1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Bát Liên Hoàn Theo Chủ Đề

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, đồng chí gieo vần kiểu gì mà độc thế. Tớ cũng tiếp được thôi nhưng mà để dành cho một ai đó vậy. Như thế có lẽ sẽ hay hơn.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  2. nhungthuyhang

    nhungthuyhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé........
    Minh Hằng con của thi ca
    Sao mà quên được những vần yêu thương
    Sẽ là như vậy mãi thôi
    Đằng sau "chiếc lá" là bao cuộc đời.....!

  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời khi trắng khi đen
    Cười vui đó cũng chẳng quên được người
    Giàu sang quyền quý ở đời
    Như cơn gió thoảng,như lời ái ân...
    Ai tiếp đi,phải vần đấy nhé,đúng luật nhé,quan trọng là phải đúng vần...
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ái ân sao quá xa vời?
    Người thương chẳng ở bên đời cùng ta
    Tình yêu sao ở rất xa?
    Sao người đành nỡ để ta một mình?​
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. tieu_bang

    tieu_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một mình ở giữa lặng thinh
    Nghe đêm im vắng với hình bóng xưa
    Một giọt rơi, một giọt mưa
    Hay là nước mắt ban trưa còn nhòe...
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Khiếp reo vần gì mà khó thế.
    Còn nhoè đôi mắt ướt mi
    Một mình về giữa thầm thì cơn mưa
    Cầu vồng bắc nhịp hay chưa?
    Giọt sương mi mắt em vừa lau khô.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lau khô dòng lệ tuôn rơi
    Hằng ơi dẫu có ngậm ngùi biệt ly
    Chẳng gì ngăn được Hằng đi
    Tôi về đốt mảnh trăng thề ngày xưa...
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Oái, bác làm cái gì thế?
    Ngày xưa em bước chân trần
    Trên bờ cát trắng, trong ngần giọng ca
    Quay về tìm lại nhành hoa
    Một chiều sóng cuốn vỡ oà niềm thương.​
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Niềm thương dấu ở trong lòng
    Nàng Tô Thị đứng chờ chồng ngàn năm
    "Dã Tràng xe cát biển Đông
    Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì"...
    Hằng còn ở đấy không?Hằng ơi!H gọi nè,viết lại nhé...
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì "công cán" là một từ, còn "gì" là một từ riêng, nên câu tiếp theo chỉ nối được với từ "gì" mà thôi. Theo mình được biết còn có một dị bản nữa là "Nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì", nghe có vẻ chuẩn hơn.
    Nhưng mà tiếp nhé.
    Gì thương, gì nhớ, gì yêu?
    Chẳng làm sao hiểu, một chiều tương tư.
    Trách gì đôi lúc mộng mơ
    Thôi đành gửi tặng vần thơ làm quà.​
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim

Chia sẻ trang này