1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng công binh vượt sông của Bắc Triều Tiên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi APu, 11/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Dù thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn hiện tại Nam Hàn chưa thực sự đủ sức để bật đuợc Bắc Hàn. Người N.Hàn hiện tại dù đã có lực lượng quân sự khá mạnh nhưng họ vẫn còn quá ỷ lại vào Mỹ và đặc biết họ có nhược điểm rất lớn đó là họ luôn tin vào biện phát ngoại giao, luôn tin người anh em phía bắc ko bao giờ (hoặc tương lai gần ) sẽ ko tràn quân sang biên giới cả. Vì những lý do trên mà trong các tài liệu so sánh QS 2 miền, phần nhỉnh hơn bao giờ cũng là miền Bắc (nếu ko có Mỹ)
  2. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Nhắn ông anh P20 là quân tầu nhảy vào khi mà quân Bắc bị Mỹ ép đến tận sông Áp Lục(sát biên giới Tầu và gần LX) Thậm chí Mỹ Oánh với Bắc đã xuýt toi dăm quả chứ trả phải đùa. Mong ông anh tìm hiểu kỹ rồi hãy phán.
  3. storms

    storms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, Bắc Triều tràn xúông đẩy đồng bào ra biển, Mẽo từ bên kia nhìn sang thấy thương cho người Nam Triều vô tội nên đã rủ bạn bè kéo sang giải quyết giúp chuyện gia đình nhà chúng nó. Với việc 16 thằng hội đồng 1 thằng thì hẳn là thằng Bắc Triều bị đẩy lui. Khi ấy Khựa ra lời cảnh báo không cho phép quân Mỹ đánh đuổi quân Bắc Triều qua đất Tung Của, Tuy nhiên Liên quân đã bỏ ngoài tai và bắt buộc Tung Của tham chiến chính thức.
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Bác xem phim bằng tiếng gì thế?Tôi xem tiếng Hàn chả hiểu qoái gì.
    Hình như bác nhầm.Trong phim là bọn Bắc đánh trước,nhưng toàn thua,còn bọn Nam tự lực cánh sinh cày lên được PongYang thì quân chí nguyện của Ghẻ nhảy sang,thế là chạy như vịt.Sau đấy quân Ghẻ nó dồn bọn nam suống tận sát biển thì Mĩ nhảy vào,...Lịch sử là thế nhưng trong phim ở trận đánh cuối cùng lại chỉ toàn bọn Bắc.(Chắc HQ kô dám chiếu cảnh lính mình phơ bọn ghẻ)
    [/QUOTE]
    Tiếng Việt, nhan nhan ngoài kệ kìa. Đoạn đơn vị của 2 anh em thằng Jan-Dong-Gun bị vây chặt sát bờ biển, mấy thằng lính tính chuồn, thằng chỉ huy chửi (đã trích dẫn). Về tìm mua coi lại đi nhé. Bọn BTT chỉ rút lui khi Mỹ vào cuộc thôi, đến bờ sông Áp Lục thì chuyện diễn ra ngược lại. Coi cái phim đó không nhịn được cười, đánh nhau kiểu gì mà bọn Nam Hàn ngồi bàn thắng rồi về làm gì thì bọn Khựa xuất hiện làm cả đám chạy vắt giò lên cổ nhìn chịu không nổi, chỉ tới đoạn thằng anh giết bạn thân mới hết cười nổi thôi. Mà phim làm khốc liệt quá, chiến tranh tàn bạo quá, Bắc-Nam gì đều ác tuốt. Thằng Bắc vào chửi "À mày tư sản-giết", thằng Nam vào chửi "À mày CS-giết". Huề, chỉ có những con người bị cuốn vào cuộc chiến là thê thảm.
    Nhân đây nói luôn, phần cuối phim ghê quá, bọn Bắc Hàn có cái đơn vị gì mà cắm cờ trên súng (thằng anh đi theo đó) lao lên thấy ghê, xông vào chém giết như thời Trung cổ vậy.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cờ quạt gì đâu?Chỉ thấy có khăn đỏ trên mũ như thời Tam Quốc.Mình xem rồi,kô biết mọi người thế nào,Tàu Khựa chỉ có đoạn biển người với áp giải tù binh.Cả Mĩ cũng thế,tuyệt nhiên kô thấy chạm lê,chạm súng với Bắc-Nam gì cả.
    Bọn miền Bắc trông sạch sẽ tinh tươm,chả khác quân phát xít Đức là mấy.Bọn chỉ huy của nó xài toàn mũ Nike xịn vãi đía ra,trông mê,chết luôn.Bọn Nam Hàn thằng nào thằng nấy trông đều như được huấn luyện quy củ cả,cứ như lính biệt kích cả ý.
    Mẹ cái dân Cao Ly cứ làm như là cứ gân cổ lên,ra ráng con nhà lính là sẽ thắng ý,ghét nhất mấy thằng thích phô trương.
  6. My2Cents

