1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc nào cô ấy cũng nói yêu tôi???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vithu, 17/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithu

    vithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cô ấy cũng nói yêu tôi???

    Tôi và cô ấy yêu nhau đã được khá lâu rồi , tình cảm của tôi cô ấy biết . Tôi là một người rất nhạy cảm , tinh ý và hay suy diễn
    Lúc nào cô ây cũng nói yêu tôi thế mà .....
    Mùng 8/3 tôi và cô ấy đang đi chơi vui vẻ thì tự dưng có điện thoại của người yêu cũ ( NYC), thái độ cô ấy khác hẳn ( đang ôm tôi thì lại ngồi xa ra ) yêu cầu tôi chở về nhà ngay ( nơi mà NYC đang đứng đợi). Về đến nơi sau khi nhận đươc bông hồng ( NYC chờ ngoài ngõ ) hình như tôi linh cảm được rằng cô ấy muốn xuống đi bộ cùng NYC vào nhà , nhưng vì nể tôi nên vẫn để tôi đưa vào.....
    Ngày 14/2 cô ấy đi làm về với một tâm trạng rất mệt mỏi , hỏi cô ấy không nói gì cả và rủ tôi ra mạng internet . Thời điểm này có xảy ra một việc nho nhỏ : cô ấy vào trước , tôi thì đi về nhà cất bớt một xe, tối còn đi chơi ( mất khoảng 15 phút ) . Ra ngồi chát một máy ngay cạnh cô ấy , tình cờ tôi quay sang thì thấy có một dòng chữ duy nhất trên của sổ chat , nội dung là hỏi sdt của NYC . ( Tôi có một chút suy nghĩ , tại sao cô ấy ko gửi tin nhắn trong khi tôi đi cất xe , 15 phút cơ mà , hay cố tình để xem tôi có ghen không) người bạn cô ấy hỏi lúc đó đang offline.
    Những ngày tiếp theo cho đến ...... thứ 7 sắp tới
    - Chúng tôi có những ngày đi chơi rất vui vẻ , chăm sóc lẫn nhau , tình cảm .... Thế nhưng mỗi khi NYC nhắn tin , thì tôi lại là một kẻ thật thừa thãi . Tâm trạng của cô ấy lúc ấy sẽ phụ thuộc vào nội dung tin chứ không phải tôi nữa ( tôi không đọc tin , nhưng biết là ai nhắn )
    - Một ngày trong thật nhiều ngày : Tôi rủ cô ấy về nhà ăn cơm với gia đình tôi , cô ấy nhất quyết từ chối ( cô ấy cũng đã đến nhà tôi ăn cơm một vài lần, mẹ tôi , chị dâu tôi , ai cũng tốt , vui tính ). Cô ấy đang ra sức từ chối thì đùng một cái, có tin nhắn gửi đến , nội dung không biết thế nào. nhưng trông cô ấy đau khổ ( sau này tôi mới biết là một ai đó thông báo tin , NYC đang cưa cẩm một cô bạn cũ của cô ấy ) Thế là cô ấy nhận lời về nhà tôi ngay , và dọc đường đi cô ấy ôm tôi chặt lắm , chăt đến nỗi tôi thấy hình như chỉ để quên NYC thôi .
    - NYC vẫn thường xuyên liên lạc , với mỗi mục đích muốn quay lại như ngày xưa ( cách đây có một năm thôi) , thời điểm cô ấy đổi sdt , cô ấy sống thật bình thản , hạnh phúc . Nhưng chỉ được 3 ,4 ngày , không hiểu sao NYC của cô ấy cập nhật thông tin nhanh thế .
    - Tôi hạnh phúc , cho dù một điều rất nhỏ . Nhưng tôi lại phải suy nghĩ : cô ấy đọc cho tôi mã số thẻ nhà băng ( ngày sinh của tôi + ngày sinh của cô ấy + năm sinh của hai người ) tôi vui và hạnh phúc lắm chứ . Nhưng đến bây giờ , tôi lại biết rằng ( ngày sinh của NYC + ngày sinh của cô ấy + năm sinh của hai người ) cộng lại thì thành mã số của thẻ . Liệu ngày sinh, năm sinh của tôi và NYC của cô ấy không trùng nhau thì cô ấy có lấy mã số như vậy không ?
    - Đã có một cuôc nói chuyên điện thoại giữa cô ấy và NYC , vài tiếng . Hai người đều khóc vì hiểu nhầm nhau , cô ấy có kể lại với tôi và bảo là có lỗi rất nhiều với tôi , và nêu tôi bỏ cô ấy thì cô ấy không thể chịu được . Cô ấy kể , đã hiểu nhầm NYC : một thời gian NYC bỏ mặc cô ấy vì NYC sa sút về mặt học tập , cảm thấy không xứng đáng với cô ấy ( ?) chứ không phải là do anh ấy đã có người yêu mới như cô ấy đã cảm nhận ... và hai người hứa hẹn là không bao giờ quên nhau ...Cô ấy khóc nhiều lắm và cũng hứa hẹn với tôi , không bao giờ để xảy ra việc này nữa. Tôi tin, và sau đó đã có hai cái ngày nhậy cảm như đã kể ở trên .
    - Tôi không dấu cô ấy bất cứ điều gì , tin nhắn của ai nhắn cho tôi , tôi đều cho cô ấy đọc . Tôi thì không được như vậy , có lần nếu tôi đến muộn khoảng 5 phút nữa thì cô ấy đã đến nhà NYC ( theo lời mời ) mất rồi . Như vậy có phải là may mắn không ?
    - Thứ 6 này là sinh nhật của NYC ( cô ấy không biết là tôi đã biết) Tôi hỏi cố ấy thì cô ấy không nói lí do làm sao lại bận vào ngày đó

