1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng đổ bộ đường không và chống đổ bộ đường không trong tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi duyvu1920, 29/12/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.024
    Đã được thích:
    29.116
    Thế ta lấy C-295 chở lính dù cho nhảy đờ rét xuống trận địa để ăn pháo của địch được khônh cụ? :-D
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bác cứ tính ở khu vực ấy lớn có 3 trận địa pháo tầu, còn nhỏ thì không thể biết được hết với tổng cộng số khẩu chắc không kém con số 1000 bao nhiêu, cả khu vực xung đột đều nằm gọn trong tầm với của chúng. Những hành động tấn công "công khai" như vậy là cách nướng quân rất nhanh.
    Ngay cả về sau này mỗi trận ta tấn công chỉ để lấy 1 hay 2 cái hầm, được hay không thì pháo tầu cũng cũng trả lời dầy đặc cả tuần sau tới mọi điểm chúng nghĩ bộ binh, vận tải ta có thể qua được!
    Lính trên ấy chỉ mặc quần cộc, tóc dài xõa vai. Sỹ quan cũng không mặc áo chít gấu. Thấy lính tóc ngắn thì mật độ pháo tầu sẽ tăng vọt. Bóng 1 người mặc áo chít gấu thì cả quả đồi sẽ bị trùm trong pháo một vài tiếng, mà nếu là màu rằn ri thì chúng trùm lên bằng H12 để chắc chắn là diệt được!
    Nhìn kỹ cái ảnh sẽ thấy mức độ khốc liệt. Hồi đánh Mỹ, cảnh cây cối trơ trụi là do bom. Còn cái ảnh ấy là do pháo. Một quả bom đào được cái hố rộng chục mét còn quả đạn pháo nổ trên mặt đất đào được cái hố bằng cái bát ăn cơm. Một quả bom sẽ bạt phăng cây cốt xung quanh vài chục mét, còn muốn chặt đổ 1 cái cây 1 chít tay có khi phải cần 2 quả đạn nổ đúng vào 1 chỗ... mà đất rừng trên ấy, trước khi xảy ra chiến tranh có thể coi là rừng nguyên sinh, cây cối um tùm, rậm rạp!
    Chỗ thị trấn Thanh Thủy, hơi dịch bên trái (hướng ra cửa khẩu bây giờ) vào trong một chút người ta gọi là "cối xay thịt", chẳng phải vì chết nhiều mà vì tiếng đạn nổ quanh năm-suốt tháng gần như 24/24 tiếng vọng vào vách núi xung quanh tạo lên tiếng ù ù như tiếng cái cối xay thóc ngày xưa. Ở chính cái khu vực ấy tụi tầu dùng pháo 37 phòng không hạ nòng bắn tụi bộ binh chúng tôi!
    Lần cập nhật cuối: 07/02/2015
    OnlySilverMoonhalosun thích bài này.
  3. Fallschirmjaeger

    Fallschirmjaeger Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    323
    nếu thế chỉ còn cách cho đặc công qua xác định trận địa rồi gọi máy bay cường kích mang bom hoặc rocket tập kích bất ngờ hoặc cho pháo phản lực bắn đạn cháy vượt tầm phản pháo của tụi nó để diệt thôi
    có đc ko nhỉ ?
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.024
    Đã được thích:
    29.116
    Đánh thế tốn kém cực. Cứ cho đặc công cắp thủ pháo sang phá hết kho đạn nó là xong. Thế cũng không nghỉ ra ;)
    OnlySilverMoon thích bài này.
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Thời đó đặc công mình vẫn thường xuyên đánh luồn sâu sang bên kia (vẫn thường xuyên gặp họ dưới làng Ping - Lựu đạn cầu bi quả ổi là xin được của họ chứ lính bộ binh thường tụi tôi đâu có loại ấy)!
    Nhưng ngay bây giờ ai đã từng đi quá cửa khẩu Thanh Thủy sang bên kia (sâu khoảng gần 5 chục cây là thị trấn Ma-li-pô) sẽ thấy, đường phía bên ấy còn hiểm trở hơn phía Hà Giang. Nên vì vậy chắc tụi tầu cũng chẳng thể làm những cái kho khổng lồ cho đặc công thịt. Còn đánh lặt vặt thì mỗi người trong 1 chuyến luồn sâu mang được bao nhiêu thủ pháo. Mà đi-về cũng đâu có dễ, đến bây giờ mìn vẫn còn dầy đặc!
