1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc buồn,ng` khóc trong tay ng`.....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi AmateurLeaner, 31/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuổi rồi mà phải giấu bố mẹ cái chuyện bạn gái. 84 là hết cấp 3 rồi mà vẫn phải giấu kém thế.
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay .
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lần này lại vào đây nhớ lại cái bài mà 2 anh em tâm sự vài tháng trước em lại thấy anh thay đổi . Bây giờ là chị nào nữa đây đến một lúc nào đó em sợ anh lại nói với em là " anh đã nhầm anh ko yêu chị An , em sợ cái tình cảm của anh lắm đấy " Em chẳng biết nói gì hơn là muốn anh nên xác định tình cảm của mình lại nha!
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic ở đây suốt ngày chỉ thấy cái chuyện tình cảm ...Hết cái để nói rùi à ..
    Nhấn xem chơi
    gio_mua_dong@yahoo.com
  4. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn người hát trong tay người.
    Người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời sáng xuân ngời.
    Hát rằng trái tim này đang hồng.
    Nắng lên và mây đưa đi trái tim bềnh bồng.
    Người sẽ thấy chân son lại sẽ tung tăng.
    Đường về vui như mới xây từ trong cơn mơ.
    Có khi đâu ngỡ nắng tưng bừng thế kia.
    Mây trắng đến che nghiêng một dáng ngọc.
    Rồi có khi đâu ngờ bước lên khu vườn thơm.
    Nhìn ra màu lóng lánh hoa đơm bên vai người.
    Có lần người khóc trong tay người.
    Vườn nắng cũng héo hon xuân cũng tàn hết bên đời.
    Nắng ngời hết nơi nương náo rồi.
    Nắng tan thành sương chết trong trái tim người buồn.
    Rời xa nhé âm u để trái tim xinh.
    Lại hồng lên như mới trong ngực em lung linh.
    Tóc nâu môi trầm bước ra nhìn phố đông.
    Con phố sẽ đưa em về chốn hẹn.
    Rồi có khi đâu ngờ thấy xôn xao tình yêu.
    Tình như lòng giấy mới ngây thơ ta dâng người.
    à a á ....buồn .. im lặng và ko nghĩ gì cả .. hi hi .. nếu có thể cho phép thì thuê BĂNG CHƯỞNG xem cho nó máu .. okie

    AnGeL_EyEs_
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói thế cả.... no prob.... thay đổi.... phải, anh đang thay đổi.... ai cũng cho là thế mà em.... cấm làm sao được người nghĩ..... đến bạn thân của anh cũng nói thế, em đâu thể là ngoại lệ.... em đâu hiểu anh, và bạn anh có biết về anh nhưng cũng đâu hiểu hết. --> Cuộc đời này lắm chuyện đáng buồn cười!!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không thấy mặt, hoá ra thằng RCE vào đây dụ dỗ các em 86, lại còn dạy dỗ chuyện tình cảm nữa chứ !!! Chẹp, đã thế public công cộng mà chỉ có 2 đứa private với nhau, hè hè, thế là không được.
    " Cuộc đời này lắm chuyện đáng buồn cười!!!!" điều này quá đúng, đau lắm thì cười nhiều, có phải cứ lúc nào đau thì chú lại cười không nhỉ?
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế bằng hắt nước vào mặt tôi à?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ông anh của em có tử tế hay ko thì ông anh của em tự biết thế thôi , chứ còn ai biết đc trong đầu anh nghĩ gì nhưng mà em ko thích cái kiểu yêu đấy của anh dù em biết tình cảm thì thế là chuyện thường đúng ko anh . Tình cảm nó đến bất ngờ nhưng nó ko đc lâu dài lắm đâu vì vậy em cũng chưa biết cái chuyện của anh nó đi đến đâu . Chẳng qua lúc này anh và chị ý ko ở gần nhau nên còn đc suôn sẻ chứ nếu ở gần nhau thì chưa biết thế nào đâu à hi` hi` dù sao em cũng mong anh tìm đc một ngừoi yêu đích thực đừng làm gì rùi mai sau hối hận Hết!
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện gì dễ hiểu hơn một chút được không Minh, anh chẳng hiểu gì cả. Dạo này cứ bị down, chắc tại bữa ăn ở nhà gần đây thiếu i-ốt.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh vốn thế mà hi` hi`
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?

Chia sẻ trang này