1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc nào thì có thể cho được ? Cần tư vấn gấp

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi phongtro, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chuyện na?y không câ?n pha?i quá lo lắng, có lef chi? câ?n mua condom đê? da?nh la? xong, rô?i lúc na?o muốn thi? chơi thôi.
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    To phongtro, cô gái có tư tưởng cổ hủ đã để bạn trai cho tay vào cấm địa nên nhiều lúc đã cảm thấy thinh thích và đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ tư tưởng (cổ hủ).
    Từ cho tay đến cho cái khác vào không còn xa nữa.
    Lúc nào thì có thể được? Lúc chàng đang đòi, tất nhiên rồi. Nếu chàng không đòi mà cứ đòi cho thì... Sau đó là lúc thành luỹ vải vóc (và tư tưởng nữa thì tốt) đã bay hết. Lúc đó mà dừng thì chàng dễ bị xì trét nặng.
    Lúc nào thì không bị chàng khinh? Bất cứ lúc nào chàng đòi, ngoại trừ những lúc có thể bị người khác dòm thấy. Chàng đang trong tình trạng máu bốc phừng phừng lên đầu rồi thì lo gì hả cô bé.
    Vậy thì phongtro ơi, hãy đi thuê phòng trọ và chuẩn bị sẵn áo mưa.
  3. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mk, em phongtro đừng có dại dột nghe mấy thằng khích đểu vớ vỉn trên này nhé. Việc gì phải cho, cho để làm gì? em bao nhiêu tuổi rồi mà đã thích làm đàn bà thế hả???
    Cho tay hay là cho chân vào thì là chuyện nhỏ, nhưng hậu quả của nó mới là không nhỏ. Giai thằng nào mà chả cổ vũ bạn gái ********, cả thằng trong cuộc lẫn thằng ngoài cuộc, ngu thì chết chứ bệnh tật gì hả em.
    Cho anh hỏi em một câu nhé : Em đi chơi với bạn trai ở những chỗ như thế nào mà lúc nào nó cũng có thể đòi hỏi với lại cho tay vào thế?
    Vấn đề không phải là nói lảng sang chuyện khác, mà là đừng có rúc đầu vào những nơi tối tăm vắng vẻ
  4. phongtro

    phongtro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho em lời khuyên !
    Nhất là chị KT
    Quả thât em nghĩ chuyện này cũng khó và tự mình phải quyết định . Nhưng tâm sự với ai em cũng ngại không thể nói chuyện đó với mọi người, ba mẹ em lại càng không được nên em mới phải lên đây.
    Em cũng nghĩ đến chuyện lấy nhau . Nhưng hiện tại thì chưa ổn vì em còn hơn 1 năm nữa mới ra trường. Bây giờ mà đặt vấn đề đó ra thì nhất định Ba me em sẽ không đồng ý mà các cụ lại còn nghi ngờ và sẽ cấm đoán này nọ nữa.
    Em cũng cố tránh vào những chỗ không nên vào. Nhưng hôm vừa rồi em lại bị anh ấy thuyết phục . Chúng em ngồi với nhau một lúc thì lại như vậy ....(hand)... Em cũng không dám trách anh ấy vì nhiều khi đúng là có những lúc cũng khó kiềm chế thật. Chỉ buồn là sau đó em phát hiện ra có nguời nhìn trộm . Em đã khóc và bỏ về .
    Đã mấy ngày nay bọn em không gặp nhau. Mặc dù anh ấy có gọi điện thoại . Em cảm thấy xấu hổ vô cùng .. Có lẽ bọn em đến chia tay mấy thôi .
    Em cảm thấy chán quá , Chẳng hiểu mọi chuyện rồi sẽ ra sao nữa..............................
  5. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chú nào trong cái box này khai ra , các chú đừng bố láo .Thấy em nó hiền lành rồi nhìn trộm chứ gì .
    ( cứ chửi phủ đầu thế cái đã , lúc ấy mình cũng tình cờ thôi chứ không cố ý nhìn của bé phòng trọ )
  6. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    " Em cũng nghĩ đến chuyện lấy nhau "
    Phongtro oi, đó chỉ là em nghĩ thôi còn anh chàng kia đã có ý kiến gì đâu. Còn trên thực tế thì có rất nhiều việc sẽ xảy ra trước khi có một đám cưới. Hơn nữa em còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp, cần 1 -2 năm nữa để ổn định công việc, em có chắc vào tình cảm của 2 người trong khoảng thời gian gần 3 năm đó không?
    Vì vậy, chị nghĩ là em nên đọc một số chủ đề trong forum để biết các quý ông nghĩ thế nào về "trinh tiết" của người phụ nữ.
    Lúc đó em sẽ có quyết định đúng đắn hơn đấy.
    Cô bạn chị đã có quan hệ với người yêu cũ, bây giờ chuẩn bị lấy chồng, lúc nào cũng thấy lo sợ, không biết là nên nói với chồng sắp cưới hay không? Gần cưới mà không thấy vui vẻ gì cả.
  7. __x_0_x__

    __x_0_x__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em gái à, đừng căng thẳng quá như vậy. Mọi chuyện của em thiên hạ cũng gặp ko biết bao nhiêu lần rồi. Đâu cần phải thế đâu. TY hay TD đều quan trọng cả nhưng điểm chính yếu là nó xuất phát từ đâu. Anh thấy em chưa sẵn sàng đâu. Nên tốt nhất nên tâm sự với bạn trai em những cảm xúc này, nếu là người thực sự yêu, anh ta sẽ hiểu hoặc chí ít là cố gắng hiểu, như thế cả em va BF của em đỡ bị lâm vào những hoàn cảnh khó từ chối như thế.
  8. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    hic , hôm đó anh mặc đô? đen ma? em vâfn phát hện ra ha , nhưng anh thê? la? chi? có em thấy anh nhi?n trộm chứ anh chưa thấy gi? đâu . Thê? đấy :)))
    Ps : Em vươfn bị anh ta thuyết phục , thi? cứ đê? la?m tới đi , cufng chi? la? hand thôi ma? , có khi chơi tro? me?o vơ?n chuột thế ca?ng khiến anh cha?ng kia mau quyết định cưới em đấy . Chúc em có một cái happy ending .
  9. xau_gai_nhieu_tien

    xau_gai_nhieu_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này nói thế nào ý chứ, cứ cái trò mèo vờn chuột thế thì chẳng có garanty nào để có thể nói là có thể khiến anh chàng kia mau quyết định cưới cả.
    Nói chung là theo tui thì nếu như phongtro cảm thấy thật sự yêu người ta, mà người ta đối với phongtro cũng vậy thì trao cũng không có gì đáng lo cả... Nên trao cho người nào xứng đáng được trao Thế thôi!!!!!!!
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thực ra mà nói thì chuyện yêu nhau rồi va chạm, có nhưng ham muốn khi ở bên nhau hic hic....âu cũng là chuyện cũng bình thường thôi nhưng mà cũng có nhiều dạng TD lắm, không nhất nhất là cứ phải làm chuyện đó. Em có thể tham khảo trong forum này nè! nhưng anh có một lời khuyên là không nên đi đến Z như mấy thằng nào đó nói đâu nhé! Sướng 10'' khổ cả đời đó em, khi mà tương lai chính bản thân chưa thể tự quyết định được thì đừng có mà làm chuyện đó nhé!!!

Chia sẻ trang này