1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc buồn bạn thường làm gì

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi CucXau__CucDeu, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi ở Pino suốt có gặp em đâu, em ở tầng cao hơn nữa à ? Anh hay ngồi alone ở tầng 3
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tầng 6 đi anh. Già roài hay sao mà chỉ leo lên được tầng 3? Mà có gặp cũng đâu biết em là ai? Tầng 6 nhiều bút tích của em lắm mà...... Bạn em lên là nhận ra em liền......
    Hẹn anh hôm nào bùn bùn nhá..............
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Oh, tầng 6 lắm cái "hay" fết đấy em ạ
    Ở tầng 6 anh hay ngồi cái bàn gần cái téc nước ý, nhìn đối diện thấy cái KS đẹp ghê, hôm nào rảnh anh em lên đó ngắm hồ cho vui
    À sorry em hôm nay out vội wá quên chưa kịp chào, sorry nhé
    Được CucXau__CucDeu sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 22/12/2005
  4. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chỗ đó đẹp nhỉ Cường!
    Anh nhớ mấy lần mày trêu gái bị nó rượt lên tầng 6
  5. Iovejunhan

    Iovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng thế thật!Cũng may anh Quỷ cứu kịp
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bị gái trêu chứ ko fải trêu gái
    Nhớ lại lần đấy mình lên tầng 6 liều chiến, ha ha ha
    Cafe chỗ đấy được fết đấy
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình phải mò lên Pino thoai..........
    --------------------------
    Bùn..... lên vincom đập chuột. Thích lắm. Nhìn bọn chuột chết nhăn răng. He he he Bắn súng nữa......... he he he
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đi mua đường!
    Buôn điện thoại!
    Nghe nhạc!
    Mua sắm!
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Ngủ...
  10. KhanhLy85

    KhanhLy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì tớ có nhiều cách để giải quyết nỗi buồn lắm:
    1 là khóc 1 trận thật đã rùi lăn ra ngủ cho khoẻ
    2 là Ăn - Ăn - và Ăn => 1 cách khá hiệu quả nhưng hơi tốn xiền.
    3 là Đi lượn phố để xả nỗi buồn
    4 Trút giận, hò hét...với 1 người nào đó đáng tin cậy có thể chia sẻ đc
    5 Nghĩ đến ngày mai tươi sáng ( Tự an ủi mình )
    6 Làm một việc gì đó để quên đi chuyện buồn này.
    7 .................................................
    Tuỳ từng nỗi buồn lại có từng cách giải quyết khác nhau.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và không phải sử dụng cách nào trên đây
    CHú ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chia sẻ trang này