1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc buồn,ng` khóc trong tay ng`.....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi AmateurLeaner, 31/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em đỗ đại học đấy có mà anh ko có i_ốt thì có , dám nói em thế mà . Em chẳng thấy có ngưòi nào như anh đấy , trời ạ , ko thể chấp nhận đc hic hic em có ông anh như anh đúng là chẳng hiểu kiếp trước làm gì sai lầm ko hic hic
    Chúng mày lôi sdt của tau lên mạng thế này à , bọn hâm này , đánh cho một trận hết điên giờ !
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Anh thì nghĩ mày sẽ trượt. Mày chỉ đỗ nếu thi mấy trường lởm khởm thôi. Dân lập hay dạng Mỏ địa chất khoa thấp thấp nào đó chứ thi mấy trường tốt tốt chắc trượt 100%.... Ha ha....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ anh em với nhau mà anh trù em thế hả đấm cho một trận chết giờ chứ lại hic hic anh với chẳng em hic hic
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên vào 86 , không biết vào cái topic nào trước, thấy cái topic này hay hay, nhảy vào đầu tiên. Nghe cái tiêu đề hay quá, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng thế đâu nhỉ ? Lắm lúc buồn mà không có được cái cảm giác người khóc trong tay người đâu, biết làm sao được !

    thatwhy


  5. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    hí hí bác là ai đấy ạ !!! chắc bi giờ cũng hổng thèm vèo đây rùi .. èo ôi .. chán quá ! buồn thì có buôn và khi buồn biện páp tốt nhất của mỗi đứa con gái là ăn ăn ăn ăn .. chỉ có ăn mới làm giảm căm tức hicic .. ko thì thuê băng chưởng về đánh nhau cho sướng !!! hhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
    Dương Scarlet xxx

    AnGeL_EyEs_

    Hitokiri_Rose
  6. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tôi muốn đc ở bên một ngừoi hiểu tôi nhất chỉ cần ở bên tôi , ko cần nói gì cả và , ngưòi đó phải biết chọc cho tôi cuời , thế thôi còn khi một mình thì nich' thật đầy bụng dù đã no lắm rùi , lúc đấy chỉ biết ăn cho trôi đi mọi nỗi tức và buồn phiền trong lòng mà thôi !
    Will you never break my heart?
    Will you never make me cry?
  7. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Sao lai ko phai noi gi ca, co noi chu, noi the nao de toi cang buon hon thi cang tot !!!
    Daisy Tran ( xau nhu ma )
    daisytvn@yahoo.com
    TROI DAT CO NUI AY
    MUON THUA CO CHUA NAY
    PHONG CANH DA KI TUYET
    LAI THEM TA DEN DAY
    LAM XAU PHONG CANH NAY
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, Bác đã quay trở lại rồi nè, nhưng mà con gái ăn nhiều không tốt đâu á, lúc nào mà buồn thì mang sách vở ra học bài, thế là... ngày mai có điểm 10. Còn không nhỡ có khóc trong tay người thì người đó là Bố, mẹ, anh, chị, bạn bè.. chứ đừng có khóc trong tay...hì hì

    thatwhy


  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hihi, hay là em mở dịch vị cho mượn vai nhỉ?tuỳ đối tượng tính tiền sau,hehe, khéo thu được ối xiền thì chít,nao`,bác thatwhy có cần thuê không lào ,tính rẻ bác 5k thôi,:)
    Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều,
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn ,
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu.
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi tao thuê mày đồng ý ko , đang cần khóc đây rất muốn khóc đây !
    mèo con nghịch ngợm
    Love means you never have to say sorry

Chia sẻ trang này