1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc nào nhớ cô ấy (anh ấy ) nhất ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sucessful_cat82, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 -10 , sau khi làm vài vòng và đi ăn với chị , trở về nhà vẫn thấy sao mà trống rỗng thế . Chẳng thấy buồn khi ngkhác có đôi mà mình thì chỉ đi cùng chị , chỉ thấy rõ ràng hơn nữa rằng mình tò mò ko biết anh có đi chơi với cô nào mới ko . Anh và ng` mới của anh cũng ở xa , gần như mình và anh vậy , nên chẳng thể đi chơi cùng nhau , vậy anh đang làm gì ??
    Đang buồn , lại bị mẹ mắng , rồi chuyện riêng của mình khiến mình ko thể nào ko muốn khóc thật to lên , và thế là mình khóc , nhưng khóc lặng lẽ . Cắm headphone vào , mình ngồi dựa lưng vào tường mà khóc - khóc đấy để rồi mai lại cười chẳng có chi lo lắng hết . Bỗng nhiên anh gọi điện về , xa ngần ấy mà anh lại gọi về , lâu lắm rồi nhỉ , anh lại sợ mình buồn vào cái ngày này..Dù giờ đây chỉ còn là bạn bè ( anh bảo thế ) , nhưng chẳng hiểu sao đối với mình anh cứ vẫn ở nguyên cái vị trí cũ , mình vẫn nhớ , vẫn muốn anh xuất hiện chuyện trò nhưng chẳng có...Vậy mà ngày xưa mình buồn anh chẳng quan tâm , anh chỉ hỏi han mình mỗi khi mình vui , thấy mình buồn anh lại bảo bận bịu ...Rồi sau này mình ăn nói sao với ng`mới của anh nhỉ ??
    Khoe với mẹ là anh gọi chứ ko fải 1 người con trai nào khác ..mẹ và mọi ng`tròn mắt ..ko nghĩ rằng mình có thể yêu quý anh sau khi ko còn tình yêu của anh nữa . ..Và cs vẫn đổi thay từng ngày - công việc - từng con đường - từng cái quán thân wen cũng đổi thay ..vậy mà mình lại chẳng muốn thay đổi hay sao ...
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói rằng Bạn cảm thấy nhớ một người nhất khi người đó ở bên cạnh bạn nhưng không phải là của bạn.
    Gửi tặng một người có đôi mắt nâu.........
    Ôi mùa đông giá lạnh, ai cũng thấy mình như mất mát
    Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
    Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu.
    Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.......
    Điều Ngọt Ngào Nhất - Đỗ Bảo

  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    ơ, từ trước đến nay toàn thấy người ta nói về người có đôi mắt đen,mắt bồ câu, mắt.... chứ chưa nghe ai gửi tặng người có đôi mắt nâu đâu nha, mà mắt mình..nhìn như cũng nâu thì phải , chết chửa....
  4. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Là lúc mà ta chỉ có một mình,hát "Đốt chút lá khô",uống ly cafe đen không đường,nghe Let''s talk about love 1 mình,soạn SMS mà không biết gửi cho ai...
    Là lúc mà ta biết em đã xa ta gần 2000KM,dù có phone,webcam,mail...cũng chẳng làm vơi đi nỗi nhớ khôn nguôi...là lúc...là lúc ta mong ngóng em về bên ta?
  5. W_A_Morzart_new

    W_A_Morzart_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đôi khi thấy mình rất dở hơi.
    Đã chia tay rồi, đã chấm dứt thật rồi, biết rằng chuyện rồi sẽ không bao giờ có kết quả, dù rằng mình có cố gắng tới đâu đi nữa.
    Nhưng cứ khi mùa thu sang, cái thời tiết đã gắn biết bao nhiêu kỉ niệm, tối đến, đi chơi, đi ngoài đường về, hay ngồi trước cửa nhà nhìn trời se lạnh lòng tôi lại thấy quặn đau. Nỗi nhớ da diết dai dẳng nó bám lấy tôi.
    Muốn cầm điện thoại lên chỉ để nghe được giọng nói của anh ấy. Nhưng lòng tự trọng, tự ái lại dồn lên. Lại kìm lòng mình lại.
    Nhiều khi tôi thấy sợ với những buổi tối muộn của cái tiết trời mùa thu này. Đi ngoài đường, nếu có vô tình ngửi thấy mùi hoa sữa, lại càng buồn thêm. Nỗi buồn như thấm mãi, thấm mãi...
    Mong cho mọi người yêu nhau sẽ được mãn nguyện, không ai phải chịu đựng nỗi nhớ da diết khi xa người yêu như tôi. Gần mà lại xa, đôi khi xa lại gần hơn nhiều.
  6. Be_Lanh_Lung