    OnlySilverMoonhalosun thích bài này.
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Em vẫn bảo lưu quan điểm nhà ta tác chiến máy móc do tư duy sợ đánh lớn. TQ đã thành công khi tạo một cối xay thịt chờ ta đến đánh. Các bác lính dù có anh hùng dũng cảm cỡ nào cũng không thể chống lại hàng trăm khẩu pháo căn sẵn tọa độ sẵn sàng dội mưa đạn cả ngày.
    Đánh nhau là phải biết giương đông kích tây. Bên U quân miền đông muốn thịt cái túi Dê bát xe vô thì phải giả vờ đánh Mariupol. Nhà ta muốn chiếm lại quả núi ở Hà Giang thì trước tiên phải đánh chiếm các quả núi khác của TQ . Sau khi quân TQ rút bớt lực lượng để tái chiếm thì nhà ta lựa thế oánh tới, chỗ khác thì lại rút êm. Thế là nhà ta không mang tiếng xâm lược mà lại giữ được vị trí chiến lược.
    Đằng này nhăm nhăm chiếm lại điểm cao trong khi quân TQ mai phục sẵn sàng:confused:
    Nói về điểm cao chiến lược thì trên toàn tuyến biên giới không thiếu. Địa phương nào mà chẳng có điểm cao chiến lược. Nó lấn mình chỗ này thì mình lấn nó chỗ khác.
    OnlySilverMoon, Russianfanduyvu1920 thích bài này.
  7. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    qua một số tài liệu mà em đọc được thì các trận đánh tàu năm 84 đúng là vì ta không muốn đánh lớn nên không đánh chiếm các điểm cao, phần nữa là pháo binh ta khi đó phải nói là kém hơn nó cả về số và chất nên không đạt yêu cầu, mà mấy vấn đề này hậu sinh như e không dám bàn nhiều, chỉ dám nói là nếu phải tấn công điểm cao như lão sơn thì nay ta có phương án tốt hơn là dùng đạn phản lực nhiệt áp và đạn ngòi nổ điển tử chuyên chống bộ binh trong công sự cùng đạn pháo mới khác
    meo-u thích bài này.
  8. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Không biết hồi ấy có thể triển khai phương án như hồi ta đánh đồi A1 không nhỉ...? Đào hầm từ chân núi vào lòng quả núi rồi đào ngược lên,đặt bộc phá đấm chết tụi trên đỉnh núi :-?
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Hôm nào có thời gian bác làm một chuyến quá biên giới một chút tới cái thị trân Ma li Pô sẽ thấy được hết!
    Thời đó, chưa nói đến qua biên giới mà chỉ tới thị xã Hà Giang thôi là một cuộc hành trình đầy gian lao rồi. Tại sao mấy năm ấy tụi tầu lại chọn Hà Giang mà không phải là Lao Cai, lại càng chẳng phải Lạng Sơn hay Quảng Ninh? Đó chỉ giới hạn là xung đột biên giới, khẩu hiệu của tụi tầu khi đó là "cứa cho VN chảy máu" chứ chẳng phải chém cụt chân, cụt tay lại phải chẳng phải là cụt đầu. Hà Giang có địa hình hiểm trở, vận chuyển từ dưới này lên khó khăn. Ngay lính cùng thời đóng tại Lạng Sơn về HN nghe về Hà Giang họ còn chẳng tin về sự ác liệt. Nhưng ác liệt ở đây là tụi tôi hng ngày lấy xác thịt của mình ra chọi với sắt thép của pháo tầu. Cửa hang Giơi, gần ngã ba Thanh Thủy ngoài cái tên "Cối xay thịt" còn có tên "Lò vôi" vì đá núi bị đạn pháo nghiền thành bột trắng như vôi (mà hòn đá bằng cái bát thì 1 quả DK82 phá được ngay, chứ hòn đá 1 người ôm thì chục quả chưa xong...)!
    Lần cập nhật cuối: 08/02/2015
    OnlySilverMoonmeo-u thích bài này.
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Lại còn hèn nữa, không dám sử dụng KQ để hỗ trợ dù lúc đó KQ của ta có ưu thế hơn hẳn nó ;-)

Chia sẻ trang này