1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc biết yêu đã xa rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KID6282, 01/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Lúc biết yêu đã xa rồi

    Xin một lần được khóc
    Khi đã xa em rồi
    Một lần trong cuộc đời
    Ta để rơi nước mắt.
    Hãy giúp tôi với khi giờ này người ấy đã đi xa!!!!
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hanh phuc la nhung gi da mat!
    Toi cam thay that kho hieu la tai sao con trai cu khong chiu hieu con gai khi co hoi dang o trong tay ho, de moi chuyen da qua, hoi cung da muon!

    MeoMeo
  3. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ vì một chút ngạo mạn, một chút tự kiêu mà đã bỏ lỡ một tình cảm thiêng liêng để đến khi xa rồi mới hiểu ra thì có lẽ đã muộn. Tại sao ngày ấy anh không dũng cảm nhìn nhận tình cảm đích thực của mình để bây giờ cả em và anh đều phải hối tiếc vì một tình cảm đẹp như vậy chứ ??

    KEMCHUOI
    .
  4. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    O^i' tho* hay qua', hi`hi`
    hlchforever
  5. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn. Lúc đó mình cũng rất thích nhưng chỉ vì một chút sĩ diện và tính ích kỷ mà mất cô ấy mãi mãi. Bây giờ vẫn coi đó là mối tình đầu thôi.
  6. Tombow

    Tombow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xin như cơn mưa cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta.
    Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
    Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh
    Không muốn trong dời thiếu em, thiếu em
    Trích BÔNG HỒNG THUỶ TINH ( The Wall )
  7. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Xin được chia sẻ với KID6282, mình cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hộii. Tất cả chỉ tại cái kỳ thi đại học chết tiệt khiến mình không dám nghĩ đến yêu đương gì cả. Đến lúc thi xong rồi, định bày tỏ thì người ấy đả ở tận nước Mỹ rồi. Buồn...!
    TGNN
  8. Ba_hat_de_than_ky_new

    Ba_hat_de_than_ky_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mot viec dalam du cho hoi han cung cha thay doi duoc! Gia co mot chiec may quay nguoc thoi gian thi moi chuyen tren coi doi nay se don gian hon nhieu!
    3hatde
  9. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    trước tiên bạn phải thực sự sáng suốt,tìm hiểu tại sao lại xảy ra chuyện đó.có phải là hết cách giải quyết rồi hay không?
    vannhan
  10. HoGuomXanh

    HoGuomXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gió âm thầm chẳng nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu ,nếu chiều nay anh chảng đến
    Vì sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh..
    Là ta yêu nhau có phải hay không còn chưa thể khẳng định,nhưng đã nắm được % rất lớn rồi,nhưng thật sự em không thể, thời gian qua sẽ mãi theo em,những lời anh hát cho em mãi là những gì êm ái nhất...

Chia sẻ trang này