1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lúc buồn thi` các bạn làm gì vậy

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi babycat_lkl, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. estrella

    estrella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc, đi chơi với bạn thuơng thì hay tỏ thái độ cáu gắt, may mà mình cũng nhanh chóng hết buồn
  2. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Buồn ! khi buồn mình thường phóng xe ra biển, ra đó gào thật to,khóc thật đã thì thôi, ra biển ta như cảm thấy mình thật bé nhỏ, và thấy lòng thanh thản biết bao nhiêu.mọi buồn đau cũng sẽ theo biển mà đi hết....
    Buồn ! ko có cơ hội ra biển thì kiếm 1 chỗ nào đó ngồi tu tu 1 lúc , rùi đi .......... đi ăn , ăn thật nhiều,ăn bù kalo cho lúc ngồi khóc , sau đó về..........và ngắm gương. Trời ! mắt mình lại xưng rùi , ko bùn nữa .Xí gái quá !!!!!!!
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn, tớ thường tìm một người để giải khuây... hehe
  4. hi_de_to_shi

    hi_de_to_shi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lên Akihabara chơi
  5. babycat_lkl

    babycat_lkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy ,lúc buồn tôi cũng hay khóc,khóc không thành tiếng,nhưng lại cũng không để ai nhìn thấy cả
    xong rồi lại mau quên
  6. bonghong_dangyeu

    bonghong_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khóc một mình cảm giác rất tủi thân ,rất tội nghiệp ,khóc một mình thấy đời thật bất công hay nghĩ linh tinh những chuyện không hay nên mình rất ít khóc một mình ,phải tìm người khóc cho đỡ cô quạnh .khóc chán còn có người buôn dưa lê chứ
  7. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Không thể bắt ng khác hứng chịu nỗi buồn của mình như thế, a zai ạ!
  8. Co_Quen

    Co_Quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Buồn ta tìm một con chuồn chuồn rồi nướng uống ruợu
  9. babycat_lkl

    babycat_lkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    lúc buồn đau khổ thât cơ.........
  10. tuhuthu

    tuhuthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đây, đang buồn chán lắm đây, hic, lại một thứ bảy nữa.
    .................................
    Người con trai ấy...
    Đêm mùa hè tháng bẩy
    Cách xa làn đường với dòng xe hối hả
    Tầng hai quán cà fê ấy
    Nhạc xập xình người nói chuyện lao xao
    Anh! Vẫn ngồi đó phải không anh???...
    ...................................
    Vỡ oà những cảm xúc
    Không nhìn lại em phóng xe đi
    Dãy phố nơi anh ở, hàng quán, những ngưòi dân sinh sống em đã quen
    Trôi qua trước mắt
    Còn lại trong em...nỗi đau
    Em ước gì giá mình được trở lại
    Người con gái cách đây tròn một năm
    Không anh nhỉ lúc đó anh gọi là cô bé
    Ngốc nghếch ghê để tức khi bị trêu
    Rụt rè nữa để anh cứ muốn gần
    Rủ rỉ với tai xinh những lời anh trìu mến
    Và cảm thấy đẹp lạ lùng trong mắt người em yêu
    ...
    Không nói nhiều nhưng thế là đã hiểu
    Anh ngày ấy giờ đã đi thật xa
    Có lắc đầu nhưng em phải chấp nhận
    Sẽ một mình trong những tháng ngày sau
    ...
    Nắng hồng lên sau mưa giông ủ rũ
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ dần qua
    Chỉ thời gian vẫn trung thành như thế
    Giúp ta hiểu mình mỗi tháng năm qua !!!
    Được tuhuthu sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 27/08/2005

Chia sẻ trang này