1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lúc nào em cũng nghi ngờ anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaiquang, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaiquang

    thaiquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    lúc nào em cũng nghi ngờ anh

    Anh bảo rằng anh yêu em nhưng anh không nhớ em.Vì sao em nói thé?Vì anh chẳng viết cho em trong khi em viết cho anh rất nhiều.Người khác bảo em giỏi chịu đựng.Em đi qua những tin đồn,đi qua những nghi hoặc bản thân mình để tiếp tục yêu anh cũng như yêu trái tim đã nứt nẻ vì chịu đựng của mình.

    Có thể đến một lúc nào đó em buộc mình phải nghĩ về một người khác không là anh.
    Có thể đến một ngày anh sẽ biết em đã bỏ đi toàn bộ những gì anh không thích để yêu anh nhưng cùng với nó là em đã tự xoá bỏ những gi thuộc về cái tôi nhất của em.Yêu anh em chẳng còn gì cả.

    Nhưng ngay bây giờ điều em muốn nói nhất là dù em nghi ngờ anh nhưng em luôn yêu anh.Vì anh em có thể chết .
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Nếu có nghi ngờ thì đừng nói câu yêu .Khi yêu người ta không nghi ngờ vì nghi ngờ là mầm mống huỷ diệt tình yêu.
    Nếu bạn thất sự yêu anh ấy thì đừng nghi ngờ,nếu ko rồi bạn sẽ phải xa anh ấy thôi.Chúc bạn tin tưởng được người yêu của ban.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc nếu không biết nghi ngờ thì con người ta sẽ trở nên ngu ngốc.
     ...GONE WITH THE WIND...
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Phải, người ta thường tự nhủ vậy nhưng dằn vặt mình bởi nghi ngờ mà không biết giải thoát khỏi nó thế nào. Thật khó quá, cứ nghĩ ngợi, suy diễn và nghi ngờ vì cảm giác vẫn còn quá nhiều góc khuất chưa biết hết để rồi chồng lên nhau những khoảng chợt nghĩ, biết đâu..........nhỡ...............và rồi cũng chỉ biết tự nói với mình và biết mình chưa tin hết. Người ta sợ rằng bản thân sẽ dại dột, người ta sợ một ngày sẽ thành kẻ ngốc vì không hề băn khoăn nghi ngờ nhưng rút cuộc, yêu nhiều quá khiến họ chấp nhận thà tin còn hơn, vẫn nghi ngờ và vẫn tin.
    Có nhiều người bảo không nên, không được vậy khi yêu, nhưng nếu gặp phải thì mới có thể hiểu hết được thực sự nó thế nào........
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  5. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai muốn mình nghi ngờ người khác, nhất là người yêu mình. Tình yêu liệu sẽ có không nếu k tin vào người yêu mình. Cố quên đi mà nào có được...
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đừng yêu, thế là sẽ không phải nghi ngờ. Không phải khổ sở. Có chời gian quan tâm vào việc khác, như quan tâm đến một anh khác đáng tin hơn chẳng hạn...
  7. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Con bó tay với bố.... bố muốn khuyên người ta quan tâm hơn đến bố chứ gì! he he đợi đây nhé!
     
          =( Anh hu*'a mo^t na(m nu*~a anh ve^`!.. )=***------------------------------------__o)(o__------------------------------------***
  8. Con gái lúc nào cũng nói là hiểu con trai nhưng thật sự là họ có hiểu thực sự không. Đã yêu người ta thì phải luôn luôn tin tưởng vào người ta chứ, cứ nghi ngờ thế chỉ làm bọn này khổ thêm thôi. Mấy bà có nghĩ rằng, con trai ngoài việc phải cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình thì còn một phần qua trọng của bọn này nữa là công việc và sự nghiêp ( không phải là chỉ biết nghĩ đến sự nghiêp) nhưng bọn này phải luôn cố gắng hết mình, phải làm hết mình, để công việc luôn sớm kết thúc và tốt đẹp. Để có thể sớm lo cho ty của mình. Công việc và sự nghiệp vì nó quyết định cuộc sống gia đinh và tình yêu trong tương lai. Mấy bà có biết là mặc dù trong lúc cố gắng hết sức làm việc, nhưng trong tâm trí của bọn này luôn luôn có một phần bộ nhớ thường trú để dành cho người mình yêu không! Con gái sẽ giúp rất nhiều cho con trai nếu như họ hiểu và động viên con trai chứ. Con trai thường thể hiện ty là song song giữa lời nói và việc làm, nên khi mà họ chưa thể làm được thì họ không dám nói mà thôi. Nhưng lúc nào, dù bất cứ nơi đâu, đang làm gì họ vẫn luôn nhớ, nghĩ tới người mình yêu, là mấy nàng đó


    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  9. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trong quá khứ, mình đã vô tâm. hời hợt như anh chàng của bạn này không?
    Thử thách, thử thách vì sợ người lạc lòng trước người con gái đẹp khác, làm như vô tình, vô tâm, để bây giờ luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt đầy dằn vặt, nghi ngờ và đau khổ.
    Nếu nghĩ cuộc đời đơn giản, tình yêu đơn giản thì mọi việc tốt đẹp biết bao...



    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
                                        [​IMG]
  10. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ biến con người ta thành kẻ thù của chính mình, nhưng nếu không cân nhắc ta sẽ là người mù quáng trong TY
    Nhưng ta nên cân nhắc và tha thứ nếu có thể, còn ta không nên nghi ngờ ai hết, ai cũng mang lại cho ta niềm vui nếu ta không mang đến cho họ những nối buồn mà họ không đáng phải chịu, tôi luôn tin cuộc đời ai cũng sẽ được đền đáp xứng đáng:)
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....

Chia sẻ trang này