1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Bát Liên Hoàn Theo Chủ Đề

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm mình duyên nợ ba sinh
    Nên chờ nên đợi mảnh tình trong tim
    Ngờ đâu giông bão im lìm
    Bàng hoàng kéo đến cánh chim chia lìa​
  2. TranNamAnh

    TranNamAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Chia lìa hai đứa hai nơi
    Dáng em khuất bóng chân trời xa xa
    Mình anh với tháng ngày qua
    Cô đơn dưới bóng phượng già nhớ em!
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không liên hoàn theo từ của tôi ??? Thay đổi nội dung à???
  4. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    bóng tình chạy trốn bình minh
    Người đi đuổi bắt quên mình là ai
    Hoàng hôn đỏ máu vệt dài
    Loang trên tiếng hú của loài sói hoang
    Sói hoang tiếng hú bàng hoàng
    Kiếp đời lưu lạc không màng hư danh
    Đâu cần luồn cúi trời xanh
    Mãi luôn vẫn sẽ tung hoành rừng sâu ​

    Tự nhiên các bạn lại lạc sang một vấn đề khác . Đang làm thơ tình cảm lãng mạn mà !
    ***********************************************
    Nếu cuộc đời ai cũng chọn vàng son
    Thì sao đủ son vàng cho tất cả ?

    Được HoangTrangAnh sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 17/06/2004
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thật ko hiểu nổi. Thật ra topic này từ khi em tham gia nó có giới hạn nội dung đâu ??? Anh xem lại đi anh Hoàng Anh ơi!!!!!
  6. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đâu có ai giới hạn chủ đề đâu nè ! Điều quan trọng là đang theo cái mạch cảm xúc đó , đang tình cảm lãng mạn lại chuyển chủ đề làm người ta khó theo mà !
  7. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Nhớ em giấc mộng êm đềm
    Bóng hình ảo ảnh hằng đêm đợi chờ
    Nhặt khoan ghép vội vần thơ
    Yêu thương là chút vương tơ trong lòng ​
    Tiếp tục nào các bạn !
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng vương vấn tương tư
    Nụ hoa vương vấn giọt mưa đầu mùa
    Nhớ nhung vương vấn đợi chờ
    Tình yêu vương vấn câu thơ ngập ngừng
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Ngập ngừng vương vấn nhớ nhung
    Bàn tay vương vấn lừng khừng trong nhau
    Tình kia có chỉ một màu
    Thuỷ chung một sắc tặng nhau nhé người ​
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàng Anh giải thích như thế em không phục đâu !!!! Nếu như thế thì từ ngày em tham gia topic này, em có thể lục lọi được vô số bài không đúng với mạch cảm xúc của mình, đơn giản ngay cái bài trước bài của em cũng thế. Anh xem lại đi !!!

Chia sẻ trang này