1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc nào nhớ cô ấy (anh ấy ) nhất ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sucessful_cat82, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ??? Em nhớ mỗi khi đêm xuống, em nhớ anh, mà đã 2 tháng rồi đấy anh nhỉ ??? Bây h thì em bắt đầu quen, đêm em đã bắt đầu ngủ đc, em đã tìm ra đc những thứ khác để làm khi đêm xuống, để ko nghĩ đến anh, ko nhớ anh nhiều nữa anh ạ.
    Còn những người khác, em nhớ họ mỗi khi em fải 1 mình, em nhớ họ mỗi khi em fải đưa ra quyết định là sẽ fải làm gì để cho thời gian qua mau, để cho đêm mau tới. Rồi em sẽ như thế nào đây hả anh ??? Mà thôi, thế này cũng tốt, anh đừng quay trở lại những giấc mơ của em nữa thì hơn. Rồi em sẽ giả quyết đc hết thôi anh nhỉ ??? Như anh nói rồi đấy, vấn đề của em là về tâm lí, sẽ qua thôi, như chuyện của em và anh vậy. Nó đã qua thật rồi...
    Được oishi_girl_83 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 28/10/2004
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hơ, nhớ cũng chẳng bioết khi nào là nhất nữa có ai đem nỗi nhớ ra mà đong đếm đâu cơ chứ chỉ biết có những lúc nhớ đến cùng cực, híc, những khi nhìn các đôi khác bên nhau, còn mình thì một mình một xe giữa phố xá đông vui, mỗi lần như vậy lại ....lại.... nhớ người yêu khủng khiếp và tự hỏi lúc này em đang làm gì? có nhớ a nhiều không?
  3. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất là những khi đi qua con đường có mùihoa sữa. Chợt nhớ đến quay quắt vì anh yêu hoa sữa và hai đứa đã đèo nhau đi loanh quanh mấy con phố thơm mùi hoa sữa. Những kỷ niệm khi có anh chợt ùa về cùng lúc . Những buổi đêm học bài, mùi hoa thoang thoảng trong gió , đã nhớ càng nhớ hơn.
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui...bà già Lys kia...sao lại vào đây huh??? Ra mau...kẻo bị nhồi sọ tình yêu thì chít...hờ hờ hờ....
    Tội nghiệp ghê...thôi, có buồn lên đây, me dẫn đi Inferno...hơ hơ hơ....
    Nhớ nhất người iu là lúc không có ai sai đi mua đồ ăn...đơn giản lắm á...
  5. nhocconxanha

    nhocconxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Là lúc buồn mà không có ai để tâm sự, là lúc vui mà không có ai để chia vui, khi đau không có lời an ủi, khi lạnh không có vòng tay ấm, khi mệt không có nụ cười vui ....
    bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào.....
    em cũng thấy nhớ lắm những lúc đó và thèm có người ta ở bên cạnh!!! Nhớ bờ vai để tựa, nhớ giọng nói khàn khàn, nhớ vòng tay mạnh mẽ, nhớ khuôn mặt người ta mỗi lúc nghệt ra ko hiểu em đang nghĩ gì, và cái dáng vẻ tồi tội mỗi khi ko đoán đươc em đang định làm gì!
    Và giờ làm gì khi nỗi nhớ đó cứ ào về! Mỗi khi đó, em lại hay lang thang 1 mình, để rồi thấy mình thật cô đơn. Hay co khi lai nghi đến một kỷ niệm vui vui giữa 2 đứa để dỗ mình vào giấc ngủ! Mùa đông đến thì lại càng nhớ hơn!
    và đúng là nhớ lắm người " giúp việc" tận tâm nhưng ko bao giờ than phiền, chị chop nhỉ?
  6. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khúc dạo đầu : " Khi em ra đi biết em có còn nhớ anh ko . giờ đây ở 2 fương trờI xa lạ , mỗi ng` đều có 1 cs riêng , giả sử nếu có 1 ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau , Biết có còn dc như ngày nào ko , hay là rồi em sẽ thấy rằng giờ đây anh đã đổi thay . Nhưng anh chẳng bao giờ quên ..Trong lúc này anh nhớ em biết bao .. nhớ ánh mắt ..nhớ đôi môi..nhớ tiếng nói dịu dàng - nhớ vòng tay thân ái ..