    Theo mọi người tôi phải làm thế nào bây giờ , tôi cũng biết : phải chấp nhận chuyện đó. Nhưng tôi không thể nào sống bên cạnh một người mà người đó lại đang nghĩ đến một nơi khác
    Ở trên tôi chỉ toàn kể những điều không có lợi cho tôi , cũng có nhiều điều cô ấy làm vì tôi lắm chứ Nhưng chẵng nhẽ lại mang ra so sánh , cô ấy dành nhiều thời gian ở bên tôi hơn thì nghĩa là cô ấy yêu tôi hơn sao?
    Mong mọi người cho tôi một lời khuyên và cám ơn tất cả
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hơi bất lịch sự 1 chút nhưng sẽ dễ dàng mò ra thông tin thôi,bạn hãy tìm cách để đọc những tin nhắn của cô ấy.
    Cách thứ 2: Bạn nên gặp trực tiếp NYC của cô ấy và hẹn cô ấy ra,3 mặt 1 lời để giải quyết.Cách này khá là thiển cận nhưng nhanh nhất và công khai nhất,kết quả lại chính xác nhất.
    Cuối cùng: Nếu sự thật là những gì bạn nói thì rất có thể bạn chỉ là 1 kẻ thế chỗ không hơn không kém,chủ động chia tay đi.
    Tạm thời có nhiêu đó suy nghĩ,nghĩ ra giúp bạn tiếp,thứ 6 này tui cũng đi chơi,hờ
  3. timlaitinhyeu1983

    timlaitinhyeu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì cách tôt nhât hiện giờ là bạn hãy đặt thẳng vấn đề với cô ấy, yêu cầu cô ấy phải lựa chọn giữa bạn và anh kia . Bạn cần phải đối diện với sự thât. Đừng làm khó người yêu bạn, nếu cô ta không yêu bạn thật sự mà vẫn đến với bạn thì bạn sẽ là người đau khổ nhất . Nhưng tôi có một lời khuyên cho bạn, nếu bạn đã quá yêu cô ấy thì hãy cho cô ấy thời gian để quên anh chàng kia đi, và trong khoảng thời gian này bạn phải thể hiện cho cô ta biết là tình yêu của bạn dành cho cô ta nhiều như thế nào và bạn là một người đàn ông rộng lượng ra sao . Nhất định không được trì triết người yêu của mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhăt. Tôi thông cảm cho người yêu của bạn hiện giờ . Nếu sau một thời gian mà cô ta vẫn chưa quên được anh chàng kia thì bạn hãy quên cô ta đi . Nhưng theo lời bạn kể thì tôi thấy anh chàng kia cũng chẳng tốt lành đến mức mà người yêu bạn không thể quên được đâu ( ít nhất thì anh ta cũng còn trẻ con lắm!!! ). Cố lên, tôi tin bạn sẽ làm dươc. Ông trời không phụ người có lòng đâu .
    Chúc bạn vui .
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông như bác có khi đàn bà cũng phải ...thua. Wá nhạy cảm.
    Nếu là em thì chuyện nó cũng đơn giản thôi: vẹo của bác xài bác như cascadeur thì ....mặc kệ, cứ vui vẻ tới bến đi, coi như cặp với em í cho vui vậy. Lúc nào chán thì té, không việc gì cảm thấy áy náy, người phụ ta trước thì ta cũng đành....a dua theo người vậy.
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 18/05/2005
  5. van_helsing

    van_helsing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng.
    Em là em cứ nói thật. Chắc chắn trong đầu bác, bác cũng đã có ý nghĩ rằng tình cảm của bác bị người ta lợi dụng rồi, đúng không bác nhỉ?
    Những gì bác kể, em thấy tốt nhất là lên rút áo ra đi tìm bông hoa khác. Mà bác ra đi lúc này còn tốt cho bác, chứ để lần chần muộn hơn, đến sau này, cái cô ấy lại bảo bác là cô ý muốn quay lại với NYC thì có phải bác càng thấy hận không?
    Vài lời của trẻ nít, có gì không phải bác đừng chấp iem.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một lời khuyên: Hãy chiến đấu, chiến đấu để giành chọn vẹn cô ấy về bạn
  7. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều là giả dối! Thật sự nếu rơi vào hoàn cảnh như bạn mình cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi! Hãy cẩn thận, mình chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi!
  8. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
  9. kofailangaymai

    kofailangaymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cái gì là của bạn sẽ là của bạn, nếu ko fải thi` chấp nhận thôi vây.
    Chờ đợi và bao dung hơn một chút, đừng cố tìm hiểu thế giới riêng nếu cô ấy chưa muốn bày tỏ.
    Chúc may mắn.
  10. tanoshii_

    tanoshii_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ồ, giới tính của bạn là cái chổng xuống cơ mà ??? Đang định khen một nguời đàn ông mà nhạy cảm và sống tình cảm như bạn là hơi hiếm ...., hoá ra ko phải à ?
    OK, les hay gì tôi ko care...muốn khuyên bạn một câu thôi...cô ấy đang rối bời...hãy tạo điều kiện để cô ấy có một khoảng lặng....Sau đó xem ý tứ cô ấy ra sao...Nếu vẫn ko có gì khá hơn thì thôi...quên đi là hơn...Cắt đứt một lần bằng một con dao sắc, còn hơn bị day mãi bởi một con dao cùn.... Nguời nhạy cảm như bạn cần đuợc yêu bởi một quả tim mà tất cả tâm thất , tâm nhĩ ...đều phải dành trọn vẹn cho bạn thì tim bạn nó mới ko loạn nhịp, ko thì có ngày nó đau thắt thì khổ đấy.....mà nào nó có đáng bị vậy đâu....
    Thuơng mến

Chia sẻ trang này