1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lúc bực bội bạn hay nghe bài nào?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi yeutrinh, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    lúc bực bội bạn hay nghe bài nào?

    hôm nay hớn ha hớn hở lên trường chấm bài chuyên ngành. với hi vọng được 9 điểm vì có thêm cái tờ gấp design chuyên nghiệp ra trò. sau mấy tiếng chờ đợi và dọn dẹp phòng học thì lão thầy cũng bệ vệ tới.

    cả lớp ra ngoài...

    sau 10 phút vào nghe thầy đọc điểm.

    thầy đọc điểm.

    có đứa suýt ngất.

    đứa bên cạnh ghé vào tai mình thì thầm: " MK! ( nguyên văn là Mờ Ka) tao làm hết hơn triệu! thằng ch...!

    choáng váng. vừa đói bụng hoa cả mắt. bao nhiêu công sức lại đổ xuống sông xuống biển hết một cách ko đáng.

    về nhà!

    người ta thường bảo lúc tức giận đừng làm gì cả. nhưng mà yeutrinh thì về nhà, bật máy lên online và nghe nhạc. lại cái bài hát quen thuộc. giọn hát gàn gàn ma quái cất lên. xém tý nữa thì đạp vỡ mấy cái cốc!

    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    rơi rất gần rơi xuống trong tôi
    có nhiều khi rơi xuống bên đời
    trong gian nan nên cất tiếng cười

    có ai đó đang tức ko? đang nghe bài gì đấy?cho yeutrinh nghe với!
  2. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Anh thì đang vui vì được tặng một bức tranh mới rất đẹp. Theo anh khi tức giận em thử xem phim ma xem sao. Có thể sự sợ hãi sẽ thay thế cho sự bực tức.
  3. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình gặp nhiều người có cục..tức ở trong cổ họng thế nhỉ . Hôm trước bảo vệ đồ án môn học , làm cả mấy tháng trời , bao nhiêu công sưu tầm , tìm tòi , thế mà bảo vệ được 6 điểm , thằng bạn bảo lúc thầy cho điểm , thấy tay thầy ngoạch tròn , tưởng 9 ai ngờ...hắn về thuê mấy phim hành động về xem ngấu nghiến cả đêm , sáng hôm sau lại binh thường như không có việc gì xảy ra cả,chắc nhè được cụ tức ra ngoài rồi.
    Khi buồn hay tức giận , cảm giác như có thứ gì kẹt đắng trong cổ họng vậy , nghe nhạc cổ điển có thể làm tan ra, nghe nhạc Trịnh như nuốt vào vậy , còn nghe rock thì cổ họng vỡ vụn ra mang theo cả cái vật khó chịu đó , nhưng tốt nhất là xem phim hành động.
    Nhưng yeutrinh biết không , mình tức một thì người thân của mình tức hai đấy .
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    được cái là em sống xa gia đình, không thì cũng chẳng buồn làm gì. những lúc bị oan như vậy tức không chịu nổi.
    bây giờ em mới đọc được bài của mọi người, nhưng đêm qua em tức quá em thuê 1 loạt phim kinh dị về xem. công nhận hả giận thật.
    bây giờ mới biết bác Tùng công tử sợ ma! ha ha ha! thế mà còn bày cho em thuê phim ma về xem nữa chứ!
    bác Tùng sợ ma lắm nhé! loa loa loa!
    thế là em cũng đỡ tức rồi đấy!
    em có 1 cách rất hay để hả giận là lên mạng check 1 loạt ảnh và clip cười. ha ha! vui lắm!
  5. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Không biết mọi người thế nào, chứ lúc bực bội tôi không thể nghe nhạc được. Tôi có một kinh nghiệm là khi nào bực bội thì đi ngủ. Khi tỉnh dậy thì lại thấy khoẻ re
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này xong là hết bực.!!!
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    không bao giờ nghe nhạc khi bực mình
  8. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    YeuTrinh from NhatViet
    Chiều hôm thứ Bảy vừa qua , NhatViet đuợc nghe đoạn đối thoại nhỏ khá cảm động trên làn sóng phát thanh như sau:
    Đài Phát thanh-Ca nhạc Bình Dương , băng tần FM.729MHz.
    Chương trình Hộp thư Quà Tặng Âm nhạc.
    Ngày 14.01.06 15:40?T.
    Người dẫn chương trình (Chị Ngọc Sương) : Chào bạn , xin bạn vui lòng tự giới thiệu.
    Người yêu cầu (một thính giả nam yêu cầu nhạc qua sóng) : Thưa chị Ngọc Sương, tôi đang ở Khu Công Nghiệp Dĩ An, Bình Dương.
    Ngọc Sương (NS) : Bạn yêu cầu bài hát gì ạ ?
    Thính giả (TG) : Dạ , chị cho tôi nghe bài :?Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng?
    NS : Bạn sẽ tặng bài hát này cho ai ?
    TG : Dạ , tôi xin tặng cho tôi.
    NS : (phòng máy im lặng?)
    TG : Dạ thưa chị , tôi có thể nghe bài hát được không ?
    NS : Dạ, phòng máy đã sẵn sàng , bạn có gì nhắn gởi qua Hộp thư Quà tặng Âm Nhạc này không ?
    TG : Tôi là công nhân một nhà máy hóa chất mới bị nhiễm độc acid bị hỏng cà hai mắt , tôi muốn nghe bài hát để tự nhủ lòng mình : ?o Tôi ơi ! Đừng tuyệt vọng ?o
    NS : Thưa bạn, chương trình xin được chia sẻ cùng với bạn.
    TG : Dạ, cám ơn Chị Ngọc Sương , xin cám ơn nhạc sỹ TCS.
    Và bài hát được cất lên , trong giấy phút ấy ; một thông điệp được chuyền tải lên nhịp cầu thân ái : Người viết ca khúc ( anh TCS ) - Người hát (ca sỹ Hồng Nhung ) - Người dẫn chương trình ( MC Ngọc Sương ) và Người nghe , dù đang ở bến bờ nào cùng như hội ngộ trong câu hát , và đang có chung một cảm nhận : Tôi là ai ? mà yêu quá đời này !
    Ca từ và giai điệu không hoa mỹ , nhưng đan kết lại thành lẳng hoa thật đẹp đem màu sắc và hương thơm thêm nghị lực cho những ai đang vượt qua chính mình .

Chia sẻ trang này