    Tình yêu đâu fải là kẻ trộm , mà sao nó có thể đi vào hồn ta lúc nào ko biết ,. đến khi nó ra khỏi hồn ta , nó để lại cho hồn ta 1 niềm cô đơn thất vọng , Thôi thì , hãy ngủ đi , hãy ngủ yên như giấc mộng yêu đương ko trọn vẹn nhưng cũng đủ để cùng anh sống suốt những tháng ngày còn lại với nỗi cô đơn .."
    Nhớ Em - Lam Trường - hoathachthao.net ->search
    Được sucessful_cat82 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 28/10/2004
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hummm... Vào đây tưởng để nhồi sọ tình iu cho các cháu mới nhớn chứ nhể? Hôm nào sẽ lên Inferno uống affogato với bé, không cứ khi buồn. (Có khi nào buồn quái đâu?)
    Buôn chuyện tiếp.... Lần này không phải nhớ chồng mà là nhớ... mẹ chồng. Nhớ nhất là lúc cãi nhau với hắn kia. Lúc đó chỉ ước có bà ở bên cạnh, thể nào bà cũng bênh mình. Nếu mà mình thút thít khóc nữa là thôi rồi, bà sẽ mắng cho con trai một trận vì cái tội không biết cư xử với phụ nữ, rồi thế nào cũng đi làm món bánh trái gì đấy cho mình ăn... Hic hic cầu Chúa phù hộ cho người đàn bà tuyệt vời ấy... Đêm qua nằm chẳng nhớ ai mà chỉ nghĩ đến bà, người phụ nữ nhỏ bé, gầy guộc mà hiền hậu, hết lòng vì người khác, cả đời sống cho chồng cho con... và giờ là cho cả con dâu.
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Nhớ! Híc híc! Đã yêu thì lúc nào chẳng nhớ. Nhưng có lẽ nhớ nhất là khi ta cô đơn!
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 4h01AM, vừa nói chuyện xong. Ngày xưa, đang nói chuyện em cũng thấy nhớ, nói xong rồi lại càng nhớ hơn...Thật lòng bây giờ em cũng đang nhớ, nhưng không còn là nỗi nhớ quay quắt như ngày trước, nói cho đúng là đang nghĩ đến anh với những dằn vặt, cảm giác có lỗi. Em biết phải làm gì bây giờ, mọi quyết định đưa ra lúc này em đều sợ là vội vàng. Thật lòng cũng chỉ mong cảm giác kia chỉ như là say nắng, nhưng nếu không thế thì sao hả anh? Anh và em, có lẽ đã biết trước rằng rồi sẽ không đi đến đâu,mà em cũng đâu có hứa hẹn gì, thế nhưng, là người nói trước thì lại không đành...
    Có nhiều người nói với em rằng, ai biết được c/s bên kia của nó thế nào, " chả tin được đứa nào". Nhưng liệu cũng có ai nói với anh như thế không? Và nếu thế anh có nghi ngờ không?Có khi nào anh cũng nghĩ về em " chả tin được"... Em chưa nói, em không muốn nói, không phải vì em không muốn mọi người nghĩ mình là đứa dễ thay lòng, mà là vì lần này em không muốn tin vào cảm giác của mình.
    Em đang đọc lại những gì từ trước tới nay anh đã gửi, lâu lắm rồi em không làm viêc này... bỗng thấy tất cả những gì mới mẻ đều là vô nghĩa. Chính em cũng không tin mình có thể thay đổi suy nghĩ nhanh như thế. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng giờ này em đang so sánh, so sánh rồi lại nghĩ : không thể so sánh, chúng mình có nhiều kỉ niệm quá...
    Lộn xộn quá, nhưng chắc anh cũng chẳng bao giờ đọc được đâu, vì đâu có biết, và có lẽ cũng chẳng bao giờ biết em đã trải qua những phút suy nghĩ như thế này, như thế có lẽ tốt hơn, cho em..
    Trong tình yêu, làm sao biết ai luôn chân thành
    Trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối
    Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối
    Trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi.
    Ngủ ngon nhé anh! Từ giờ em sẽ không tránh OL đêm nữa
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất lúc cầm điện thoại, soạn tin nhắn - xoá tin nhắn -- muốn tống cổ điện thoại vào một xó xỉnh nào đó, ko tìm lại được nó, có lẽ đỡ nhớ hơn !!!

Chia sẻ trang này