1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỤC BÁT LIÊN HOÀN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanphi

    hanphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của bác Chitto
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Đọc thơ mọi người nối nhau những dòng đau khổ mà mệt hết cả người. Toàn những là chia cắt ly bôi, sầu vương, thảm tận... sao đời mà cứ phải buồn khổ hoặc là toàn nghĩ những điều buồn khổ thế?
    Hay là không sầu thảm thì thơ không hay?
    -----------------------------------------------------------------------------------
    KÍNH GỬI BÁC CHITTO!
    Theo hanphi nghĩ thì thơ trước hết là tiếng nói tự đáy lòng, qua thơ thể hiện tâm trạng của người đang viết. Người buồn thơ cũng buồn theo, người vui thơ cũng cùng nhau vui cười. Đôi lúc thơ cũng không diển đạt hết cái thống khổ của cuộc đời hay niềm hân hoan hạnh phúc tuyệt đỉnh. Dẩu sao nổi buồn hay niềm vui nếu được viết ra trang giấy, được trang trải ra bao người đọc có phải hơn là cứ ôm giữ lấy mãi trong lòng hay không. Niềm vui khi được chia sẽ sẽ nhân lên gấp bội, còn nổi buồn khi được chia sẽ, sẽ vơi đi một nửa!!
    Một thi sĩ đã viết "Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ, Đời mất vui khi đã vẹn câu thề" không biết bác nghĩ sao?.
    Bác có thấy cần thiết phải tách chủ đề này ra làm hai phần vui và buồn không hay là cấm những người viết thơ buồn không được viết nữa. Niềm vui thì người ta mau quên lắm còn .... còn nỗi buồn thì cứ ở lại trong người ta ... triền miên, năm tháng.
    Chúc sức khoẻ bác.

    HanPhi
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hì hì, xin lỗi, chẳng qua là đang thấy hưng phấn, đọc những bài buồn tiếp nối bài buồn thấy con dốc cuộc đời dài quá....
    Tiếp HTYCG nhé

    Ít nhiều buồn, ít nhiều vui
    Miên man đi dọc cuộc đời ruợu hoa
    Rượu càng say, quên người qua
    Ngọt môi một chén tỉnh ra để cười
    Trắng tay lòng vẫn thảnh thơi
    Hoa tàn thì quả ngọt tươi đầu cành
    Ngoài trời gió đã hết xanh
    Chỉ còn thắm lại tình anh với nàng...
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Với nàng tình lại thắm xanhphấn hưng đi giữa hoa xanh cuộc đời" nước non càng đẹp càng tươitình ta như thuở 20 mặn nồngcuối đông chớm nở 1 bôngthân xinh như một đóa hồng .. nguyên trinh (*)" phút giây " thi chuyện đôi mìnhlụa xanh anh vẽ khung tình .. Phụng Long [​IMG](*) tpl ..,, Ấy bác Chitto thế là đầy Xuân phơi phới bác nhé .. ko sầu vương ý thơ đâu ... thơ bác tớ thich lắm nó làm như Hoa nở trong lòng ... hihi [​IMG]
     
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Phụng long ngày cũ tan tành
    ước mơ một thuở đua tranh vẫy vùng
    Ai về đấy?kí ức chung
    Mà sao câu hát não nùng người đi
    Chiều buồn lối cũ anh về
    Nặng lòng câu hát tê mê bên chiều.......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay chớp bể mưa dông
    Em về nhặt lá trầu không cuối mùa
    Sương rơi se sắt bao giờ
    Để cho lá héo cành khô dưới trời
    Đành thôi nồng đắng vị vôi
    Tuổi xuân em đã qua rồi còn đâu
    Nhạt như trầu chẳng có cau
    Làn môi cắn chỉ thay màu thời gian
    Trầu không lá úa trên giàn
    Quả cau điếc để lỡ làng duyên ai.
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Duyên ai thắm mãi chẳng phai
    Sầu bi một thuở vì ai lỡ làng
    Anh mang hờn tủi vội vàng
    Đường về lối ấy tuyết sương phai mờ
    Lòng này đã cạn hồn thơ
    Tình này đã mãi vu vơ nhớ người
    Một chiều trên phố mưa rơi
    Một đàn chim én trên trời vội chao......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    "Tặng ai một mảng tình trầu cau" nè.... (Thơ này là thơ dựa theo nhiều bài thơ khác nhau.... hì như vậy là có điển tích thơ nữa nhé..)

    Chao mình một mảng tình non
    Giữa dòng nước xoáy biết mình về đâu
    Phút gặp mặt. phút bể dâu
    Nhớ thương sớm buổi, chia phôi cuối ngày
    Lá trầu đắng quả cau cay
    Cuộn mình ấp ủ chờ ngày đỏ hoa
    Giọt vôi trắng, bạc phận hoa
    Mà thành duyên thắm ..."cho vừa lòng nhau"
    Ước gì...
    Nhà mình có một vườn cau
    Để sang bên ấy xin trầu ...ngỏ duyên
    ....
    Tình mong manh tựa cánh thuyền
    Cũng vì cau đắng trầu cay hỡi người....
    Gặp nhau rồi , lại chia phôi
    Chao mình, sợ lật ... thuyền dà sang ngang.
    Ngoclong80
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Sang ngang một bước lỡ làng
    Đã đành duyên một kiếp mang phong trần
    Qua bao lận đận long đong
    Hẹn ngày đoàn tụ bên vòng nhớ thương
    Chiều buông tia nắng nhẹ vương
    Nhớ nhung thêm một nỗi buồn cách xa......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. hanphi

    hanphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cách xa một cái gối ôm
    Còn không qua nổi còn dòm chi xa
    Nào là đi khắp sơn hà
    Lên rừng xuống biển qua đèo qua sông
    Cách xa một cái gối bông
    Sao anh đổ lỗi lòng vòng chẳng qua.

    HanPhi
  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua anh khác người ta
    Nên ngày ra phố lệ nhoà dấu chân
    Ai qua phố cũ tần ngần
    Để cho ai nỗi phân vân mỗi chiều
    ANh đi mang những tin yêu
    Để em nơi ấy mỗi chiều ngóng trông...
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này