1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục lạc yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kirimaru1010, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirimaru1010

    kirimaru1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu với những dòng chữ mới. Đã qua rồi cái thời say đắm với tình yêu, với những giận hờn vu vơ, với những nỗi đau tan vỡ, với băn khoăn và trăn trở. Đã quá già cỗi với diễn đàn này, đọc những tâm sự về tình yêu của mọi người chỉ thấy lại mình của một thời mà thôi. Cũng đã từng bỏ ra hàng giờ để chăm chút cho quyển nhật ký đầy nước mắt và oán giận. Nếu để kể lể về những người đã đi ngang qua cuộc đời mình, chắc thành cuốn tiểu thuyết dầy cộp, bán đồng nát cũng phải được vài kg. Bỗng nhiên nghĩ rằng: hoá ra tình yêu cũng chỉ là đống giấy vụn khi mà nó trở nên cũ kỹ cùng tháng năm.

    Hà Nội vào thu, trời se se lạnh với những con phố trải dài. Dù đã rất quen thuộc nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng... Cả 1 đoạn phố dài lung linh ánh đèn đầy màu sắc, màu vàng sáng rực rỡ, rồi đến màu xanh lá cây. Nếu đúng như mình đoán có lẽ mỗi con phố là 1 màu sắc, chắc hẳn đến 1000 năm Hà Nội sẽ rất rất đẹp. Mẹ nói, có lẽ hôm đó về quê để tránh lời tiên tri 1000 người chết của bà Hằng. 2 đứa con cười to : mẹ ơi 1000 năm mới có 1 lần, ai lại bỏ Hà Nội mà đi như thế ạ ? Sống chết có số cả rồi :)

    Hoa sữa không còn là thoang thoảng mà thực sự rất nồng nàn, thơm đến nỗi có cảm giác mình đang tắm trong hương hoa, có những con đường mình tìm mãi không thấy cây hoa sữa nào vậy mà vẫn cảm nhận được rõ rệt cái ngọt ngào của nó...
    Bỗng nhiên yêu Hà Nội đến điên cuồng... :)

    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=940
  2. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chủ topic cho comment tí lời.
    TY đã trải qua rồi thấy TY cũ kĩ cùng năm tháng, cũng có những giây phút thật hạnh phúc. Nhưng nếu kết thúc không hoàn hảo thì chắc chỉ toàn đọng lại nỗi buồn thôi. Mình thì chẳng có tí cả xúc để mà viết ra nữa..
  3. kirimaru1010

    kirimaru1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại người cũ sau 1 thời gian dài bặt tin nhau. Anh vẫn vậy, vẫn nụ cười tươi rói, vẫn cách nói chuyện thoải mái, vẫn ánh nhìn như xoáy vào người khác. Khi mình còn là 1 cô bé mới biết yêu mình đã rất sợ và thích đôi mắt ấy. Sâu và bí ẩn. Nhưng giờ đây, bình thản nhìn vào nó, không cảm xúc, không rung động. Quá khứ dội về với những mơ hồ tiếc nuối.
    Anh hỏi : em thế nào ?
    Mình trả lời : bình thường. Còn anh ?
    Anh : vẫn thế
    Câu chuyện của 2 người đã từng yêu nhau, đã từng thủ thỉ qua điện thoại hàng giờ bên nhau mà không hết chuyện, bây giờ nó tẻ nhạt vậy đấy.
    Ăn trưa, đủ vui để ăn hết suất ăn của mình, cười cười, nói nói. Anh hay nhắc chuyện ngày xưa hơn mình, nhưng cũng đã đủ dịu dàng để không oán trách mình ngày ấy. Có điều hình như đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao ngày ấy mình nằng nặc đòi chia tay...
    Buổi tối mùa hè cách đây đã 5 năm rồi, đôi mắt thất thần, oán trách, đau khổ...mọi cảm xúc của anh, yêu thương của anh...
    Mưa tháng 5 ướt đẫm, nước mắt và nuớc mưa hòa vào cùng tiếng hát của anh " hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào em lại quên anh... "

    Anh mãi là sự ám ảnh của đời em. Nhưng anh ạ, em đã kkhông còn yêu anh nữa, từ rất lâu rồi...

