1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc mới yêu

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 12/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới yêu

    Ở đây toàn bạn trẻ thế mà ko làm một chủ đề về TY thì thật là lãng phí.

    Chưa kể đến là, rất nhiều đôi vợ chồng chỉ cảm thấy tình yêu ở 1 vài năm đầu chung sống, sau đó nhạt dần ... Không còn muốn ở bên nhau càng nhiều càng tốt nữa ...

    Như thế là không nên đâu...

    Tớ mở topic này để mọi người sáng tạo, cùng chia sẻ bí quyết để tình yêu trong ta lúc nào cũng như lúc mới yêu ... háo hức, ngập ngừng, thi vị và tràn đầy cảm hứng ...

    Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu ... Đấy, hát hò suốt như thế đấy, và cười hý ha hý hửng như là bị hâm
  2. vuong_ot7647

    vuong_ot7647 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    tại sao vậy nhỉ , sao lúc mới yêu thì lãng mạn thế , càng ngày
    tình yêu đâm ra chán ,cũng như tớ bây giò , yêu nhau hơn 1 năm rồi , nhưng bây giò chảng thấy một chút lãng mạn nào nũa tình yêu mất dần dần ( yêu nguòi Tuyên Quang đấy nhé ) tóm lại 1 câu : con gái Tuyên Quang không lãng mạn
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu xa mấy cũng gần
    Yêu lâu gần mấy bỗng thành xa xăm.
    Mới yêu yêu lắm muốn gần
    Yêu lâu gần lắm muốn dường chia 2
    Mới yêu lãng mạn mấy phần
    Yêu lâu dù có 1 phần cũng không
    Mới yêu em giận anh đền
    Yêu lâu em giận thì rằng: "Kệ em"
    Mới yêu không bận như người
    Yêu lâu gọi điện: "Em đừng phiền anh"
    Mới yêu nhớ cái, tới liền
    Yêu lâu, gọi mãi biết giờ anh đâu.
    .....................................
    Và rồi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi​
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Định vào nhưng lại quay ra thôi. Mình đâu còn trẻ nữa, thành "bạn già" rồi em H nhỉ.
    Anyway, cho ý tưởng tốt đẹp của em. Chúc em thành công.
  5. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Có trái tim mới biết yêu, mới biết vui, mới biết buồn
    Biết nhớ nhung, có những khi đứng thẫn thờ hát một mình.
    Ngày đầu gặp nhau ôi sao lòng thấy nao nao như vấn vương đến nhẹ nhàng nhìn nhau nghe bồi hồi thật lâu phút ban đầu.
    Những dấu yêu ấy thoáng qua, cứ ngỡ như mới hôm nào.
    Có trái tim đã biết mơ, đã biết mong, đã biết chờ.
    Tình đầu em đến sao quá nhanh, những nhớ thương đã qua nhanh, đến không ngờ, giờ em vui cười thật hồn nhiênphút mong chờ.
    Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu, em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất.
    Nên mỗi khi mình vui phút bên nhau, em vẫn nắm tay như lúc mới quen nhau hôm nào.
    Nghe trực tuyến: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Luc-Moi-Yeu.IWZDUOW7.html
  6. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn có được những cảm xúc để mà phát biểu chứ em chưa có lấy 1 mối tình trọn vẹn nên khó nói được điều gì cả...
    Nhưng theo em hiểu tình yêu phai nhạt dần sau hôn nhân là do 2 người không giữ được bản thân mình thôi.Boy khi yêu luôn tỏ ra lãng mạn,galăng,chiều chuộng và sẵn sàng quỳ xuống dưới chân nàng...Chính điều này làm nàng thấy nàng thực sự được quan tam và yêu nhiều,rằng chàng là người lí tưởng.Còn girl khi yêu thấy tự tin và thích làm nũng hay thử thách...chính điều này làm chàng càng say me và quyết tâm chinh phục.
    Nhưng sau hôn nhân.Boy tâm niệm bây giờ gạo đã trong nồi,phải tuân lệnh nghe lời...không nhất thiết phải giữ ...như xưa và dần bộc lộ hết tính cách mà nàng chưa biết đến khi mới yêu.Còn Girl cũng không như xưa nữa:không làm nũng,ít đòi hỏi,luôn vâng lời như cái máy.....>>>>Hết lãng mạn rồi phải không?>>>>.Vậy thì chuyện gì sẽ đến....
    Trên đây chỉ là suy luận thiển cận của em .Không thể tránh khỏi thiếu xót.Có gì mong các bác bỏ qua và góp ý thêm .......
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Già đâu mà già, giai đoạn của chị mới cần chia sẽ nhiều kinh nghiệm cho bọn em học tập đấy.
    Ví dụ như, tại làm sao mà vc anh chị vẫn còn thức cả đêm để tâm sự được??
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của bạn cũng hợp lý đấy chứ.
    Chỉ có điều với trường hợp của tớ chẳng nũng nịu bao giờ cũng chẳng đòi hỏi gì, hơ hơ, vậy liệu người ta có chán ko nhỉ???
    Làm thế nào mà nũng nịu với cả đòi hỏi bây giờ??
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Uống nhiều trà đặc hay cafe sau 6h tối em à
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới yêu e được chiều chuộng và thương yêu lắm,đưa đi đón về,thick gì cũng dc,hay đi dạo,lang thang..nhưng giờ:Hãy đợi đấy!

Chia sẻ trang này