Lúc nào nghe nhạc bác nào Các bác, bên topic trưng cầu gì đó, em thấy mọi người có vẻ hơi lúng túng khi bầu ra nhạc sĩ mình yêu thích nhất. Theo em là vì các tác phẩm của một nhạc sĩ không thể đáp ứng được hết những nhu cầu của chúng ta tại những thời điểm khác nhau, phỏng ạ? Ví dụ như đêm khuya thanh vắng, phong cảnh đa tình mà có tí Chopin hoặc Schumann vào thì quả là "lãng mạn lắm đó". Hay nói chuyện với bạn gái mà mượn tiếng sáo của Bach làm nền (be bé thôi nhá) thì cô nàng cứ là mê tít cho mà xem (?). Hoặc lúc nào các bác cảm thấy chan chán hoặc sương sướng thì em giới thiệu các bác đi gặp Beethoven, Tchaikovsky hoặc Rachmaninoff mà tâm sự, thể nào rồi các bác cũng sẽ trở về với tâm trạng hơi bị hoành tráng nhá. Đấy, đại loại thế, em chắc là các bác nghe nhiều, nhưng trong từng hoàn cảnh cụ thể thì bác nào cũng có lựa chọn cho mình rồi, các bác nhỉ.
Có phải chú măng ở bên kia chạy sang ko hử? Người mới đến ngõ, mà đã inh ỏi những gì hoành tráng với lại phỏng ạ, sơ thật! Tóm lại là nhà chú măng cần nhạc vào mục đích gì? đối tượng ntn? bao nhiêu tuổi? tóc mầu gì? thì nói toẹt ra để tớ còn biết mà gợi ý. Cần thiết thì cứ gửi hẳn ảnh đây cho tiện công tác. Cứ ấp a ấp úng như thế là rất ko được