1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc buồn các cún làm gì nhỉ?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi foolduck, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolduck

    foolduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn các cún làm gì nhỉ?

    Không biết lúc buồn các cún làm gì nhỉ? Tui hả? Bật máy lên, chọn game, chơi thắng vài vòng, thế là xong. Buồn hơn thì vào TTVN 82SG, đọc vài bài, suy nghĩ vài điều là quên thôi. Còn buồn nữa thì tìm gặp vài đứa bạn thân, cười một lúc , quên ngay. Không biết các cún sao?

    FOOLDUCK
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    có nhiều việc để làm lắm: buồn tình thì đi uống cafe một mình hoặc lết trong mưa, buồn đời thì rủ mấy thằng bạn đi nhậu thịt chó, tự nhiên thấy buồn thì bật nhạc nghe or hát karaoke một mình, buồn tiền thì nằm ở nhà ngủ, bức xúc hay stress thì vào mục xả stress quậy, buồn chuyện gia đình thì ngồi cười một mình... còn nhiều lắm
    cuộc đời tui sao mà lắm cái buồn thế này
    Nothing impossible
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    buồn àh.....tôi thuờng hay ra ngoài ...rủ bạn đi ăn..nghe nhạc ..karaoke...xem kịch.....nói chung là cũng nhiều thứ lắm.......
    nhưng tôi thích nhất là pha một ly cafê ..leo lên sân thuợng..nghe đàn vĩ cầm..hoặcnghe Mỹ linh hát .............mà nếu buồn hơn nữa thì tôi sẽ đi tự tử..he heh

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  4. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn, em thường ngắm sao, ngắm sao cả đêm, một mình giữa bầu trời, thú vị lắm mọi người ạ!!!!!!!!!!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    còn tui....
    khi tui buồn....có thể đi lang thang dưới mưa...trời mưa to càng hay... càng làm cho tui cảm thấy nhớ 1 người ở xa thật xa...
    có thể tui sẽ tự thu mình vào 1 góc nhỏ nào đó... góc phòng của tui chẳng hạn...nơi góc phòng của tui có cái computer, tui có thể chơi game xây dựng cho mình 1 gia đình lí tưởng, êm ấm 1 vợ 1 chồng ko sợ H4, lúc đầu nghèo, có thể ngủ trên ghế salon . Sau đó nếu khá giả, sung túc hơn, có thể sinh thêm 1 số đứa con tượng trưng lo lắng nuôi nấng chăm sóc cẩn thận... cho nó học hành đến nơi đến chốn... chọn bạn cho nó chơi...gia đình tui ko quan niệm phải mua sắm thật sang... chỉ cần mình thích là được...gia đình nhỏ bé của tui đó...ở bên cạnh nó tui cảm thấy vơi bớt phần nào nỗi buồn của tui...wow...thật tuyệt vời ... nhưng thử tưởng tượng xem... khi ống bố bị 1 tai nạn chết đi ...bạn sẽ ko muốn tiếp tục chơi trò này nữa...hoặc là bạn sẽ chơi lại lúc mà gia đình hạnh phúc bên nhau cơ...
    có thể tui sẽ go around với 1 người bạn hiểu tui....lúc đó.... 2 đứa có thể đi bên cạnh nhau ko nói lời nào....cũng có thể sẽ tía lia rất nhiều ...rất nhiều...
    có thể tui sẽ gặm nhấm nỗi buồn khi nằm nghe 1 vài bản nhạc của TCS ... nghe xong càng cảm thấy buồn hơn gấp vạn lần
    có thể tui và nhỏ bạn sẽ ngồi thu lu ở 1 vỉa hè nào đó... nhìn ngắm người đi đường... họ đi qua đi lại....đi tới đi lui....đi xuôi đi ngược... như 1 dòng sông ko bao giờ ngừng chảy .... đến khi nào 2 đứa cảm thấy quá nhức đầu ko chịu nổi thì về nhà
    có thể tui sẽ đóng cửa phòng...leo lên giường ngủ 1 giấc (ngủ thật chứ ko phải là uống thuốc ngủ đầu nhá ).... ngủ chán chường thì thôi ko ngủ nữa....dậy ...
    có thể....
    có thể....
    19
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 11:01
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hìhì.....19 ui....cái này thì CKA có thể chứng minh được à nha....19 mà ngủ thì...có trời cũng ko kêu dậy được.......ghê thế đấy...người yêu , bạn bè ...ai cũng bó tay hết thôi ...ai cũng cùng chung số phận....hìhì
    CKA hả...khi buồn thường xách xe đi dạo vòng vòng....chui vô 1 chỗ Internet nào đó...tìm ai chat...hoặc không chat thì post bài lên .........hìhì.......không thì đi uống cafe một mình....hát hò vu vơ gì đó......cuộc sống trở nên vô nghĩa trong giây fút đó......tâm hồn cần êm dịu lại sau những đợt sóng cuộc đời.....hoặc cũng có thể ngồi nơi bờ sông BẠch Đằng ...ngóng những ngọn gió mát ........thổi cho tâm hồn mình cân bằng lại......gió sẽ mang nỗi buồn đi xa......thật xa....hay gió đem nỗi buồn của tôi ...gửi cho ai đó......
    CKA
  7. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Buồn hả, đi tắm nước đá, hoặc nước cực lạnh, hé..hé..lúc đó chả còn biết buồn là cái gì cả.
    Autumn Moonlight
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Lúc buồn thì tui thường ngồi một xó lấy ablum ảnh hồi nhỏ của tui ra xem lại. Hay lắm các bác ạ. Em vừa xem vừa cười .....
    Còn nếu buổi tối thì cũng có thể tui trui lên gác thượng ngắm mây. Hic... có điều nhiêu lúc chẳng thấy một cụm mây nào cả. Trời rì mà khô khốc chẳng có đến nổi một cụm mây. May mà mấy hôm vừa rùi lắm mây nên cũng đỡ buồn. Nếu không chắc lại phải ngồi xem sao quá.

