1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc nào nhớ cô ấy (anh ấy ) nhất ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sucessful_cat82, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất là lúc xa người ấy mà không biết xa đến lúc nào !
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    nhớ người yêu nhất là dịp christmas vì babe muốn ở cạnh bf lúc noel....và ngày Valentine nữa,nhớ dữ lắm...
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhất là lúc này này...một tối chủ nhật thật là buồn, ước gì có người mình yêu bên cạnh để được ôm cô í trong vòng tay và nghe những bản nhạc vui,.............ôi thời gian ơi, hãy chôi thật nhanh đi, để sớm được gặp người yêu chứ
  4. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay em lại nhớ anh đấy. Ngày trước em cũng hay nhớ anh, mà tệ hơn nữa là khi anh vừa về thì em lại nhớ anh kinh khủng. Chẳng muốn xa anh chút nào vậy mà giờ đã xa quá rồi. Hay nhỉ, chẳc anh chẳng có nhớ em. Thứ 3 này sinh nhật T anh ạ, người bạn thân nhất của em đấy. ngày trước em chỉ mong chờ đến sinh nhật nó để đi với anh. Vậy mà bây giờ em vẫn đi một mình. Buồn ghê, nhiếu thứ làm em nhớ anh quá. Những điều mà anh gọi là nhỏ nhặt, là tiểu tiết đó anh ạ. Chẳng biết sao lại nhớ đến thế. Chẳng thể quên được những cảm giác khi bên anh. Em cũng chẳng biết cảm giác giờ đây trong mình thì có thể gọi là yêu??? Chỉ thấy trống trải và cô đơn vô cùng. Cái gì đã qua thì cho qua mà sao em vẫn thấy nhớ anh. Anh đã xa em rồi mà. những dòng offline của anh cũng chẳng làm em không nhớ anh, nó thật là lạnh lùng. À, ko thật là bình thường chứ nhỉ. Luôn là thế mà. Anh đã chẳng còn yêu em nữa rồi mà. Ngốc quá đi thôi. Hôm nay chợt nghĩ, đến sinh nhật em thì anh có đến ko nhỉ? Hay anh lại nhắn tin. Chẳng biết bây giờ gặp anh em có nói được gì, chẳng biết nữa. Trời lạnh rồi. Cái khí trời se se lạnh, cái màu nắng vàng sao giống cái ngày mà chúng ta gặp nhau. Hơi lạnh một chút đủ để cho ta thấy niềm hạnh phúc khi ở trong vòng tay êm ấm. mọi người bảo khi yêu một người khác rồi thì em cũng sẽ chẳng còn nhớ nhiều những điều này nữa đâu. Đúng anh nhỉ, cất sâu vào tâm hồn và rộng mở nó đón nhận những giọt nước vô tình, những giọt nước vẫn cứ rơi và biết đâu một dòng sông lại hình thành từ đấy, phải không anh??? MU
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào mình nhớ anh nhất nhỉ? Nhiều lắm lúc mới sáng tỉnh ngủ nè, tối trước khi đi ngủ nè, lúc nghỉ ngơi nè, lúc nhìn thấy các đôi "tay trong tay" đi với nhau nè, lúc nhìn thấy một gia đình hạnh phúc nè, lúc nhìn thấy một baby dễ thương nè, lúc xem một phim tình cảm hay đọc một mẩu truyện loáng thoáng giống mình nè, khi có một chút gì vui vui nè, khi có một chút gì đó buồn buồn nè, ... nhiều lúc lắm á. Khi nào rảnh rảnh là nhớ thôi, dù mỗi lần chỉ có thể là một giây, vài giây thoáng qua. Vậy là cũng nhớ nhiều quá rồi anh hén? Lúc nhớ chỉ muốn nói chuyện với anh, nghe giọng ấm áp (giống vịt đực) của anh á hihi
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Em đã không giữ được lời hứa, em vẫn chưa tìm lại được cảm giác như ngày xưa, cũng đã không OL đều như đã nói. Thời gian này em căng thẳng lắm anh biết không? Tất cả đều do em thôi... Em cảm thấy có lỗi, với rất nhiều người...
