1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc buồn chán bạn hay làm gì ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi koala83, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hì, buồn đi câu cá 1 mình , câu lọ mọ cả buổi chiều đc 2 con cá. Về nhà chưa đầy 10p quay ra đã thấy e mèo yêu quý ngồi nhai ngấu ngiến tự nhiên thấy vui vui
  2. angelike

    angelike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nă?m trên giươ?ng viết linh tinh.....sau đó lại xé đi...
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    bùn ah,
    ăn nhiều
    Sau đó gào mấy tiếng
    rồi đi ngủ
  4. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    lên yahoo tìm ex chửi nhau mày, tao, cũng vui . hai đứa kg bao giờ nhịn nhau điều gì, nên kg thể đi chung một con đường
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    lúc buồn thì đi ngủ
  6. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hic , 2h30 sáng , chán wá , suy nghĩ hoài, ko ngủ đc
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tuỳ hoàn cảnh.
    Như bây giờ, chán mà bạn bè ai cũng bận, thì lên mạng.
    Tối ko thích lên mạng thì đi lang thang.
    Đêm mà chán thì nghĩ ngợi lung tung rồi quay ra ngủ.
    Ngày mà chán thì chả dại mà nấu ăn nữa, nấu cũng có nuốt nổi đâu.
    Túm lại, hành hạ thân xác vài ngày, để sau đó xốc lại khí thế, lại đàn đúm bạn bè, lại làm mọi việc mình thích.
  8. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Xỏ giầy vào đi chạy, chạy mệt rồi sẽ hết buồn!
  9. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Buồn chán, rảnh rỗi lại đi kiếm chuyện với người khác.
    Ngồi nghe Kỷ niệm mối tình đầu của Vũ Hùng, sao mà hay thế
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Nó tự đến rồi nó tự đi thôi.

Chia sẻ trang này