1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỤC BÁT LIÊN HOÀN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    LỤC BÁT LIÊN HOÀN

    Có khi mượn chén Bồ Đào
    Hơi men chưa nhấp đã trào đắng cay
    Ngỗn ngang cảnh nọ tình này
    Niềm riêng biết tỏ , giải bày cùng ai ?



    KHÔNG Ở ĐÂU ĐẸP BẰNG QUÊ HƯƠNG
    NƠI ĐỂ LẠI NHIỀU LUYẾN THƯƠNG LÀ XỨ SỞ ... NGƯỜI YÊU ĐANG SỐNG



    Được HanNgocTuyetBang sửa chữa / chuyển vào 17/07/2002 ngày 09:04
  2. TN_Thu_Trang_new

    TN_Thu_Trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Chị Tuyết Băng mến,
    Cám ơn chị đã nể lời và chiều ý Thu Trang
    (Ước gì mấy trang nam tử của TTVN cũng biết xử sự như chị nhỉ ???)
    Sao chị không nói rõ về quy tắc mới của Topic này cho các bạn thơ được biết. Hihi ... ai "PHẠM QUY" phải phạt cho mấy hèo mới được hén chị
    Mai mốt ThuTrang Tn sẽ tham gia thơ nghen
    Hôm nay chưa có ý có tứ nào hết.
    Tn Thu Trang
    (Không phải là ThuTrang 2000 đâu nghen)
  3. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    HNTB ui,
    Để GSK thử trước hỉ !! có sai thì nói nghe !!
    Có khi mượn chén Bồ Đào
    Hơi men chưa nhấp đã trào đắng cay
    Ngỗn ngang cảnh nọ tình này
    Niềm riêng biết tỏ , giải bày cùng ai ?
    *****************************************
    Đêm về như cõi thiên thai
    Đàn ai réo rắt liêu trai mộng về
    Giật mình tỉnh giấc đam mê
    Soi gương đối ẩm ê chề làm sao !
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
    Được GiotSuongKhuya sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 17/07/2002
  4. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Thu Trang mến !
    HNTB thấy ý của sis hay nên đồng ý ngay :) . Nhưng có thể HNTB xin được giử lại chút ý riêng của HNTB nhé :
    Nếu bạn nào muốn tiếp theo một , hai , ... , hay cả câu của người trước thì vẫn được . Trong topic này chỉ mong các bạn xướng họa tự do , vui vẽ trong phong cách lành mạnh .Và đặc biệt xin đừng viết những câu làm đau lòng để mất đi tình bạn của nhau nhé .
    HNTB xin cám ơn các bạn :)
    KHÔNG Ở ĐÂU ĐẸP BẰNG QUÊ HƯƠNG
    NƠI ĐỂ LẠI NHIỀU LUYẾN THƯƠNG LÀ XỨ SỞ ... NGƯỜI YÊU ĐANG SỐNG
  5. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tìm lại thuở nào
    Sài Gòn chớm lạnh chìm vào cơn mưa
    Vòng tay ôm mãi tình xưa
    Ngày dài tháng rộng đủ vừa nhớ nhau
    Xin chào sis GSK :) . Cám ơn sis xướng họa cùng HNTB nhé .Chúc sis vui . Bên sis thế nào rồi . Có mưa nhiều hay là nóng như miền Tây ?
    KHÔNG Ở ĐÂU ĐẸP BẰNG QUÊ HƯƠNG
    NƠI ĐỂ LẠI NHIỀU LUYẾN THƯƠNG LÀ XỨ SỞ ... NGƯỜI YÊU ĐANG SỐNG
  6. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

  7. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tay ai vuốt mái tóc thề
    Trong chiều lộng gió tìm về bên nhau
    Nguyện lòng dẫu lắm thương đau
    Xin người giữ mãi một câu ân tình

    Hi HTYCG !
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
    Được GiotSuongKhuya sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 18/07/2002
  8. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Xin chào HTYCG .
    Thứ hai tới CA sẽ nóng hơn 100 độ đó . Đã vậy còn kẹt xe nữa . thế có chết Băng không chứ !
    KHÔNG Ở ĐÂU ĐẸP BẰNG QUÊ HƯƠNG
    NƠI ĐỂ LẠI NHIỀU LUYẾN THƯƠNG LÀ XỨ SỞ ... NGƯỜI YÊU ĐANG SỐNG
  9. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ân tình nghe gió trở mình
    Ngậm ngùi hoài niệm bóng hình cố nhân
    Song thưa minh nguyệt tần ngần
    Thềm hoa mềm thắm những lần tương tư
    KHÔNG Ở ĐÂU ĐẸP BẰNG QUÊ HƯƠNG
    NƠI ĐỂ LẠI NHIỀU LUYẾN THƯƠNG LÀ XỨ SỞ ... NGƯỜI YÊU ĐANG SỐNG
    Được HanNgocTuyetBang sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 18/07/2002
  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Tương tư giờ nói sao chừ?
    Tình ta đã vỡ hư vô cuối chiều
    Đã đành là mãi thương yêu
    Nhưng sao câu hát vẫn nhiều nỗi đau
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3


Chia sẻ trang này