    Anh biết không, vừa nãy lúc anh gọi điện về, tự nhiên em bối rối lắm, đôi lúc im lặng, anh hỏi đang làm gì thế, em đã nói là không có gì. Thật sự lúc đó trong em lộn xộn lắm. Trong em, cảm giác hồi hộp và nôn nóng không còn, giờ nói chuyện trực tiếp như thế, em chỉ nghĩ câu tiếp theo sẽ nói những gì. Thế mà em đã nói với người ta rằng tất cả diễn ra nhanh và kết thúc cũng cần phải nhanh vì đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Em đã không nói thật lòng mình rồi. Giờ em đã quay về đúng với vị trí ngày xưa, nhưng lại có thêm một cái khác đeo đẳng bên mình : day dứt và buồn. Em xin lỗi khi phải nói điều này, ngay giờ phút này, em lại thấy nhớ người ấy. Thế mà lại ngồi viết cho anh như thế này. Em phải làm gì bây giờ??? Có lẽ là không nên làm gì cả, đã quyết định cho qua rồi thì nên để như thế. Em sẽ cố gắng...
  7. sanhdieu_milano908

    sanhdieu_milano908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười không khi mà anh không thấy mình yêu cô ấy mặc dù lời yêu anh đã nói quá nhiều lần. Cô ấy nhiều phẩm chất đẹp quá, chứ không như em. Cô ấy dường như chẳng có điều gì để anh chê trách ngoài sự nhanh nhẹn mà những thằng đàn ông khác cho là ghê gớm là ranh mãnh. Cô ấy sẽ là bờ bến bình yên nhất cho anh và cho những đứa con của anh. Nhưng chưa khi nào cô ấy có thể làm anh nhớ. Anh chẳng hiểu nổi tình cảm của mình dành cho cô ấy tại sao lại khác dành cho em thế. Giờ này em đang làm gì, đang ở đâu ?
    Em có biết ngày 20 - 11 anh đi cùng 1 người khác giới mới quen, và chợt thấy 1 người giống em. Người ta mặc màu áo mà em hay mặc, 1 chiếc áo vô tình giống kiểu áo của em, vóc người cũng giống, và cách người đó nhìn người khác cũng giống. Anh tự nhủ lòng bao lần là đừng nghĩ về em nữa. Nhưng thỉnh thoảng bàn tay anh lại trơ vơ, nó thèm được ấn những nút số quen thuộc trên điện thoại để gọi đến nhà em. Anh không nhớ em mà hình như anh yêu em thì phải.
    Thế nào là yêu anh cũng chảng hiểu rõ. Nhưng ít nhất là đối với người mình yêu thì ít nhất cũng phải có cảm giác nghĩ và nhớ lại như thế. Anh biết em không còn đến những nơi khi xưa đôi ta thường đến vậy mà mỗi khi trời tối đi qua đó anh lại nhìn chằm chằm để tìm lại bóng dáng em. Những ngày vui cũng thế thôi. Anh đi giữa đám đông nhộn nhịp mà tìm bóng dáng em, gương mặt em
    Anh xin lỗi. Anh có lỗi với chính mình khi anh yêu em. Anh yêu những câu nói rất khéo léo chối từ của em, rằng em không xứng với anh, rằng anh nên quên em đi nhưng anh không muốn. Em có biết đến tận giờ khi có người yêu mới đã được mấy năm rồi mà anh vẫn không ngừng giữ mãi cho mình cảm giác yêu thương em không? Có lẽ em là người đặc biệt nhất với anh, có lẽ em sẽ ngủ mãi ở 1 vị trí nào đó trong con tim anh. Lạy Chúa, con không thể...
    Được sanhdieu_milano908 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 28/11/2004
  8. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mail và nội dung những lần chat chít.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Ở bên này lạnh lắm rùi ạ,mấy hôm nữa có tuyết thì nhớ ba và nhớ anh ấy lắm ạ.Ước gì có anh ấy ở đây cùng nghịch tuyết với mình.

Chia sẻ trang này