1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc buồn chán bạn hay làm gì ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi koala83, 05/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá :( chưa bg buồn như thế này :( Cô đơn
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn à. Khi buồn Juri sẽ bực dọc chút, khó chịu chút, suy nghĩ chút; sau đó tạm dẹp bỏ nó qua 1 bên rồi ôm gối lăn ra ngủ.
    Khi ngủ ngon 1 giấc thì sẽ thấy nhẹ hơn, lòng giải quyết được nhiều thứ.
  3. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ôi trời , sáng thứ 7, vẫn dậy sớm như mọi ngày , sao mình ghét thứ 7 thế ? lại đi chơi 1 mình rồi , ngủ cũng chán , hix , đi loanh quoanh shopping vậy. hi vọng cho chóng hết ngày
  4. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ đã có vài cách làm enjoy cuộc sống hơn rồi. Ko thu lu một góc gặm nhấm nỗi buồn nữa, mà nên liên lạc với bạn bè để cảm thấy mình đang tồn tại và còn nhiều mối quan tâm khác nữa.
    Thỉnh thoảng đi làm về, tớ gửi xe ở mạn hàng trống và đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, thấy đẹp và thư thả lắm.
  5. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    buồn tốt nhất là tụ tập bạn bè, còn tớ thì chơi với con gái, đùa với nó là quên hết sự đời
  6. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
    Cô đơn trên mạng ......online hoài chán quá đi
  7. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hay lúc nào buồn đi dạo bờ hồ tớ đi với , cũng hay lang thang ở đấy 1 mình lắm vừa giảm béo vừa thu giãn
  8. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa buồn quá , thèm cafe quá .
  9. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mệt mỏi, buồn chán lại không muốn ngủ ngồi search tất cả những version Hòn Vọng Phu của Lê Thương (có thể tìm được) để nghe, chợt nhớ ngày trước có người hay nghe Thái Thanh vào canh khuya...
  10. darlingbud

    darlingbud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn chán...phải làm ngay, tìm ngay cách không cho mình có cơ hội buồn....không cho 1 cơ hội nào đến vào lúc này

Chia sẻ trang này