1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỤC BÁT LIÊN HOÀN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Điệu hồn về chốn không cùng
    Trả cho nhung nhớ mùa đông trắng tàn
    Điệu lòng về giữa dương gian
    Thế nhân ai biết vô vàn niềm đau
    Hồn tan sau mối duyên đầu
    Bai giờ trở lại bên nhau được chừ .....
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Được chừ anh sẽ xa em
    Để đôi mình khỏi chuốc thêm muộn phiền
    Để mai trời lại sáng lên
    Để tròn lại mảnh trăng đêm lỡ làng
    Dẫu rằng em có sang ngang
    Hồn anh hoá gió theo đường em đi
    ...

    all the rivers run ...
  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Em đi ngắn gửi điều gì
    Cho lòng thăm thẳm sầu bi từng ngày
    Uống từng giọt đắng rượu cay
    Anh không tin tưởng vào ngày hôm sau
    Là buồn đau_buổi xa nhau
    Mà anh nhung nhớ bạc đầu sớm hôm ....
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0

    Sớm hôm trông ngóng điều gì?
    Ngóng cơn mưa cũ hàng mi đượm buồn
    Ngóng cơn gió thoảng thê lương
    Ngóng ai bóng đã mòn đường lối xưa
    Câu thơ cũ hoạ bây giờ
    Rơi trong quá vãng lời thề đáy sông
    Lỡ làng em đã theo chồng
    Vội vàng em đã quên không gọi tình
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Gọi tình yêu cũ về bên
    Mới hay ngày tháng đã biền biệt xa
    Ai mang hoa trắng chiều tà
    Thả trôi vào chốn ngút xa gió ngàn
    Mang lời mộng ước giang san
    Nên quên kỉ niệm úa tàn bấy lâu
    Người nơi đâu?Lòng quặn đau
    Thôi thì năm tahngs dãi dầu nhớ nhung...
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhung một mối tình nồng
    Mặn duyên với cả non sông xa vời
    Anh mang vọng ước xa khơi
    Mình em giữa bến cuộc đời chờ mong
    Qua bao sóng gió mưa giông
    Anh thề quay lại một lần sáng thu....
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    MM ơi! Chị tiếp nhé:
    Sáng thu thuở ấy sương mờ
    Người đi gửi lại bến bờ nhớ thương
    Một lời đã trót vấn vương
    Một mình lẻ bóng đêm trường tương tư
    Biết người - sống kiếp phù du
    Biết mình - một chút sương mù chưa tan
    Thôi thì đành vậy... dở dang
    Thôi người đi. Sóng tràng giang cuộn trào
    Xa xôi ai trách ai nào?
    Đông sang én lạc cánh chao một trời!
    *********
    Trong em là cả một trời bão giông!...
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hoabaoxuan tuổi gì mà xưng hô chị em với anh hả em.....?
    Một trời thương nhớ xa vời
    Anh đi xa nước tình thôi lỡ làng
    Thôi đành ...vọng ước cao sang
    Đáng gì một chút tình vàng cho nhau....?
    Thế mà sao lại quặn đau
    Mỗi khi nắng tắt bóng chiều qua đây
    Bóng mây che phủ hồn này
    Để ôm kí ức đoạ đày giấc mơ....
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 13/03/2003
  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ em mãi mong chờ
    Chiều qua đọng lại vần thơ vô hồn
    Ai trao ai những nỗi buồn
    Trong chiều thơ mộng hoàng hôn tím màu
    Anh ra đi gói thương đau
    Gửi cho làn gió nhuốm màu nhớ thương
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thương xưa cũ bao lần
    Phố quen buồn lắm bước chân rã rời
    Cố quên mà chẳng thể vơi
    Đầy theo năm tháng một lời nói yêu
    Chiều nay lại một buổi chiều
    Đếm không hết được bao nhiêu NỖI BUỒN
    CHẲNG CÒN GÌ NỮA PHẢI KHÔNG EM?

Chia sẻ trang này