1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc nào thì có thể cho được ? Cần tư vấn gấp

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi phongtro, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    yêu vào rồi là mù quáng, hiểu làm sao được, chính xác lại càng không
    thôi chú ấy đã cho tay vào rồi thì cứ bắt chú ấy dùng tay từ giờ đến hôm đốt pháo vậy.
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Cho tay vào rồi hả, thế E có phản kháng gì ko, hay là .... lại ko cho người ta rút ra , Sao trên đời lại có nhiều thằng may mắn thế nhỉ
  3. phongtro

    phongtro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã góp ý!
    Em xin dặc biệt cám ơn chị KT nhé. Quả thực là em cũng lo quá thành ra lần đi chơi vừa rồi trong lúc đó .. .... Em đã giữ chặt 2 tay Bf lại và cố nói lảng sang chuyện khác . Quả thực là em run quá. Liệu đó có phải là một giải pháp ?
    Mà anh ấy thì có vẻ yêu em rất thật lòng .
  4. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    oài...thế là cuối cùng thì người yêu bác cũng xâm nhập được vô nơi tối tăm và ẩm ướt nhất , bác nhỉ..... thick ko bác???.....LMAO...kidding....
    take it easy đi bác....tuỳ xem mức độ chấn thương và khả năng thăm dò của anh ta như thế nào....nếu mờ thời gian nghick càng lâu, thì cái ham muốn của bác càng tăng theo tỷ lệ thuận.... bác có thể kìm hãm khả năng ham muốn của cả hai bên bằng cách lên dây cót đồng hồ...chỉ cho fép nghick trong một thời gian nhất định.... 0 < s < vô cùng... thì sau tay ,, chân ko có cơ hội để thăm dò.....
    nhưng mờ ai biết được ma ăn cỗ nhỉ.....em nghĩ bác đến giai đoạn cuối rồi, ko chữa được nữa...thể nào chàng cuả bác cũng cho được cái cần thiết vào thôi.... do ya hav that guts :P:P
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Nếu mà cũng máu rồi thì chiến đi em à . Trẻ không xông pha già hối hận . Với lại cũng cần phải biết cái cảm giác trước hôn nhân và sau hôn nhân vị của nó khác nhau thế nào chứ .
    Nói chung xã hội cũng bất công thật lại sắp có một thằng được hưởng thụ mà không mất đồng xu nèo . Chẳng biết đến bao giờ mới tới lượt mình hic hic
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha.. tội nghiệp bác Thanh_ala nhỉ???
    To bác phongtro: ối zời ơi... đã.. đã đến mức ấy rồi kia à... Nói chung thì con trai hay con gái cũng đều có ham muốn cả thôi. Việc này nhỏ lắm, ko cần nhiều người cho ý kiến đâu, mình bác giải quyết là được. Nhưng bác phải xem bf của bác là người có tử tế ko, và có thật lòng thương bác ko? nếu đủ 2 yếu tố trên, thì việc "cho" này ko đến nỗi phải hối hận gì đâu. Còn nếu xét thấy còn hồ nghi, ko đáng tin cậy, thì... mình nghĩ ko nên tiếp tục.
    Chúc bác hạnh phúc nhé.
  7. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    phongtro ah,mọi người trong box đã đưa ra ý kiến rồi. Nhưng đây là vấn đề lớn,mình hi vọng bạn nghĩ kĩ và thận trọng. Nghe bạn nói bf luôn đòi hỏi,mình hơi nghi ngờ anh chàng này. Tất nhiên ở bên cạnh bạn anh ta ham muốn là điều tất yếu,nhưng hãy thử khi nào đó...trong lúc ...cho hand vào như bạn nói,bạn thử hỏi anh ta....em muốn giữ đến ngày đó,anh co chịu không...hãy xem anh ta phản ứng thế nào....ừh mà tất nhiên một anh chàng láu cá thì sẽ trả lời rất khôn ngoan,nhưng nhỡ anh ta vùng vằng khó chịu,rồi đòi hỏi này nọ thì sao? nên suy nghĩ chín chắn nhé!
    Mà nếu quyết định action thì phải trang bị kiến thức về phòng tránh đầy đủ đấy nhé! ah...mà mình nghĩ nên là trên 20 tuổi...hi vọng bạn không quá trẻ! đừng quyết định khi chưa nghĩ kĩ đấy nhé!chúc vui
  8. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ fân vân điều này. Anh ta yêu hay ko thì chỉ có bạn biết, đừng nghi ngờ cũng đừng ngộ nhận. Điều này cần thời gian bạn ạ.
    Còn chuyện cho hay ko thì KT thấy rằng bạn chưa hề sẵn sàng cho chuyện đó, như thế cũng đồng nghĩa với chuyện bận đừng nên làm nữa. CÒn giờ tìm cách chống lại mỗi khi anh ta đề cập đến chuyện đó: Nói thẳng là komuốn nữa ( cái này hơi khó vì bạn đã cho anh ta chọc tay vào rồi), hoặc kêu bạn chưa hề sẵn sàng làm chuyện đó, anh ta sẽ hiểu được bạn thôi. Nếu anh ta cứ nói thì mặc kệ anh ta, bạn ạ. Mình ko cho thì anh ta cũng chẳng làm gì được đâu. Nhớ một điều rằng: Chỉ làm khi bạn đã sẵn sàng tâm lý và thấy tự chịu trách nhiệm cho bản thân và tự bạn muốn làm điều đó với anh ta. Chứ ko fải vì lý do anh ta muốn nên bạn chiều. Làm chuyện này cũng cần fải xuất fát từ fía 2 người, đừng để anh ta làm khi bạn chưa muốn.
    KT chỉ có vài ý kiến vậy thôi, nếu ko muốn thì tốt nhất đừng để anh ta chọc tay vào chỗ đó của bạn, 2 người chỉ nên ôm nhau là đủ rồi, như thế sẽ an toàn hơn đó. Chúc bạn hạnh phúc.
  9. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy Loved nói đúng rùi đó, quanh đi quẩn lại thì mọi việc hoàn toàn là do bạn quyết định . Tui có nhắc nhở bạn 1 chút nha nếu mà bạn muốn đánh giá hay nhận xét bf của bạn thì hãy suy nghĩ về bf lúc mà ko có anh ta ở bên cạnh bạn và phải là lúc bạn thoải mái nhất thì mới ko bị ảnh hưởng bởi những điều mà khi anh ấy gần bạn.
    Chúc bạn sớm quyết định !
  10. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô tamhoncuada này bị lừa ít nhất 1 lần rồi nên mới có tư tưởng như vậy. Thử hỏi đã đến lúc có nhu cầu mà ko cho con người ta làm chuyện đó thì chắc chắn anh chàng của em cũng đi tìm ở nơi khác thôi, mà như vậy thì nguy hiểm lắm (chẳng hạn đi tìm **** rồi mang bệnh về lây cho em ngay đêm tân hôn thì lúc đó đừng có khóc). Còn mấy tên đòi hỏi được rồi liền bỏ mấy cô thì tốt nhất cũng ko nên luyến tiếc hay tức giận làm gì, vì như vậy là em đã thoát được 1 thằng chẳng ra gì rồi.

Chia sẻ trang này