1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỤC BÁT LIÊN HOÀN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa kẻ đón người đưa
    Mà nay lẻ bóng rặng dừa chiều soi
    Anh hay đứng lăgj bồi hồi
    Em về nơi ấy nhớ người xưa chăng....?
    Chiều nay nước mắt nhẹ vương
    Nhớ ề quê cũ sầu thương ngút trời
    Đã đành hai đứa hai nơi
    Nhưng ta vẫn mãi một lời thuỷ chung.........
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ...
    Thuỷ chung sóng bước trên đời
    Mặc cho vật đổi sao dời quanh ta
    Dẫu là gió táp mưa sa
    Dẫu là giông tố, dẫu là nắng mưa
    Dẫu là ngọn cỏ gió đùa
    Dẫu là cuộc sống nắng mưa khó lường
    Dẫu mình còn đượm phong sương
    Dẫu đường đời lắm đoạn trường chăng ngang
    Dẫu ai kia có phũ phàng
    Dẫu là định mệnh vẫn thường trêu ngươi
    Dẫu mai sau có xa người
    Trong ta vẫn mãi một lời thuỷ chung
    ...

    all the rivers run ...
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 07/01/2003
  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ chung chờ đợi sắt son
    Anh mang câu hát tiếng đàn đi xa
    Trong chiều tuyết trắng như hoa
    Thấy người trong cõi hằng Nga hiện về
    Lòng buồn chợt nhớ tái tê
    Dẫu câu thơ viết còn chưa có vần.....
    Bên chiều buồn nhớ phân vân
    Em quên câu hát tiếng đàn ngày xưa......?
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    NGÀY XƯA? Dây đàn đứt tự bao giờ
    Chẳng còn em để đi về cùng nhau
    Đã đành lỗi một nhịp cầu
    Em sang ngang để sông sâu. Không đò
    Tạ từ bằng một câu thơ
    Em về đi, kẻo..cơn mưa..bất ngờ...
    M2
  5. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    hihi, đừng ai mắng tôi nhé, tôi có sử dụng một thứ mà người ta gọi là "lục bát biến thể". Các bác đừng thắc mắc. Nếu có vi phạm luật chơi thì thông cảm hộ nhé!
    M2
  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ biến thể câu thơ
    Lời thương buột miệng bất ngờ....vội trao
    Người qua lối ấy nghẹn ngào
    Chiều buông nỗi nhớ ước ao một thời
    ANh qua lối cũ người ơi
    Chiều nay nhặt được một lời nhớ thương.....
    ++++++++++++++++++++++++
    manhogany bạn ơi!Topic này muamuon lập ra chỉ để các bạn vào hoạ cùng cho vui thôi mà có biên sthể song vẫn là lục bát là tốt rồi !Thế bạn nhé
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thương...một kẻ qua đường
    Dẫu chỉ là chuyện bình thường mà thôi.
    " Bao giờ cho đến tháng mười"
    Mình gặp nhau, để ông trời...hết đông...
    (HIHI)
    M2
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hết đông trời lại sang xuân
    Câu thơ cũ lại gặp vần, bâng khuâng
    Xuân về cho má em hồng
    Cho tình ta lại thắm nồng hơn xưa
    ...

    all the rivers run ...
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 09/01/2003
  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Xưa rồi tiếng hát vần thơ
    Tiếng thương ai chạm bến bờ tình thương
    Ngày anh xa nước vấn vương
    Lén lau giọt lệ yêu đương tuôn trào
    Mối tình em đã vội trao
    Anh ôm kỉ niệm giấu vào mắt xanh
    Thế mà duyên số chúng mình
    Vẫn như chiếc lá xa cành bay xa
    +++++++++++++++
    Các bác ơi LBLH bây giờ theo thể 6-8 cơ mà hic bác nào lại "chơi" 4 câu như vậy ạ........?
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh Mưa Muộn và mọi người, em cũng bít là phải 6-8 câu mới phải, khổ nỗi hôm ý nàng thơ té đâu mất, thành ra cua tạm bốn câu vầy. Thui, giờ em rút kinh nghiệm nha

    all the rivers run ...

Chia sẻ trang này