    Be_Lanh_Lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi ngồi một mình trong phòng, vứa mới nói GOOD BYE với anh ấy, sao trong lòng lại dân lên một niềm vui khó tả, lai thấy nhớ anh ấy vô cùng.
    Khi di trên một con phố, mình ước gì anh ấy có thể bất ngờ xuất hiện trước mặt, và cầm tay mình đi chung trên con phố nhỏ. Khi ngồi ngắm trăng, lại thấy nhớ nhớ...thấy thiếu thiếu cái gì đó bên cạnh, bổng khóc...nhớ anh ấy muốn nghẹt thở luôn. Những khi gặp lại cảm thấy mừng khg xiết, phải nói là mừng hết lớn luôn...
    Có những lúc rất muốn nói cho anh ấy biết cảm xúc mình như thế nào, và nói lên 3 câu Em Yêu Anh...nhưng câu đó chỉ có ba câu đơn dãn như vậy nhưng lại khg nói nên lời được. Và chỉ muốn được nghe tiếng nói trầm ấm của anh ấy thôi, nhưng đôi khi vì hoàn cảnh lại khg thể nói chuyện được...
    Được Be_Lanh_Lung sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 27/10/2004
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh à?
    Mọi chuyện đã qua lâu rồi,cũng chẳng còn j để vấn vương với nhau nữa...Anh đã nói j ?Anh đã nói là đừng quan tâm tới anh nữa,đừng làm j nữa,...anh đã nói anh không muốn mất em,nhưng anh cũng không thể yêu em...anh đã nói anh không phải là một người khoẻ mạnh ....anh đã nói anh rất vô tâm...
    Nhưng em nghĩ là anh chỉ cần nói:Anh không yêu em,thế là đủ!Mọi chứng cứ viện ra,chỉ làm em đau lòng,dằn vặt thêm thôi.Em tự hỏi?Có phải trong một năm qua,em đã làm phiền anh không?
    Nghe ngô nghê quá,em nhớ anh ,nhớ khi đêm về,nhớ trong giấc mơ,nhớ khi sáng vừa tỉnh giấc,nhớ đến đau đớn...em đau đớn nhiều lắm anh ạ.
    Và nhớ anh nhất khi em trông vào một người yêu em.
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Nhớ nhất là vào đêm........ nhớ nên ứ học bài được đâm ra bực mình ............. mà là nhớ ai ta
  9. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùa thu dài hay ngắn nhỉ . Sáng khi chuông điện thoại báo thức - dậy thì trời cứ tối mò mò , đến khi fóng ra fố rồi mới biết ngày ko lãng mạn như mình tưởng , còi xe inh ỏi giúp mình cảm nhận cs gần hơn .
    Mình biết mình thích nhất mùa Đông , cái mùa mà mình cảm thấy nhịp sống trôi chậm lại và con ngta gần nhau hơn . Nhưng còn 1 lý do khác là kỷ niệm của mình và anh gắn với mùa Đông nhiều quá , kể cả cái cảm giác se lạnh đêm Noel , đêm Giao Thừa , đêm14-2 nữa...Giá như trước đây đừng đi chơi với anh vào buổi tối , đừng cùng anh lang thang đêm , chắc sẽ ko có cái cảm giác uỷ mị và buồn buồn như thế này đâu nhỉ !
    Giờ thì mình đã có 1 ng`mới , và anh chỉ là người bạn tâm tình để thi thoảng mình kể lể nỗi buồn bực , nhưng mình muốn níu kéo cái mùi sương đêm và sương buổi sớm ..mình thích cái gì đặc biệt và fiêu lưu 1 chút ..Sở thích " Đi đêm về hôm " đã ngấm vào mình rồi ư ? Còn với người mới của mình , bây giờ và sau này sẽ chẳng cùng nhau đi chơi tối nữa , sẽ chẳng có những ngày Lễ Tết nhộn nhịp đông vui dưới ánh đèn nhiều màu nữa , sẽ chỉ có những buổi sáng và chiều ..Thế thôi nhỉ ??
    Thế thôi , để sau này ..nỗi nhớ sẽ ko còn đau quặn nữa !
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Theo chân bé Chop vào đây buôn chiện của chính mình cái nào...
    Nhớ người yêu nhất là lúc ngồi xe bus một mình. Lý do 1: bus quá lạnh, hồi xưa có vòng tay của người iu ấp ủ... Lý do 2: bus thường đi qua những con phố thơ mộng, những công viên, trảng cỏ lấp lánh nắng, nên lúc nào cũng tưởng tượng đến một ngày kia hai đứa sẽ tung tăng dắt tay nhau đi qua nới đó. Lý do 3: "Người có đôi, ta rất một mình..." Bus có đến là lắm các couples cứ cúc cu nhau trước mặt mình, ghét lắm...
    Thứ nhì là lúc mùa xuân sang, ban tối đi học về thấy con đường thơm ngát, cũng là lúc nhớ người yêu vô hạn. Các loài hoa vô danh, các loài cỏ vô danh cứ tha hồ mà toả hương, thơm đến nao nức cả lòng. Mà mùi hương thì bao giờ cũng ám ảnh.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 28/10/2004

Chia sẻ trang này