1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc buồn người khóc trong tay người ....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn người khóc trong tay người ....

    còn nít khóc thì chẳng có ai dỗ cả !!!

    LOVE IS EVERYTHING
  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thế..."ngùi lớn" của connit đâu?! Mà..."ngồi khóc trong tay người" thì...sướng gần chít rùi còn gì nữa?! Connit nhỏng nhẻo wá nha!
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Làm theo năng lực, hưởng theo lao động.
    Còn nước còn tát.
    Nhỏng nhẻo, khóc lóc làm gì cho mệt. Đúng là con gái mè nheo


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    "Lúc buồn người khóc trong tay người",vâng đã bao lần em buồn và muốn được khóc trong tay anh,được dựa vào đôi bờ vai của anh mà khóc,được nghe những lời an ủi,dỗ dành từ anh....nhưng ước muốn tưởng chừng đơn giản đó của em sao mà khó thực hiện.Anh có biết những lúc em cần anh bên em nhất là những lúc em cảm nhận rằng anh sao anh quá lạnh lùng với em.Để rồi những lúc đó em 1 mình với nỗi buồn của mình,khóc 1 mình....khi đó em cảm thấy ghét anh kinh khủng,và em luôn tự hỏi làm sao mình có thể yêu anh đến như thế.Thời gian trôi qua,em cứ fải 1 mình với nỗi buồn mà ko có anh.Để rồi 1 ngày em chợt nhận ra rằng,hình như mình đã ko còn nghĩ đến anh những lúc buồn nữa,em có thể tự mình đối mặt với những điều mà trước đây em luôn cần đến anh mỗi khi vấp fải,em có thể tự tin hơn đón nhận nó.Hình bóng anh đến gây cho em biết bao sóng gió nhưng lại ra đi 1 cách lặng lẽ.Em ko biết bây giờ mình fải ghét anh hay cảm ơn anh đây vì anh đã làm em trở thành 1 người chai lì hơn,lúc trước em yếu đuối bao nhiêu thì bây giờ em lại lạnh lùng bấy nhiêu???

    Nhớ anh nhiều
  5. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ buồn mà ''''khóc trong tay người cả'''', sao đôi khi rất muốn khóc mà mắt cứ ráo hoảnh, không thể khóc được, nhất là trước mặt người khác.
  6. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm 0 khóc, vậy mà hôm qua lại khóc,nhiều chuyện dồn nén quá, tự dưng lại như thế , đã tự dặn mình 0 được khóc, mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp thôi, nhưng tại sao lại như thế, t/c gia đình đi xuống, càng ngày càng thấy xa lạ với những đứa bạn.........
  7. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    vì nhiều lý do cho nên giờ đây tôi không cho phép mình khóc trước mặt người khác, nhất là trước mặt bạn khác giới! giờ đây tôi đã quen rồi , nhưng giờ đây nhiều khi tôi lại cảm thấy vô cảm, thờ ơ.....!!!!
  8. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nếu về mặt tình cảm thì hãy cứ giải toả nỗi lòng mình, nếu như mà cứ kìm nén việc đó sẽ đến một lúc ta vô cảm, mà đã vô cảm thì còn gì nữa nhỉ
  9. nguyentangiap

    nguyentangiap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hồi nãy đi họp thấy con nít vui vẻ lắm mà , khóc làm gì để da mặt nhăn nheo , cười lên đi ( 1 nụ cười = 10 thang thuốc ... ) .
    con nít này , G giữ đúng lời hứa gòi , tới lượt con nít khuyến mãi cho G 1 ai đó đi hihihi
    DZỢ THÌ XINH NHƯNG MÀ HƠI BỊ KHÌN
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chỉ ngồi với nhau, không nói lời nào, không khóc và cảm thấy lòng mình thanh thản....
    Close your eyes...

Chia sẻ trang này