1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc nào cũng phải nghĩ đường rút?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi botay291, 08/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    đúng là làm gì cũng phải tính đường lui
    cơ mà bác này thấy con mồi chuẩn bị sập bẫy , tưởng có gà chén rồi, ai ngờ g à thoát ra
    tức hả ?
    h thích nó rồi chứ gì
    thích nó rồi thì nói 3` ra để thằng kia nó xét cho
    ko nó lại đi cưa em khác đới
  2. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    hịhị, nó làm rùi ạ, may xế, lại đúng con bạn quen, nên mới bít nó là người xế nào
    may cho em chứ, em chỉ thấy em ngu quá, tin người mà người lại ko đáng tin
    nó vác cưa đi cưa, ko đổ thì tội nó nhắm, thời gian cưa cẩm có ít đâu
  3. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    hị, bác này nói đúng òy, téo nữa em tưởng có gà để xơi, thế mà hơi tiếc, gà cũng khá ngon theo đánh giá bên ngoài
    nó có phải ông giời đâu mà dc quyền xét ngkhác chớ, nó chỉ là cái thằng rỗng tuếch với cái vẻ ngoài thánh thiện thôi ợ, ko bít bao giờ nó dám sống thật như các bác ợ đây
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Thì chú ấy còn trẻ người non dạ, tính còn hấp tấp cứ tưởng là hàng ngon vô ăn ngay được, biết đâu là "trông xa thì tưởng là kiều, đến gần mới thấy...bla..bla..."
    Thôi thì cô cũng nên rộng lòng mở cho chú ấy một con đường sống, gọi là tích đức để bù lại cái mà tạo hoá ko ưu ái...
  5. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    hì, rộng lòng tới mức để cho nó ỉ ôi và khuyên bảo em làm gì cũng phải nghĩ đường rút đấy ợ, em chả có cái gì mà tạo hoá ko ưu ái hết, cái câu trông xa kia kìa, phải là để em nói, hoá ra từ trước tới giờ mới chỉ nhìn xa, chứ chửa bao giờ nhìn gần để thấy rõ cái bản mặt của hắn
    Các bác giai ở đây hơi bị thiên vị mình thái quá nhớ
  6. thuanginola6

    thuanginola6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Làm gì cũng fải để 1 khe mà rút chứ !
  7. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khun như chú thuận thì chả ma nào lừa lọc dc.
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn, bó tay của tớ trông hơi bị yêu đới, bình loạn vớ vỉn
  9. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    chả biết nó thế nào cơ mà bác hận nó ghê quá chửi ko tiếc nhời hận này tên khoa học gọi là hận tình đới thằng nào cửa cẩm thì mới rút . Em đây chả biết cưa, đã YÊU là lao vào ầm ầm đến khi nào bật ra mới thôi
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    cũng có 1 thời em cũng giống thằng đấy...đi kưa thú vị lắm..... Nhưng bay h thì nghĩ lại rồi.....
    Mà em kưa ai mà còn lên đây mở topic là em còn khoái nữa cơ

Chia sẻ trang này