1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc nào nhớ cô ấy (anh ấy ) nhất ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sucessful_cat82, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào nhớ cô ấy (anh ấy ) nhất ?

    Post cái bài này lên chẳng hiểu có ai reply ko nhưng tự dưng thấy buồn buồn chuồn chuồn nên muốn viết cái gì đó ... Những tối đi 1 mình qua những con fố thân wen vắng người sao mà muốn hắn xuất hiện thế - hắn xuất hiện sẽ làm tan đi nỗi buồn , và dòng tâm sự sẽ tuôn ra qua nước mắt vui mừng , dù giờ hắn đã ở fương trời nào rồi ...Rồi có những lúc ngồi 1 mình xem fim - cả nhà vắng lặng ko có ai , tự dưng thấy khung cảnh ấm cúng trong fim và sự vắng vẻ của mình mà lại "nhớ khi xưa " ..Còn những khi tảng sáng gió về lạnh buốt 2 cánh tay , tấm chăn mỏng thì chẳng làm mình thôi co ro , lúc ấy , sao chỉ muốn khóc ...

    Đông về làm em nhớ anh hơn
    Có lẽ vì thế mà nên làm điếu thuốc cho nó ấm bụng
  2. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe 1 bài hát wen thuộc gắn với 2 đứa thì lại ko buồn ko nhớ , còn khi nghe 1 bài hát mới hay 1 bài hát lâu rồi ko nghe lại , tự dưng lại làm mình long lanh trong mắt ... Cuộc sống thì tấp nập như bao ngày , và xa nhau từ bao giờ nhỉ , thế mà cái mùi ko khí wen thuộc , mùi của gió mùa Đông Bắc , mùi của mưa ..mùi quần áo của mình , lại cứ làm mình nhớ về 1 ng` .
    Nếu mình có thể thay đổi thành con ng`khác thì tốt rồi ..nhưng mình lại là mình nên nhiều khi mới thấy đau như thế ..Có khi nào ng`ta vẫn cứ yêu , vẫn cố giữ trong tâm tưởng hình bóng 1 ng`mà ng`đó đã xa mình mãi mãi , thuộc về ng`khác mất rồi ...Tại sao mình ko thể coi đó là giấc mơ thoáng qua ...tại sao đôi mắt vẫn wen kiếm tìm bóng hình ấy trên những con đường thân quen ...
    Lại 1 , tuổi đời qua như chiếc lá đã già
    Lại 1 , ngày trôi qua cho lòng buồn hoá đá
    Lại 1, đồng lương hưu đành lòng ta lót dạ
    Lại 1 , vòng tay buồn nhớ nét thương yêu
    Lại 1 , dòng tên quen vô tình ta viết
    Lại 1 , tiếng đò chiều cho bến nước cô liêu
  3. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    khi buồn. Ngồi trong đêm tối, miệng ngậm điếu thuốc mà lại buồn.
    Sao em đi xa thế?
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Khi nào còn 1 mình thì lại thấy nhớ nhớ, nhớ 1 ai đó ko biết nữa, lạ thật
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau cả năm trời, quen rồi.
    Nhưng cứ hôm nào lủi thủi ngồi ăn cơm một mình, nhất là ăn ở food court, vừa xa lạ vừa mệt mỏi. Đói thì không đói, thức ăn thì không ngon nhưng vẫn phải nuốt vì biết là không ăn, ốm ra đấy cũng chỉ có một mình thôi. Lúc ấy thể nào cũng rơm rớm nước mắt nhớ người yêu vì tủi thân quá.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, nhớ nhớ lúc nào cũng nhớ cả, nhưng nhớ nhất có lẽ là vào những ngày lễ Tết, khi mà thấy các đôi khác bên nhau, còn mình thì ..... rõ là nhớ rồi
  7. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    nhớ làm chi, nhớ làm gì cho đời thêm đau khổ
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    24h/ngày.Nhớ nhất là lúc...2 đứa gặp nhau!!!!
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ông hà bá đó nhất là lúc đói bụng...vì cần có người nhờ đi shopping centre mua đồ ăn giùm..... Nói chung khi có việc, cần nhờ vả, sai này nọ, thì nhớ thôi...
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Là lúc buồn mà không có ai để tâm sự, là lúc vui mà không có ai để chia vui, khi đau không có lời an ủi, khi lạnh không có vòng tay ấm, khi mệt không có nụ cười vui ....
    bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào.....

Chia sẻ trang này