1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng Seal của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi newinvestor2, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
    mũ nồi xanh là SEAL dù thì phải mà
  2. manjubar

    manjubar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại báo đi, bạn sẽ thấy báo đưa tin rõ là "Sau 40 phút chiến đấu" đấy
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Hình như hồi đó nó không kêu là SEAL, tài liệu VN thì kêu là biệt kích, nhưng chúng chọn toàn những thằng sừng sỏ ở khắp các thứ quân về để huấn luyện đặc biệt, với lại giờ đang có dịch SEAL nên nhà tớ cũng gôm nó lại 1 chỗ cho gọn.

    Đào lại 2 cái mộ cổ: Vụ tập kích Sơn tây
    Vụ tập kích Sơn Tây.

    Bonus thêm ít ảnh Vụ tập kích Sơn Tây của các bác concakho bên khucquanhanh.vn
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    cho 500đ thông tin thêm bạn ơi, trước h mới nghe cái OSS thả nhóm con nai xuống đào tạo, chứ chưa nghe cái này :-??
  5. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có dịch mà cũng chẳng có ai tâng hô SEAL gì ở đây cả.

    Giống như "đặc công", "biệt động thành"...; SEAL cũng vậy. Những phi vụ khó khăn nhất thì đổ lên đầu những lực lượng này. Âm thầm rèn luyện và "biết mình biết ta" thì dân nhờ...có vậy thôi.

    Như vụ chiếc trực thăng rơi vừa rồi, chắc chắn là phi công bị đổi nghề rồi đó. Không cần phải nói nhiều; rèn luyện, chuẩn bị tốt...nhưng nhiệm vụ không thành công lại là một vấn đề khác. Chính vì vậy SEAL hay những lực lượng dạng này ngoài được huấn luyện tốt, họ còn phải chịu rất nhiều áp lực...và có lẽ trong nhiều tình huống, chỉ có bản thân họ mới cứu được họ. Vậy nó từ đâu vậy, không phải là sự khép mình và khiêm tốn hay sao...

    SEAL trên tinh thần là mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Nhưng đôi lúc khó để xác định giới hạn của nhiệm vụ và chức năng. Vậy cho nó một cái tên "SEAL" để dễ nhận diện...có thế thôi.

    Tụi SEAL sau khi mãn phục vụ, có thằng đổi sang làm việc cho những đơn vị như FBI, SWAT, hay cả cục tình báo trung ương Hoa kỳ... Chính vì vậy mới thấy được sự huấn luyện kỹ càng về kỹ năng cũng như chịu được áp lực cao của lực lượng này là rất tốt...

    Ô, mà ta bàn nhiều về trên bộ, nhưng lại quên phần nước nhỉ...cũng là một sở trường của SEAL. Chẳng hạn như cách đề phòng cá mập, di chuyển nhanh dưới nước, định hướng...hoặc tiếp cận mục tiêu thế nào để khó bị phát hiện...

    >:D<
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Bác không đọc pót trước của nhà tớ rồi, để hiểu tại sao nhà tớ nói là dịch, mời quay lại trang trước đọc.
  7. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu ý bác vậy xin rút lời phạm thượng và xin lỗi nhé bác...[r32)]
  8. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Chịu kho đọc các báo tiếng Anh đi:
    "Chiến dịch kéo dài 40 phút từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc"-"an operation that took just 40 minutes from start to finish" http://www.dailymail.co.uk/news/art...als-killed-Al-Qaeda-chief-near-Islamabad.html
    "Cuộc đột kích 40 phút"-"40-minute raid" http://www.telegraph.co.uk/news/wor...-minute-raid-after-refusing-to-surrender.html http://www.nytimes.com/2011/05/02/world/asia/osama-bin-laden-is-killed.html
    "Chiến dịch 40 phút"-"40-minute operation" http://www.sify.com/news/osama-elim...bbottabad-news-international-lfcsEgcfdjg.html http://www.news88.tk/in-a-40-minute-operation-ee-uu-osama-bin-laden-ended/ http://mostandpopular.blogspot.com/2011/05/details-of-40-minute-operation-to-kill.html
    "ở trong khu cômpund trong 40 phút"-"on the compound for under 40 minutes" http://www2.nbc17.com/news/2011/may/02/us-tracked-couriers-elaborate-bin-laden-compound-ar-996283/

    Sau khi giết Bin Mỹ còn thu được một số máy tính, tài liệu... nữa. Nếu chỉ đơn thuần là bắn nhau xong rồi cuốn gói quất mã truy phong thì đâu ra ba thứ đó ;))
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Có [r2)] chi [r2)] đâu [r2)] bác [:D]
  10. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, vụ bia này căng...

    Năm "không" của SEAL

    Không uống chất kích thích (bia, rượu...): vì ảnh hưởng đến nhiệm vụ và phá huỷ độ nhanh nhạy của não bộ...:-bd

    Không lập gia đình: độc thân dễ ngang dọc. "Trai tơ" tinh thần vẫn "sáng suốt" hơn...:))

    Không gái gú: ngoài sa mạc, trên hạm đội, dưới tầu ngầm...muốn có cũng không có...~X

    Không Online nhiều: vì cơ bắp sẽ hoán đổi từ "gà chọi" xuống còn "gà tre", và nếu để lâu sẽ thành "gà ác"...tai hoạ...[-(

    Không có sự thất bại: bởi vì "thất bại là mẹ của sự thành công"

    Em xin lỗi bác em không thể nhận...bia của bác nhé vì..
    em chỉ uống thùng, và em không phải là SEAL...:))

Chia sẻ trang này