  9. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Buồn sơ sơ hả? Tớ lôi cái bấm móng tay ra bấm từa lưa hết chân rồi tay.
    Buồn 1 tí ? Mở radio nghe nhạc, không có nhạc thì nghe cải lương, chèo, tuồng....Không còn gì nghe thì tìm 1 tờ báo ra đọc, đọc đã tự nhiên buồn.......ngủ
    Buồn nặng ? Thì giải quyết nỗi buồn bằng cách.......mọi cách

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  10. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn các cún làm gì???? Tưởng dễ trả lời nhưng hoá ra cũng suy nghĩ một lúc mình mới rõ là mình thường thế nào...hì hì...
    Khi buồn á, mình thường thu vào 1 góc giường, tìm cái remote và mở nhạc lên nghe...Nhạc gì a??? Những bài hát mà mình thích, đơn giản thế thôi...Nhớ một lần nọ, khi nghe đến bài What makes the man của Westlife...không hiểu sao những giọt nước mắt cứ lăn dài...
    Các bản nhạc cứ tiếp tục...tâm hồn mình lúc ấy cứ trôi theo những lời hát...mặc cho nó trôi mãi, trôi mãi đến khi nào hai mắt không thể nào mở được...và cứ thế chìm dần vào giấc ngủ...khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn...
    Nhưng đôi khi đâu phải hễ ngủ là ổn, là sẽ bớt buồn...online là cách mà mình thường chọn...tìm người quen để trò chuyện, huyên thuyên với chúng nó...để rồi sau đó lài buồn...Tóm lại, cái sự buồn của mình không bao giờ hết, chỉ vơi được một ít sau đó lại tái diễn...Thế mới nói sao câu hỏi tưởng chừng như không khó ấy nhưng với mình quả thật không dễ...hmmm...!!!

Chia sẻ trang này