời
    Trọn đời ta tha thứ cho người gấp bội
    ... để cõi lòng ta được thanh thản mổi ngày
    HNTB
    <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3[/sign]
    Được HanNgocTuyetBang sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 13/06/2004
  6. han_linh

    han_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một mình hoang vắng lặng thinh
    Tìm trong ký ức bóng hình của ai
    Băn khoăn thức trọn đêm dài
    Khối sầu ta chẻ làm hai trao người .....
  7. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    TB xin lỗi Hàn Linh . Vì bất chợt có ý mới nên TB đổi chử Một Mình rồi . Mong bạn không giận nhé
    Mến,
    TB
  8. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Một mình hoang vắng lặng thinh
    Tìm trong ký ức bóng hình của ai
    Băn khoăn thức trọn đêm dài
    Khối sầu ta chẻ làm hai trao người .....
    (Hàn Linh )
    trao người ..... nguyên cả nụ cười
    Bẻ đôi mộng ước để người bước đi
    Ru hồn say đắm mộng gì ?
    Đường trần tôi đếm lệ chi giọt sầu
    Được HanNgocTuyetBang sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 13/06/2004
  9. han_linh

    han_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mất nhau mắt lệ hoen sầu
    Tim như rạn vỡ, hồn đau vô ngần
    Đêm về khắc khoải bâng khuâng
    Buồn leo song cửa tràn dâng ngập hồn
  10. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    giọt sầu rơi giữa đêm ngâu
    từng bong bóng vỡ bạc màu nhớ thương
    hồ như tấu khúc đoạn trường
    vọng âm khắc khoải lệ vương mắt huyền

Chia sẻ trang này