1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc nào cô ấy cũng nói yêu tôi???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vithu, 17/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn, đó là vì tôi và bạn có cùng một hoàn cảnh, chỉ có điều, tôi nghĩ là chuyện của tôi vẫn dễ giải quyết hơn chuyện của bạn.
    Tôi cũng đang yêu 1 người con gái, và tôi đã từng khổ sở biết bao nhiêu khi cô ấy vẫn còn luôn nhớ đến 1 người con trai mà trước đây cô ấy đã từng yêu. Ban đầu, tôi đã nghĩ là sự quan tâm và chiều chuộng sẽ làm cô ấy dần quên đi người cũ, nhưng hình như mọi thứ tôi làm đều chưa đủ và càng làm cô ấy dằn vặt hơn giữa tình yêu của tôi với cô ấy và tình yêu của cô ấy với người kia.
    Tôi không oán giận gì người cũ vì anh ta chẳng hề có lỗi trong chuyện này, mà tôi giận tôi vì cách làm của mình chưa đúng, đã dồn dập yêu thương cô ấy, biểu lộ hết ra để cô ấy phải nặng lòng suy nghĩ và mệt mỏi.
    Và đây là cách tôi chọn, bạn xem có giúp gì được bạn không nhé? Tôi chấp nhận dừng lại để cùng cô ấy tìm hiểu nhau nhiều hơn, và để cô ấy bình tâm hơn để có thể tìm thấy chút bình lặng trong cô ấy. Nhưng bên cạnh đó tôi vẫn yêu thương, chở che và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cô ấy. Chỉ là tôi phải hạn chế những lúc thân mật với nhau thôi. Những cái hôn giờ hầu như không còn, nhưng đổi lại là nụ cười luôn nở trên môi cô ấy, và chúng tôi vẫn có những buổi đi chơi bên nhau, hand in hand và tôi chỉ còn có thể hôn nhẹ lên mái tóc thơm ấy.
    Chấp nhận dừng lại đê cùng nhau đi tới, chậm mà chắc. Đó là cách tôi đã chọn. Đổi lại, tôi và cô ấy cùng thanh thản và cùng quan tâm đến nhau bình yên hơn.
    Chúc bạn cũng sẽ bình yên!
  2. iuCNL

    iuCNL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Cho người ta thêm thời gian và hãy giữ trái tim của cô ấy lại bằng tình iu của bạn. Chúc may mắn.
  3. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chiến đấu để làm gì chứ té ra là chiến đấu để giành một cô con gái. Hahaha chết vì đau thần kinh mất. Sao lúc nào đề cập đến vấn đề tình yêu thì ai cũng nghĩ ngay là tình yêu đôi lứa, tình yêu nam nữ hết nhỉ. Tình yêu là một cụm từ có ý nghĩa rất rộng lớn và tình yêu nam nữ chỉ là một phần mà thôi. Không yêu cái này thì yêu cái khác. Thế mới là cái hào khí của người con trai ở trên đời chứ.
  4. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    - Tôi không dấu cô ấy bất cứ điều gì , tin nhắn của ai nhắn cho tôi , tôi đều cho cô ấy đọc . Tôi thì không được như vậy , có lần nếu tôi đến muộn khoảng 5 phút nữa thì cô ấy đã đến nhà NYC ( theo lời mời ) mất rồi . Như vậy có phải là may mắn không ?
    - Thứ 6 này là sinh nhật của NYC ( cô ấy không biết là tôi đã biết) Tôi hỏi cố ấy thì cô ấy không nói lí do làm sao lại bận vào ngày đó
    Theo mọi người tôi phải làm thế nào bây giờ , tôi cũng biết : phải chấp nhận chuyện đó. Nhưng tôi không thể nào sống bên cạnh một người mà người đó lại đang nghĩ đến một nơi khác
    Ở trên tôi chỉ toàn kể những điều không có lợi cho tôi , cũng có nhiều điều cô ấy làm vì tôi lắm chứ Nhưng chẵng nhẽ lại mang ra so sánh , cô ấy dành nhiều thời gian ở bên tôi hơn thì nghĩa là cô ấy yêu tôi hơn sao?
    Mong mọi người cho tôi một lời khuyên và cám ơn tất cả
    Được vithu sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 17/05/2005
    [/quote]
    Bạn thân mến !
    Tôi nói thực là chỉ đọc qua nội dung bài viết của bạn thôi . Tôi và bạn giống nhau quá . Tôi cũng như bạn vậy , yêu thương , ko dấu người yêu điều gì .
    Sau này khi tôi biết người ấy có người con gái khác tôi đã ko khóc nổi nữa , bởi vì tôi tin quá , để anh ấy tự do quá , tôn trọng anh ấy quá , tôi sợ làm những điều đó anh ấy buồn . Thế mà tôi được gì ?? Tôi đã tưởng chừng mình ko đứng dậy nổi .
    Tôi và bạn có thể khác nhau hoàn toàn về cách yêu nhưng bạn hãy suy nghĩ cho kỹ .Nếu yêu một người mà để cho bạn lúc nào cũng cảm thấy khổ sở , ko tin tưởng , mà người ta sẵn sàng dời xa bạn khi có người khác thì bạn phải suy nghĩ cho kỹ . Có thể bạn ko thể xa cô ấy ngay nhưng bạn có thể gặp gỡ bạn bè , rồi từ từ mọi thứ sẽ ổn định .Tôi tin bạn sẽ làm được , đừng để mình phải dằn vặt đau khổ . Hãy cho cô ấy cơ hội sống như cô ấy muốn , tạm xa nhau 1 thời gian để cả 2 nhìn lại bản thân , ....... Đừng gượng ép gì lúc này bạn nhé !
    Tình yêu ko phải là tất cả , là duy nhất ! Nó chỉ là tất cả , là duy nhất nếu bạn trao cho 1 người xứng đáng . Tôi hy vọng bạn sớm lấy lại cân bằng .Mong tin vui từ bạn !!!!!!!! Hãy cười đi nếu càn cười và hãy khóc nếu có thể . Đừng bắt mình phải theo một khuôn khổ nào ,,,,,,,,,
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 27/05/2005
  5. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Như thế là tình cảm của cô ấy còn chưa rõ ràng, bạn nên tỏ thái độ dứt khoát để cô ấy hiểu là cô ấy đang làm bạn buồn vì những gì cô ấy làm, nếu cần hãy cho cô ấy thời gian ..........nghe có vẻ nặng nề quá.........nhưng sự thực theo tớ thì cô ấy vẫn còn vương vấn lắm, chưa toàn tâm với bạn đâu. Mặc dù NYC chủ động liên lạc nhưng những chuyện xảy ra như thế phần nhiều là do cô ấy thôi.Nếu bạn dễ tính chấp nhận thì người phải ấm ức sau này sẽ là chính bạn.
  6. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    E hèm!
    Việc đầu tiên chị phách gia vị chú là một thằng thiếu tự tin. Con bé kia nó cũng nhận ra được điều đó nhưng vẫn muốn giữ mối.
    Có thể là nó vẫn liệt chú vào danh sách các sự lựa chọn của nó. Nhưng chị nói thật, xác suất vào vòng trong của chú là không đủ cao.
    Vậy chú nên chọn 1 trong 2 cách sau:
    1. Nói "good bye" với em nó ngay tắp lự! (Đau khổ dằn vặt và bi quan quá nhể! ). Dành thời gian ấy để tìm những cơ hội mới, lòng thật thà và sự chân thành.
    2. Tạm thời chia tay nó một thời gian. Giai đoạn tạm chia tay đó sẽ giúp chú xác định lại tư tưởng: chú có thật yêu em nó, cũng như em nó có thành thật với chú không. Nếu không, chọn cách 1. Nếu có, tự tin lên một chút, sốc lại tinh thần, và hãy hành động để cho em nó hiểu rằng: mất chú, em nó sẽ mất nhiều hơn những mà nó đang nuối tiếc.
    Chị tin là chú tự biết là mình sẽ phải làm gì!
  7. timlaitinhyeu1983

