1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỤC BÁT LIÊN HOÀN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    +++++++++++++
    các bác ơi em chẳng hioểu gì cả ne`
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3


  2. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì đầu đề mà HNTB đặt là LBLH nên thisson tui chỉ
    hứng lên mà liên hoàn theo thôi ! Không có ác ý! Không có ác ý !
    GSK xin bỏ qua và chỉ nên cười to lên cho vui, thôi cho xin lỗi !
    Nhẹ tay, đâu nỡ lay cành
    Lá đâu muốn giọt sương này rụng rơi
    Nhẹ nhàng thôi nhé người ơi
    Yên vùi giấc ngủ đợi trời nắng lên.
    ts.
    Cái anh m2m sao không hioểu nhỉ?!Luật liên hoàn ý mà!!!
    Không phải là... gì nè ... đâu!
  3. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ tay .. vì nghĩ ,, tình ai?
    Giọt Mưa (*) trên lá Sương mai óng vàng
    Mos-cow có Bác Thí Sơn
    nắng lên (ngoan) em nhé ... Giọt Sương ... khóc nhè
    ,,, Bác Thí Sơn cũng Ga-lăng ớn nhé ,,, thật ko hổ ng` Xứ Lạnh Tình Nồng Mosco-va :)
    thế thì Bác đứng ra chịu - tôi Phạm Húy cho Giọt Sương Mai huhh ??? ,,, hihihi Liên Hoàn Bát bộ Lục Hạp chưởng pháp này ghê thật GSM còn đinh lập Tam Giác Trận ngày xưa nữa cơ .... chào BácThí Sơn ,,,,
    Note: Giot Mua(*) = Mưa Muộn á ;)
    Được HTYCG sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 23/07/2002
  4. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên cho má em hồng
    Cho môi em thắm tình nồng anh trao
    Cho tim em chợt xôn xao
    Mỗi khi nắng ấm lẻn vào ....mi em
    GSK cho thisson hết lỗi rồi đó, thật vui.....
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
    Được GiotSuongKhuya sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 23/07/2002
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Duyên nay thì dã lỡ làng
    Dành chờ kiếp khác duyên sau tái vầy
    Nhưng em hãy nhớ tình này
    Vẫn còn lưu mãi tràn dầy ngàn thu

    Được prankster sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 23/07/2002
  6. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hi ! Hi !
    Sao các bác lại phạm luật búa xua dzậy nè !Thôi thì :
    Khóc nhè!
    Khóc nhè ướt toé tòe loe
    Long lanh mắt biếc giương khoe ánh nhìn
    Nhìn vào đúnh thật là xinh
    Ôi đôi mắt ấy ... dáng hình... của anh.
    Heeeeee!!!
    và...
    Mi em !
    Mi em vương đọng sương đêm
    Tuổi em Lấp ló bên thềm yêu đương
    Ước gì "túm" được người thương
    Thỏa bao mong nhó đêm trường tương tư.
    Hahaha !HTYCG và GSK hôm nay làm thisson này vui quá !
    Cám ơn nha !
    Thisson.
  7. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Á trời ơi,,
    GSK chỉ vi phạm có 1 lần mà đã làm liều "thuốc bổ" cho thisson rồi. cho liều thứ hai nè......
    Tương tư đôi chốn tình thơ
    Sương khuya e lệ đêm chờ tình lang
    Mong người anh dũng hiên ngang
    Ngờ đâu bị "túm", em dang .....một đàng (j/k)
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
    Được GiotSuongKhuya sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 23/07/2002
  8. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    tương tư trong những đêm trường
    trên cành lắng đọng giọt Sương mai hồng (rosee du Martin)
    nam tử là bác Thí Sơn
    lại vương vấn nợ quần hồng nữ nhi ???
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
  9. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ngờ đâu bị "túm", em dang .....một đàng
    một đàng là Bác Thí Sơn
    đàng kia là Bé Ai Sương khóc nhè
    Của Anh nam tử Tư Khoa ( Mac Tư Khoa = Moscova)
    ngồi say sưa đợi Bé nhè Ết Ê *
    * ( Ết Ê = U ết A = Hoa Kỳ)
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
  10. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè:
    "Nữ nhi hồng" quá thơm ngon
    Em cho anh hỏi có còn nữa không
    Em từ độ ấy theo chồng
    Anh đây còn mỗi một dòng "vốt ka"
    Ct: Vốt ka = một loại "đế" Nga, ngon hết xẩy, con bà bẩy !!!
    Ết Ê ôi quá là xa
    Mây ơi xin hãy bay sà xuống đây
    Hãy mang theo cái thằng này
    Rồi đem sang bển vứt ngay chỗ Nàng.
    Được hông dzậy !
    Hahaha!!!
    thisson.

Chia sẻ trang này