1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỤC BÁT LIÊN HOÀN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em nhảy vô vế đối:
    tiếp nè...
    Vợ chồng trong buổi chia phôi
    Anh như cánh hạc , mây trôi giữa đời
    Đôi người mỗi kẻ một nơi
    Gắn cầu Ngưu Chức mong ngày gặp nhau...
    Thôi đành gửi lại kiếp sau
    Một ngày tháng bảy mưa ngâu cuộc tình
    Ngoclong80
  2. hanphi

    hanphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tháng bảy mưa ngâu cuộc tình
    -------------------------------------------------------
    Cuộc tình xa đã bao năm
    Mà sao đôi lúc âm thầm lệ rơi
    Gặp nhau chia nửa nụ cười
    Mà sao trong dạ tơi bời gió mưa
    Vẫn còn đó nhánh sông xưa
    Mà sao vắng bóng hàng dừa nghiêng soi.

    HanPhi
  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++
    Cảm ơn bạn ngoclong về bài thơ bạn tặng đúng là tâm trạng của muamuon hiện tại cũng như trên
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi vế đối của hanphi thếnày thì chết con người ta à?????Dã man quá!hic hic
    Nghiêng soi ngọn sóng người ơi
    Mà sao đọc được ngàn lời nhớ thương
    Ngàn năm ta mãi vẫn vương
    Cuộc tình ân ái đôi đường rẽ ngang
    Hay đâu số phận lỡ làng
    Tình duyên năm cũ dở dang thế này...
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. hanphi

    hanphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------
    Trùi ơi vế đối của hanphi thếnày thì chết con người ta à?????Dã man quá!hic hic
    -------------------------------------------------------------
    Thế này ................ thì cũng chết nốt người ta bác ạ, tuy nhiên cũng còn cảm ơn bác "hạ thủ - lưu tình".
    ----------------------------------------------------------------
    Thế này, tình nghĩa chia đôi
    Rót cho đầy chén ly bôi cạn cùng
    Đời mơ hai tiếng tương phùng
    Mà xa nhau lúc chưa cùng bên nhau
    Ngàn năm còn mãi nổi đau
    Thả trong ly rượu, chìm vào hư vô.

    HanPhi
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khiếp quá.
    Hình như cứ làm thơ là phải bi luỵ, sầu khổ, nhớ mong, kêu khóc, thảm thiết, thê lương.....
    Thế này thì chả bao giờ muốn làm thơ nữa.
    Đọc thơ mọi người nối nhau những dòng đau khổ mà mệt hết cả người. Toàn những là chia cắt ly bôi, sầu vương, thảm tận... sao đời mà cứ phải buồn khổ hoặc là toàn nghĩ những điều buồn khổ thế?
    Hay là không sầu thảm thì thơ không hay?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hư vô một cõi hư vô
    Xuôi tay nhắm mắt vẫn còn tiếng ai( ai ở đây là ai oán)
    Thở than chi buổi sớm mai
    Nay về với đất chờ ngày hoá thân
    (hic... em nam mô a di đà phật)
    Sống cho cạn, chết thảnh thơi
    Buồn chi chén rượu cho sầu vấn vương
    Giận chi rút kiếm chém sương
    Ngày sau ngoảnh lại, mình thương hại mình
    (ăn trộm câu: Rút gươm chém nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu , sầu càng sầu.)
    Các bác thông cảm. Em mới giác ngộ đạo Phật nên văn thơ còn sặc mùi.... hic hic. Nam mô a di đà phật. Với lại mình có khổ thì mới biết được cái sướng, có đau mới biết thế nào không đau..... Thơ giúp cho người ta khóc , nhưng đôi khi thơ cũng có thể giúp cho người ta cười ... tuy nhiên ít lắm.
    Ngoclong80
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hại mình một dạ si tình
    Thuỷ chung với một bóng hình mãi xa
    Chiều về chung lại mình ta
    Giữa câu thơ viết diết da là buồn
    Chiều quên lãng_Khói hoàng hôn
    Không vui không phải chiều buồn không vui
    Nhớ về người ấy ngậm ngùi
    Không vui không phải vì trời KHÔNG VUI......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    không vui ... thơ nhỏ sơi tơ
    không sầu thơ sẽ hoá thơ " thép " rồi
    thơ buồn anh trả cho tôi
    vườn thơ thiếu vắng " 1 người đến thăm "
    "
    Hồ Tây tuần ấy mưa dầm "
    Chitto " có một tấm lòng " Trịnh thơ
    lời Trịnh .. nhạc chứa tình thơ
    hỏi anh (Chitto) Nhạc Trịnh mộng mơ ít nhiều ?
    .. hello HànPhi và MuaMuon
  10. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    ối Chú NLong80 ạ chư vui vẻ làm thơ đi mà ...
    Thơ buồn >>> làm người K0 Vui
    Thơ Vui >>> làm người K0 Buồn
    ...
    Thơ Thép >>> làm người Xung Phong
    Thơ HTyCG >>> làm bác Chitto .... hihihihi
    ... ối thế thì tôi K0 nên làm thơ nữa đâu mấy bác ạ ... hic hic hic
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn

Chia sẻ trang này