1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc nào thì có thể cho được ? Cần tư vấn gấp

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi phongtro, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongtro

    phongtro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào thì có thể cho được ? Cần tư vấn gấp

    Tôi đang lo lắng quá ! Tôi là một người có quan niệm khá cổ hủ trong chuyện đấy . Tôi rất muốn để đến lúc đốt pháo xong .
    Nhưng hiện tại tôi đang ở trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Bf anh ấy luôn luôn đòi hỏi mỗi lúc chúng tôi ở bên nhau. Mà quả thực là rất nhiều lúc tôi cũng muốn và cảm thấy rất khó có thể kiềm chế.

    Tôi đã lảng tránh bằng nhiều cách để bỏ qua chuyên đó . Nhưng bây giờ thì cảm thấy khó khăn hơn nhiều rồi. Bf đã cho hand và rồi. Tôi cảm thấy đã đến gần lúc phải cho anh ấy thôi . Nhưng thật không biết lúc nào thì có thể được? lúc nào thì người ta không khinh mình nhỉ ? Các bạn nào có kinh nghiệm thì tư vấn giúp với ! Gấp lắm rồi.
    Cảm ơn.
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi em là ở câu trên em đã muốn dùng từ ''và '' hay là '' vào '' .
    Anh nghĩ đã đến lúc cho là vừa rồi đấy .Nhớ trang bị condom hoặc thuốc ngừa thai nha .
    P/S : Không thằng nào dám khinh em đâu cô bé ạ .
  3. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lúc nào mọi người cũng sợ bị khinh trong khi đó là một tình yêu giữa 2 người, việc đó đến rất tự nhiên nhỉ??? Một đứa bạn của KT đã chia tay với người yêu, nhưng nó tâm sự với KT rằng đã để ex bf chọc ngón tay vào và đã chảy máu rất nhiều. Theo những gì KT biết thì nó đã bị rách. Như vậy thì người khác sẽ khinh hay là thông cảm cho nó??? Như vậy thì có khác gì đã qhtd?? Liệu sau này nó có nói với chồng nó rằng cái màng đó bị rách vì cái ngón tay chứ chưa qh thì chồng nó có tin nó ko???
    Bản thân KT nghĩ rằng trong tình yêu, những điều như vậy nên tự quyết định, chẳng thể hỏi ý kiến của ai cả. Đừng bị đè nặng quá bởi những quan niệm cổ hủ như vậy. Nếu bạn cảm thấy có thể đối mặt với những rủi ro sau này( vd như sau này lấy fải người khác, hay chót có thai( biết cách phòng chống thì chẳng sợ đâu) thì bạn đừng lo lắng gì. Còn nếu bạn sợ người ta khinh bạn thì bạn đừng cho. KT ko có khái niệm KHINH trong tình yêu. Nếu người ta KHINH mình thì có nghĩa người ta chẳng yêu thương gì mình, chia tay sớm.
    Vậy thôi, chúc bạn có những quyết định sáng suốt nhất. Ở đây có nhiều ý kiến lắm, viết ra đây lại tranh luận cho mà coi nên KT chỉ nói rằng tất cả fụ thuộc vào bạn.
  4. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thôi ,thế là có thằng sướng , đáng tiếc thằng đó không phải là mình
  5. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hí hí...
    phongtro: Tình hình có vẻ là em đã "muốn" lắm rồi đấy... thế thì chiến đi thôi... hỏi han làm gì nữa...
    Mà nói gì thì nói nghe nick của em cũng biểu cảm lắm cơ... :-(


  6. pvt72vn

    pvt72vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Điên thật, nếu cho chỉ vì bị bf đòi hỏi thì đúng là điên. Mà có bf "luôn luôn đòi hỏi" thì bỏ quách nó đi. "Cho xong" là 90% nó sẽ cho một cái giầy vào mông. Đọc topic "có nên quan hệ với người khác (không phải người yêu) không?" thì biết, sẽ có 1001 cách nó bỏ cô.
    Phân vân làm gì, đã định không cho thì thôi. Kệ cái thằng bf kia. Nếu vì thế nó bỏ cô thì thật là may quá.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    BF đòi hỏi thì tát cho nó lệch mặt, cho thằng ấy out 3 đời đi, thằng đấy kô yêu bác đâu bác ạh, nó đòi hỏi bác được thì sau nó lại vứt bác ngay ấy mừ, em thấy rất nhiều trường hợp như vậy rồi bác ạ, chúc bác có một trái tim nóng hổi và một cái đầu lạnh , biết tỉnh táo những lúc cần thiết
    mà em thấy bác cũng có nhu cầu lắm rồi bác ạ, xem ra l ời khuyên trên kia của em có lẽ thừa
    giá trị xã hội bị đảo lộn thật rồi, thật là chẳng biết đường nào mà lần
  8. MuHocXuChuot

    MuHocXuChuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Luôn thể các bác cho em hỏi một tẹo, thằng bạn em nó bảo đầu "ti" của con gái khi chưa có ai sờ vào (kể cả chu nhân hoặc bf) thì hay bị tụt vào trong. no cũng nói rằng sau một thời gian "sử dụng" thì cái đầu ti ấy mới kéo ra ngoài, trông binh thượng như trong phim ảnh ấy. Em chẳng biết có đúng hay ko?
    Đề nghị các bác giả nhời em nghiêm túc nhé, kẻo em lại nghi oan người ta....
    Thank sờ kiu
  9. yamcha

    yamcha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, chết cười cái chú này. Tin vịt đấy chú ạ...
  10. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đòi hỏi ở đây dựa trên cách mà anh ta cư xử và cách biểu hiện của anh ta. Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được chính xác con người anh ta chứ nói thế này thì ai chẳng răm rắp theo lý thuyêt: Thằng nào đòi thì tát lệch mặt, rồi bỏ quách cho nhanh. Vậy tại sao bạn trong cuộc ko làm vậy??? Có fải chỉ có bạn mới nhận ra tình yêu giữa 2 bạn hay ko?? Hay bạn lại chấp nhận một sự đòi hỏi vô điều kiện đó ( bạn đã cho anh ta đút tay vào chỗ đó<== chẳng khác gì đút cai kia của anh ta đâu)??? Câu hỏi này ko thể cho bạn câu trả lời chính xác nhất đâu vì chỉ những người từng trải qua và những người trong cuộc mới biết rõ được. Bản thân KT thì chưa có kinh nghiệm về chuyện này nhưng KT là người biết lắng nghe khi những người bạn KT tâm sự với KT, từ đó KT hiểu được nhiều điều lắm. Lúc đầu cũng phản ứng như những bạn ở đây thôi nhưng ko fải trường hợp nào cũng vậy đâu ạ.
    Còn câu hỏi của bạn gì trong này thì vào topic hỏi đáp mà hỏi, sao lại hỏi vào topic của người ta thế này, đi lạc chủ đề rồi đó.

Chia sẻ trang này