1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc buồn bạn thường làm gì

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi CucXau__CucDeu, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn bạn thường làm gì

    Hì, thỉnh thoảng ai cũng có lúc cảm thấy buồn fải ko ? Làm 1 cái gì đó có thể giúp bạn hết buồn và sống vui vẻ hơn
    Always Smile
    Lúc buồn tôi thường nghe nhạc, nhạc gì cũng được, cảm giác cắm 2 tai nghe vào tai ngồi nhâm nhi cafe ở lề đường cafe Lâm, oài, bao buồn fiền qua hết, kể cả việc vừa bị ng yêu đá
    Nếu chưa hết buồn thì tôi lên con Wave của tôi, fóng bạt mạng, theo tôi quan niệm thì khi fóng xe ngoài đường, nỗi buồn như "bay" đi thì fải
  2. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn lên NNA khóc 1 mình, xong hết buồn.
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chán hả?
    Kẹp con gián vào háng
    Chạy ra đường cho xe cán là hết chán
    Chỉ dùng cho girl.thanks
  4. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Làm gì á, xuống nhà dưới, chơi đàn,,, hoặc gọi điện rủ mấy thằng bạn thân phi xe lên phố Huế lượn lung tung
    hoặc đến bệnh viện để trực t,
    Hoặc làm trận bóng,,,,ôi dời, làm sao mà chán,,,mà tại sao phải chán,,, cuộc đời này luôn khiến tôi bận rộn đến mứckhông còn thời gian để chán
    Nhàn cư vi thì sẽ chán thôi,,, hì hì
  5. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Ở đây Cườg nói đến buồn chứ kô phải chán Kiên ạh. Nếu mà ấy kô buồn bao giờ thì xem lại não trái nhé.
  6. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Lang thang...lang thang và lang thang...
    Rồi nói chuyện một mình. TỰ an ủi mình thôi
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Lúc bùn : khóc là hiệu quả nhất. Toàn chui vào phòng tắm. Khóc 1 mình. Lúc đấy được khóc thoải mái mà ko ai biết. Nước mắt hoà với nước.....
    Khóc xong đi nạp năng lượng. Phóng xe thật nhanh vào. Hình như đúng là nỗi buồn bay đi thì phải..
    Bùn, hay chui lên Pinôchio ngồi. Ngắm hồ.......
  8. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Em lên thiên đường rồi thì cái j chẳng bay ^_^
  9. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trang à, chán là giai đoạn khởi phát của buồn đấy,, ngăn chặn bệnh từ khi nó mới bắt đầu là luôn hiệu quả nhất
    Cuộc sống của mình quá bận rộn, thế nên mình cũng chẳng còn thời gian mà chán nữa,, mình không chán được thì làm sao mà buồn được,,,

    Hiện tại mình đang có mọi thứ mà mình cần,, mình đã xác định được mọi thứ mà mình muốn, vậy thì chỉ còn việc làm việc đêm ngày để thực hiện ước muốn đó,, thế nên,,, buồn à,,,Từ này với mình nghe xa lạ vô cùng
    ôi,,, 12 h rồi,,, phải học mới được,, ngày kìa thi bệnh học rồi,,, hà hà,,, bận rộn sướng thật
  10. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Nhìn title cũng hiểu phần nào

Chia sẻ trang này