1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc buồn chán bạn hay làm gì ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi koala83, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật mưa gió chán vãi chấy
  2. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tớ vào tâm sự của TTOL. Khi buồn hay đau đầu lắm.............ko thích buồn..........ko thích buồn đâu.
  3. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa không đi đâu được buồn quá ngồi search nhạc, toàn nhạc Quê Hương, ngồi nghe mà buồn, mà nhớ...
    - Giờ này nếu ở nhà thì mình làm gì nhỉ? Đi cafe chăng?
  4. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu quá hu hu hu , giá như giờ này e ở đây có lẽ a đã ko phải sống chuỗi ngày chán ngán này
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em thì chỉ thik xa nhau thôi, để đến khi gặp lại mới thấy thật là quý giá
    @ Khi buồn ---> ăn vặt và đi lang thang
  6. MoonSoi

    MoonSoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    1. ra biển
    2. chui zô góc cafe rock
    3. nghe nhạc
    4. nói chuyện với người quan trọng
    pán 2 là sử dụng nhiều nhất
  7. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    Em làm mấy tổ đấm đá bao cát là thấy yêu đời lại ngay
  8. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mua bia uống cho say, rôì ngủ quên hết sự đời
  9. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc buồn kinh khủng mà ko thể chia sẻ cùng ai, tớ thường đánh chén đến lúc nào "nứt" bụng thì thôi - 1 cách xả stress cuả riêng tớ Thở còn ko ra hơi, nói j đến sức để để mà buồn với chán
    Hậu quả là sau 1 vài hôm liền tù tì xả stress kiểu này ------> tăng mất mấy kí
  10. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Contact tu tớ nếu thấy cần thiết nhá
    Lúc nào cũng sãn sàng tay nhặt lá , chân đá ống bơ mạn đó.
    Mà lại có chí hướng giảm béo giống tớ

Chia sẻ trang này