1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc buồn các cún làm gì nhỉ?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi foolduck, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Khi buồn tui chẳng biết làm gì ngoài việc tắt hết đèn ngồi dzô 1 góc , bật nhạc lên ; vừa thưởng thức tiếng nhạc , vừa làm mồi nhấm rượu cho muỗi .
    TRAM_NAM_CO_DON
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Buồn à .NBS cũng đi vòng vòng (nếu rảnh ) ,nghe nhạc (nghe mấy bài buồn buồn : Still loving you ,Unbreak my heart ,Knife,Right here wating....) nghe xong muốn tự tử sớm luôn .
    Còn không chị nổi nữa (hiếm lắm ) thì gọi cho nhỏ bạn thân ( best friend cua NBS lại là girl chứ ..hihii ) nói chuyện trời trăng mây nước .Có khi 2h sáng còn cầm ĐT .Xong ra làm 1 Thái cực quyền ,đảm bảo bớt 50% .
    Ngày xưa cũng lang thang trong mưa ,cũng trùm mền cả ngày ,nhưng bây giờ nhiều việc quá .Chả còn thời gian nữa ,nhưng lãng mạn thì vẫn thế ,đôi khi đến mức...lãng xẹt luôn ..
    NBS
  3. Thanh_Hieu_new

    Thanh_Hieu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Còn đối với tui thì lúc nào buồn tui thích một mình trùm chăm nghe vài khúc nhạc buồn( Nói chung tui thích nghe nhạc buồn chứ không nhất thiết lúc tui buồn). Tui không bao giờ đi uống cà fê một mình đâu, vì tui sợ người ta nhìn thấy tui buồn. Thỉnh thoảng buồn tui cũng lên mạng xem sao. Biết đâu tui có thể chóng quên đi nỗi buồn.

    VHieu
  4. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    khi buồn tôi làm gì nhỉ ????????????? kiếm tiền --> đi ăn ! còn hông thì rủ mấy bác cún 82 đi chơi khi về bảo đảm giảm si````````````` tre''''''''''''''t tttttttttttttttttttt ngay thoi heheheh
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  5. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn thì nằm gặm một khúc xương và nghĩ về cún cái.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  6. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Cún cái tên gì thế hả bác huuvinh kia
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  7. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng là họ hàng với nhà ta cả thôi.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    To Foolduck@: Khi buồn tôi hay dốc hết tiền ra đi ăn...thịt vịt
    hehe..
    To TiểuTinh@: Buồn mà nghe Dép Lai thì đến khi nào mới hết buồn ???Nghe nhạc giống Nbs@ cũng được, nhưng khi buồn thì tớ thường thích nghe nhạc nặng nặng cơ....Phê vật !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  9. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc à, tất nhiên rồi. Nhưng còn thêm một cách nữa mà gần đây tui hay áp dụng: Lên mạng than thở với người nào mình gặp đầu tiên (tội nghiệp những người này ghê ), kết quả cũng rất tốt.

    Squall
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe thảo nào, hôm nọ gặp bác...may quá, em out kịp hehe

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này