1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc con người ta tổn thương thì chỉ muốn từ bỏ toàn bộ mọi thứ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tramnguyen1111, 06/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramnguyen1111

    tramnguyen1111 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lúc con người ta tổn thương thì chỉ muốn từ bỏ toàn bộ mọi thứ
    Tôi 24 tuổi, vừa từ bỏ một công tác với mức thu nhập ổn định, vừa từ bỏ một mối quan hệ không rõ ràng dài tới 4 năm và tôi đang bất ổn. Tôi hiểu sự bất ổn của mình nhưng tôi nên thời gian để có thể cân bằng trở lại.
    Xem thêm: vá ********** ở đâu an toàn
    4 năm, quá dài, quá nhiều sự kiện để bây giờ bất cứ chỗ nào trong cuộc sống của tôi chạm vào cũng là kỉ niệm. Chúng tôi kết thúc mối quan hệ mà tôi để người đó quyết định, tôi muốn người đó chọn lựa và thực hiện quyết định của mình, vì tôi biết dù tôi hay người ra quyết định thì tôi cũng là ngườitổn thương. Người đã không sẵn sàng muốn bước chung đường cùng tôi, đã không muốn phấn đấu để đi tới cuối con đường cùng nhau thì tôi cố giữ cũng chỉ là tự làm mình đau. Rồi tôi sẽ đi hết sai trái này tới sai lầm khác mà thôi.

    [​IMG]

    các ngày sau chia tay tôi phát triển thành trầm lặng. Tôi đắm mình vào những bộ phim truyền hình dài tập, những chương trình tiêu khiển trên Youtube, tôi thức khuya, dậy muộn. Tôi chỉ thức dậy khi thời gian vừa đủ để vệ sinh cá nhân và đi đến doanh nghiệp. Ngày nào bước vào thang máy để lên văn phòng tóc mái của tôi vẫn còn ướt vì vừa rửa mặt cách đó không lâu, đôi môi trắng bệch, đôi mắt mỏi mệt vì thiếu ngủ.
    >>>>>vá ********** hết bao nhiêu tiền
    Đồng nghiệp nhìn tôi và bảo " tới bản thân nó, nó còn không chịu chăm sóc". Chắc hẳn là trông tôi tệ lắm, phờ phạc, mệt mỏi lắm. Tôi biết rằng mình cần yêu bản thân mình hơn, tôi biết nếu không tự chăm lo cho mình thì chẳng ai lo cho mình cả. Tôi biết, nhưng tôi chưa làm được ít nhất là khoảng thời kì này.

    [​IMG]

    Tôi đã không thể làm chủ được cảm xúc của chính bản thân thành thử tôi mất việc. lúc con người ta tổn thương thì chỉ muốn từ bỏ tất cả chỉ để cảm thấy bình yên ổn hơn. Tôi về nhà, ngôi nhà có ba má tôi ở 1 vùng quê yên tĩnh. Hằng ngày tôi vẫn nhớ tới người, các câu chuyện mà chúng tôi đã nói cho nhau nghe, những kỉ niệm lại trở về trong tôi. Thật tệ.

    Nhưng, tôi có một niềm tin rằng rồi tôi sẽ ổn. Tôi sẽ lại yêu đời trở lại, tôi sẽ lại chăm sóc cho bản thân, mỗi sáng mai bước ra đường tôi sẽ lại xinh tươi.

Chia sẻ trang này