1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng đặc nhiệm và chống khủng bố của Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi t, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langriser

    langriser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết là mấy bác cảnh sát nhà ta xem mấy phim hành động của nước ngoài đều buồn cười.Toàn giấu nghề cả,một thì gọi là lính cảnh trong các phim anh hùng,để bọn khủng bố bắn chết hết rồi sau đó anh hùng sẽ xuất hiện mần thịt lại tụi nó.Còn lại đều giấu nghề cả,chỉ đưa ra cái mà ai cũng biết.
    VN ta phòng ngừa là chính,đâu có cho dân xài súng đâu làm các bác cảnh sát nhà ta muốn đọ súng như trong phim cũng chỉ là truyện viễn tưởng,mà trang bị cho hiện đại vào,chỉ có ở những thành phố lớn như HN thì họa hoằn mới có.
    Còn lực lượng chống bạo động lớn nhất ở VN theo tôi biết là ... bị admin kiểm duyệt mấy dòng chưa tìm được ....
    u?c randomwalker s?a vo 16:16 ngy 11/10/2004
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Dạo vài vòng Thủ đô "xem A xem". Thấy không khí lắm. Đoạn đường Chùa Một Cột vắng hoe chốc chốc lại có một tổ 3 đồng chí cảnh sát đặc nhiệm trang phục nhìn như....trong phim đi tuần. Lần đầu tiên em thấy những ông "bảo vệ an ninh" to lớn, hộ pháp, mặc quần áo dân sự đứng mở mấy góc đường, chẳng nói gì nhưng ai đi qua cũng biết ngay, không phải người thường.
  3. login_123

    login_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nếu tối qua (9/10) bác đi bộ ở khu vực Hàm cá mập, hàng ngang sẽ bắt gặp bộ trưởng ngoại giao một số nước, Thủ tương ba Lan... đi bộ chơi ầm ầm ngoài đường. Đòng chí thủ tướng Ba lan còn vào mua đồng hồ ở Hàng Đào, báo hại mấy chú cảnh vệ Việt Nam lượn lờ trông hay hay. Buòn cười nhất là các chú mặc thường phục nhưng vẫn đeo thẻ ASEM, nhìn chết cười.
    Hoành tránh nhất là cảnh đoàn xe otô phi vào khu vực đang biểu diễn xiếc để đón ku Thủ tướng này, Phối hợp ăn ý phết, mặc dù khu vực đó đông nhung nhúc người, Thủ tướng Ba Lan rời cửa hàng thì đoàn xe chạy vào đến đầu hàng Đào. ặc ặc cảnh vệ của Ba Lan to vật che tay thủ tướng kín mít, nhoằng cái đã thấy chui tụt vào xe rồi, sau đó đứng hai bên cửa xe cho đến khi đoàn xe bts đầu chạy.
  4. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ..e***ed.. ASEM đã kết thúc trong sự yên bình...
    Đúng là chẳng hộ thẹn cho tớ, vì lúc nào tớ cũng ra rả tuyên truyền cho bọn bạn là : " Vietnam is one of the most peaceful countries in the world "
    u?c randomwalker s?a vo 21:03 ngy 11/10/2004
  5. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Bác dùng từ may mắn thế này thì thật là coi thường người mình quá. An ninh và tình báo VN có sức mạnh thực sự ẩn dấu đằng sau vẻ bình thường mà các bác hay chê bai khi so sánh với nước ngoài. Có lẽ bác không biết, năm nào cũng có những toán khủng bố của các lực lượng thù địch thâm nhập VN, hầu hết đều bị làm thịt khi mới đặt chân lên biên giới.
    Em tự hào với những gì VN làm được trong ASEM này, tự hào về khả năng tổ chức của chúng ta chứ không phải cảm ơn một thứ may mắn nào hết
  6. tuananhdg

    tuananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới vào xem tham gia thử diễn đàn này nhưng thấy rằng có những bạn trả lời rất hay nhưng có những bạn cũng chưa thể hiểu được. Và còn phải tìm hiểu thêm. Cái đó không phải do là các bạn sai trái hay lệch lạc về hiểu biết gì cả mà rồi thời gian các bạn sẽ hiểu và có những bài phát biểu đúng đắn hơn. Theo tôi thấy là các bạn còn quá bị ảnh hưởng bởi phim của nước ngoài mà không biết đến những cái quý giá của đất nước mình, con người mình. Tôi thử hỏi các bạn rằng nếu mà công an và cảnh sát Việt Nam mà hớ hênh quê kệch như các bạn mô tải và cảm thấy thương hại họ thì các bọn khủng bố ngọng gì mà không vào làm vài quả bom? Các bạn vẫn biết được rằng sao mà Thủ đô mình người chiến sĩ cảnh sát đi ra đường không phải mang vũ khí. Tại sao vậy? Trong khi đó mà các lực lượng vũ trang của các nước tiên tiến vẫn phải trang bị vũ khí đầy người. Mà họ vẫn bị điêu đứng vì khủng bố đấy thôi? Ban hãy nghiên cứu kỹ rồi hãy đưa ra những nhận xét của mình
  7. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tôi nghĩ sở dĩ nước ta an toàn là nhờ thế trận anh ninh nhân dân, phòng ngừa từ xa: mỗi người dân là một tai mắt của lực lượng anh ninh ( người Việt có tính xấu là hay nhòm ngó hàng xóm). Dân ta vốn rất hiền , các tôn giáo sống chung trong hoà bình . Các dân tộc anh em đoàn kết chung sống. Thế nên là các mâu thuẫn dẫn đến khủng bố bị triệt tiêu , trừ mấy chú còn ôm ảo mộng chuyển lửa về quê hương.
    Lý do không có khủng bố là như vậy, chứ nêú có lý do để khủng bố phát triển thì không có một lực lượng an ninh nào có đủ khả năng ngăn chặn
  8. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Xem TV thấy đội Vympel to con đấy chứ, nói như bác thì Alpha và Vympel chỉ tuyển toàn là người lùn thôi à, mà không có mũ thì trúng đạn vô đầu chắc chết tươi quá, nếu có may ra còn thoát chứ., ngoài ra còn để ngăn mảnh văng nữa mà.
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Hoàn toàn ủng hộ. Lực lượng An ninh Việt Nam có một sức mạnh thực sự! Ẩn dấu sau vẻ bình thường! May mắn chỉ có với những người không chờ đợi nó.
    Hừ, vậy mà tôi đã có nghe một "người Việt".....Họ mong là ASEM sẽ bị khủng bố. Thật không thể nói gì hơn.
  10. telephone

    telephone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    lần vừa rồi là biểu diễn chơi cho mấy anh Tây xem yên tâm,
    chứ ở VN có khủng bố thì cũng bị đập cho từ khi còn trứng nước rồi lo gì,
    gọi là An ninh mà phải cho lính trang bị như rambo bắn nhau đì đùng thì quá kém cỏi,
    to con ăn mặc đẹp chỉ ăn ảnh thôi đánh nhau thật chưa chắc đã có vị gì, người to thì dễ dính đạn hơn người nhỏ là rõ rồi, xem tv thấy 2 chú VN chui vào được cốp xe, chứ Tây thì 1 chú là chật ách,
    cần đánh nhau tay bo thì kỹ thuật, nhanh nhẹn, dũng cảm là chính, như ngày xưa đặc công VN nửa tạ hạ thăng Mỹ 1 tạ như bỡn, mình trần quần đùi chui vào đặt mìn giữa đám Mỹ ngủ.. như vậy mới gọi là giỏi

Chia sẻ trang này