    timlaitinhyeu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Perfect !!!!!!!
  8. natai

    natai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hehe tình yêu là mù quáng.
    bạn nên ra hiệu sách mua mấy quyền sách tâm lí về tham khảo đê hoặc mấy Website tư vấn tâm lí cũng được.
    Đường tình là chiến trường. Vừa thấy địch đã chạy. Không ổn, chỗ dựa của cả cuộc đời người ta mà như thế thì chị em cưới sao được. hãy chiến đấu mà bảo vệ ty của mình. có thua cung chẳng sao. sau này đỡ phải hối hận vì ta đã cố gắng hết sức.
    tôi ủng hộ cách của boysaigon, Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất.
    Tôi thấy tâm lí cô ấy bây giờ đang rối tung lên rồi. bạn phải là người gỡ nó là đã giúp đỡ cô ấy vậy. Cố gắng dùng lí trí suy nghĩ là ra vấn đề ngay.
    - Cô ấy đang ân hận về đã hiểu lầm NYC. Nên có những hành động như muốn bù đắp lại một chút. chuyện này bình thường ai cung vậy thoi.
    -cô ấy nhớ về kỉ niệm cũ. bạn nên tôn trọng chuyện này.
    -Cô ấy đang suy nghĩ và dao đông về những hành động của NYC. Tôi thấy không hay lắm, quá nhỏ nhen không đàng hoàng, dung hành động tác động vào tâm lí của cô ấy bất cứ lúc nào. Gợi lại nhưng sai lầm . làm bạn gái của bạn luôn trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng.Bạn giúp cô ấy bình tĩnh dần rồi cùng nhau giai quyết vấn đề. Đừng bắt cô ấy phẩi lựa chọn bây giờ.
    Ban cung không nên cho cô ấy biết tất cả(như tin nhắn chẳng hạn ) bởi thế thì còn gì để tìm hiểu nữa. chán phèo.
    còn sinh nhật của NYC cô ấy không nói nếu bạn biết thì nên nhắc khéo. Nếu cô ấy bảo đi cùng thì hay. Như thế cô ấy nghia là cô ấy là của bạn. Đồng thời cũng thể hiên sự chu đáo tôn trọng cô ấy của bạn.
    - còn tình cảm của cô ấy với bạn tôi thấy vẫn tốt đẹp đấy chứ. Có thể tại bạn để ý nhiều quá đấy thôi. Hãy luôn tôn trọng và chu đáo với cô ấy dù với lí do gi
    THeo tôi khi bạn và cô ấy cùng đi một con đường, cung giải quyết một vấn đề là một thanh công lớn.
    tim mấy quyển sách về tâm lí con gái mà tham khảo. biết người biết ta trăm trận không thua.
    TAI
    vì tình mà mất tất cả
    vì tinh mà được tất cả
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, nên xem lại tình cảm của cô ấy đi! Nếu cô ấy yêu cậu chỉ là để lấp chỗ trống, để chứng minh cho NYC thấy rằng ko có anh thì em sẽ có người khác, để vân vân và vân vân... Có vẻ như là cô ấy chẳng yêu gì cậu ngoài câu nói "em yêu anh"! Bi quan một chút, nhưng nếu tớ ở địa vị của ấy thì tớ sẽ ra đi, cho đến khi cô ấy trở lại là một người ko còn vấn vương quá khứ cũ, hoặc là ra đi luôn, tìm người khác! Đời này ko thiếu con gái!

Chia sẻ trang này