1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc mình cần một người để chia sẻ thì lại chả có ai cả

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi check990, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình cần một người để chia sẻ thì lại chả có ai cả

    Mình cần một ai đó để chia sẻ... Mình muốn mọi thứ đơn giản, mình không thích cứ phải chạy theo suy nghĩ của một người khác nhwu thế này. Mình lại phân vân, cái trường kinh tế ngốc nghếch này đã dạy mình 1 thứ là phân vân, chả quyết được cái gì hết. Thôi, đi ngủ, sáng mai hy vọng sẽ sáng suốt hơn
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tớ nài...chia sẻ đê. Phải nói ra cái gì mới bít để mà chia sẻ chứ. Nếu phân vân một vấn đề gì đó ko dứt điểm đc, cũng lại ko có ai để hỏi thì tốt nhất là ko làm. Giống như tớ này, muốn cầm điện thoại lên hỏi thăm một người nhưng lại phân vân cuối cùng lại cho tọt vào túi. Chả làm cũng chả nghĩ nữa thế là xong
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Híc , cầm đt định call cho một người mà máy lại hết tiền
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cú quá ném nó đi thôi
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tay phải cầm điện thoại lên để gọi cho một người nhưng tay trái ngăn lại và cầm bỏ xuống ! Tay phải định giành lại nhưng nó chợt nghĩ : có thể tay trái đúng thì sao !
  6. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ko được , đừng xúi bậy , cả gia tài bây giờ chỉ có nó thôi đấy....

Chia sẻ trang này