    My2Cents Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là lính Nam Hàn củ chuối quá nên mới làm cái phim ca ngợi cho đỡ ngượng. Ai có phim này gửi cho tui với. Tui chưa được xem nên không dám bình loạn thêm.
    ATB,
  7. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Quân đội Bắc Triều Tiên có hơn 1 triệu người, quân đội Hàn Quốc có hơn 600.000. Xét về người thì BTT hơn, nhưng xét về phương tiện thì HQ hơn (do đất nước giàu có và hiện đại hơn hẳn), nếu không tính vũ khí hạt nhân thì HQ đủ sức đánh bại BTT, nhưng có thắng được thì Seul của tan nát (vì gần khu phi quân sự quá). Mà khu vực Seul thì gần như là nơi tập trung toàn bộ năng lực nền kinh tế HQ, cho nên, nếu nổ ra chiến tranh lớn thì cả hai miền cùng rủ nhau đi ăn mày cả
    Cho nên, hiện nay HQ có quý dân BTT hay không thì chưa biết, nhưng bảo là đánh nhau với BTT thì HQ rất là không muốn tý nào. Đang vui vẻ ngồi nhà dưới máy điều hoà LG mát lạnh, ăn kim chi, xem phim truyền hình dài tập trên TV plasma Samsung to vật thì chả có ông nào muốn đi đóng lại phim Takeguchi trên thực địa thật sự cả.
    Nói chung ở khu vực Đông Bắc Á, các ông láng giềng Nga, Nhật, TQ, HQ, ông nào cũng sợ BTT đói quá làm liều. Mà BTT làm liều thì rất là phiền, vì ông ấy tuy đói kém, nhưng trong nhà rất nhiều "đồ nghề". Cho nên, BTT mà có lỡ mất mùa, đói kém quá thì các bạn láng giếng vội vàng chở gạo qua giúp - cũng chả phải quý mến gì nhau đâu
  8. storms

    storms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Phim này không phải làm vì ca ngợi con người hay lính tráng Nam Hàn, nội dung phim cốt thể hiện 2 con thằn lằn cắn nhau cuối cùng cũng chỉ là 2 anh em căn nhau đứt chim. Mượn hình ảnh chiến tranh nhằm nói lên ý nguyện thống nhất Triều tiên của nhân dân 2 miền.
    Seoul là trung tâm chính trị, Văn hoá của Hàn Quốc, Incheol là trung tâm Kinh tế của Hàn Quốc, Busan là trung tâm công nghiệp năng, Suwon là trung tâm Khảo cổ,... tan nát Seoul ... không đáng ngại... đang dự tính chuyển thủ đô mà...
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Thế 2 chú này mà choảng nhat thiệt thì các bác bảo mình nên giúp ai?Nếu giúp thật thì các bác có xung phong đi lính tình nguyện kô?
  10. storms

    storms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thế 2 chú này mà choảng nhat thiệt thì các bác bảo mình nên giúp ai?Nếu giúp thật thì các bác có xung phong đi lính tình nguyện kô?
    [/QUOTE]
    chẳng giúp thằng nào sất vì nó chả ảnh hưởng đến ta, trước mắt Hàn Quốc là đối tác chiến lược của ta về nhiều nghành như đóng tàu, lao động xuất khẩu, xe hơi,... tuy nhiên Hàn Quốc với Việt Nam còn có 1 giai đoạn lịch sử không mấy tốt đẹp khi Hàn Quốc đưa quân tham chiến tại Việt Nam.Cho nên tôi nghĩ trước hết Hàn Quốc với ta là đối tác chiến lược trên bình diện kinh tế thôi. Quan hệ chiến lược trên nhiều bình diện thì có lẽ là Việt Nhật.
    Còn Bình Nhưỡng, dù là đi chung với nhau trên con đường XHCN nhưng bọn Bình Nhưỡng là 1 đám theo chủ nghĩa sôvanh; trong cuộc chiến Biên giới thì nó là thằng thầy dùi sau lưng thằng Ghẻ. Tuy sau này đã bỏ quá cho nhau nhưng tôi nghĩ cũng chả mặn mà gì sất.
    Còn giờ đây khơi gợi cái hình ảnh Hoàng tử Lý Long Tường cũng chỉ là 1 hình ảnh nhằm xoa dịu cơn sốt HQ tại VN và là "dung môi văn hoá" cho cái việc hàng hoá, công nghệ Hàn Quốc đổ bộ vào VN ấy mà thôi, nhưng thà thế còn hơn chết trong đống rác của Khựa.
    Quay lại chủ đề thôi không nên đi xa quá...
    Được storms sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 29/11/2006

Chia sẻ trang này