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoa-Sua-My-Linh.IWZEWIAU.html

  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Có lần nào đó mình đã hỏi một người rằng, anh muốn nghe câu nào hơn trong 2 câu này: " Anh à, em không yêu anh" hoặc "Anh à, em không còn yêu anh nữa.." Họ trả lời, anh không thích nghe câu nào cả, nhưng nếu phải chọn thì anh muốn nghe câu thứ nhất hơn :)

    Nghe câu "Từ lâu em đã không yêu anh nữa.." của bạn, tự dưng thấy buồn quá :)
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    "Lục lạc" nghĩa là gì nhỉ ... không con yêu thương nữa thì cũng khó có thể nói điều gì được nữa..
  6. kirimaru1010

    kirimaru1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Từ rất lâu rồi, mình từng đọc một truyện ngắn có tên là "tiếng lục lạc". Như bao truyện ngắn khác, vẫn chỉ là đề tài chiến tranh, người lính già một ngày đột nhiên trở về. Người fụ nữ chưa một ngày làm vợ vỡ oà trong niềm hạnh fúc. Họ cưới nhau và mong ngóng tiếng khóc, cười của trẻ nhỏ. Và rồi, trời thương, người fụ nữ thấy trong mình hình thành một mầm sống...Nhưng niềm vui không được trọn vẹn, bác sĩ nói sẽ rất khó khăn để sinh bé ra. Họ vẫn quyết tâm...người lính có một lời hứa với các đồng đội đã hi sinh rằng, khi "thằng cu" ra đời anh sẽ rung lục lạc thật to, để linh hồn của những người đã mất sẽ trở về chia vui với anh. Rồi...ngày trọng đại ấy cũng đến...sau cuộc vật lộn khó khăn để giành lấy sự sống cho đứa trẻ,vị bác sĩ già bỗng thấy căm ghét nghề của mình vì ông đã fải nhìn thấy "1 con quỷ" chứ không fải "1 con người".Chiến tranh...chất độc màu da cam...tội ác của Mĩ...tất cả đã in hằn lên cả 1 thế hệ Việt Nam.Truyện kết thúc là hình ảnh người lính già vừa rung lục lạc ,vừa cười,vừa khóc...ông chưa kịp nhìn thấy con của mình để mà đau.

    Mình chỉ đọc truyện ngắn ấy 1 lần duy nhất, và mong rằng tiếng lục lạc vang lên để báo hiệu những niềm vui dù cho đôi khi đó lại những nỗi buồn. Vậy thôi. :)

    Lục lạc là 1 đồ chơi của trẻ con, hình như còn gọi là xúc xắc đó :)
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất hay. Theo mình biết lục lạc là một kiểu chuông, bên trong có viên bi (hoặc đại loại thế), khi rung thì bi sẽ chạm vào thành ngoài tạo ra tiếng kêu. Còn xúc xắc là một hình khối nhỏ có 6 mặt dùng để chơi các trò chơi như cá ngựa hoặc để đánh bạc :)
  8. kirimaru1010

    kirimaru1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi lục lạc là 1 kiểu chuông, nhưng nhiều người lại biết nó theo 1 dạng xúc xắc :D. Có ảnh cho bạn hiep88 biết đây

    [​IMG]
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    yêu thương , hạnh phúc nhiều khi tưởng chừng nắm giữ trong tay đó .. nhưng cuối cùng lại nhận ra la hư vô
  10. kirimaru1010

    kirimaru1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ừm, mình nói với một người rằng hình như mình đã hơi hiểu ra tâm trạng của bố mẹ khi mỗi ngày nhìn đứa con yêu thương trưởng thành. Bạn mình hỏi : tại sao mình đã biết được điều đó khi mà mình chưa có con ? Đơn giản là vì mình đang nhìn những đứa trẻ xung quanh mình lớn từng ngày.
    Ngày đầu tiên bé đến trường, mình đưa tay ra đón, con khóc sướt mướt, mình kiên nhẫn dỗ dành, kiên nhẫn ru ngủ mỗi trưa. Ngày thứ 2, con không theo ai ngoài mình. Ngày thứ 3, con bắt đầu chơi với bạn cùng lớp, nhưng vẫn quanh quẩn bên mình. Con lẽo đẽo theo mình, bắt mình bế, mình phát điên lên vì con không chịu rời mình theo nguời khác để mình có thời gian mà thở.
    Sau 1 tuần, con theo các cô trong trường, con vẫn yêu mình, vẫn muốn chơi với mình, nhưng không có mình, con không còn khóc nữa...con sẵn sàng ôm hôn và nói yêu thương những cô giáo khác.
    Hụt hẫng...buồn...rồi lại phì cười vì mình sao quá ích kỷ. Con đã quen với việc đi học, đã không còn là cái đuôi của mình. Phải vui nhưng sao vẫn muốn con chỉ ở bên mình ? Lạ thật.
    Có lẽ bố mẹ mình cũng " ích kỷ " như thế. Mình đã lớn, nhưng bố mẹ vẫn muốn mình mãi bé, muốn mình trong vòng tay của bố mẹ, mặc dù sự trưởng thành của mình là niềm vui cho bố mẹ mình.
    Tình yêu gia đình, để nói thành lời thì không bao giờ là đủ. Mình nghĩ thế...

Chia sẻ trang này