1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc nào thì có thể cho được ? Cần tư vấn gấp

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi phongtro, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi sao ngây thơ thế này em gái ơi, con trai hay con gái cũng thế thôi và em gái phải có lập trường cho chuyện ấy thì con trai có gì đòi nữa thì cũng không làm gì được em. Con trai anh nào cũng thế cả, nhưng phải có thời gian để em gái xem anh BF kia có thật lòng không đã.
    Hen nhau đến những nơi café nhiều ánh đèn, hay xem ca nhạc, hay sinh hoạt tập thể, đến nhà bạn bè chơi,...
    Tạo cho anh ta cảm giác thoải mái và tránh những nơi thiếu ánh sánh càng xa càng tốt.
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    oooopssss handjob ở nơi vắng vẻ àh hay cửa sổ wên ko đóng/??
    tặng cho một lời khyuên fũ fàng nè: anh ta nắn bóp, chọc chẹch kiểu gì cũng được....nhưng cái khốn nạn nhứt là cả hai ngưòi lại để cho người đời nhìn thấy.... cái đó nó làm giảm giá trị và nhân cack của bạn xuống lắm..... nahhh.... anh ta chọc mà bạn hạnh fúc và thoả mãn thì tớ chẳng bàn gì...nhưng bạn khóc to quá sau khi người khác nhìn thấy thì tớ nghĩ chẳng đáng để tiếp diễn cái cack sờ soạn nhau theo kiểu cũ..... lần sau nên vô fòng khoá hết cửa lại nhé kể cả cửa sổ nữa.... chắc lần sau đoán ko dám ra nơi vắng vẻ nữa đâu nhỉ...
    mờ àh này hỏi câu vô duyên : chắc chắn nguời đó ko chỉ được nhìn mỗi cảnh bf làm hand-job cho bạn đâu nhỉ....... big lesson in life.... nhớ lần sau vô fòng ngủ mờ hand job....
  3. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không phải là anh ta cho tay vào hay chưa mà là bản thân bạn có ham muốn chuyện đó thật không?Tôi thì chỉ cần nhìn thấy người ta là tôi đã muốn làm chuyện đó rồi,và muốn thì làm, nói chung nhu cầu mà!Còn không muốn thì đừng có làm,nhiều hậu quả đi theo lắm đó!
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cái khó của bạn là muốn nhưng ko thể và ko dám.Chính nhờ cách suy nghĩ,mà theo bạn là ,trường phái lạc hậu ấy mà bạn còn giữ đc.Bạn nên cảm ơn bố mẹ đã đặt vào suy nghĩ của bạn ý thức tốt như vậy
    Khi yêu ng` ta mù quáng lắm.Ở bên cạnh ng` mình yêu,rất khó để kiềm chế những ham muốn TD.Khuyên bạn nên hay ko,hay làm cách nào,dẫn anh ta đến chỗ này chỗ kia đông vui,xét ra đều..vô ích.Có lẽ bạn sẽ thấy,bạn nghe lời khuyên là 1 chuyện nhưng hành động của bạn sẽ lại là chuyện khác
    Tôi dám chắc đến 80% bạn và ng` yêu sẽ có QHTD trc'' hôn nhân.Vì vậy bạn nên tìm hiểu các phương pháp phòng tránh thai tốt nhất và các cách giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tránh các trường hợp viêm nhiễm sẽ gây hại cho chính bản thân bạn.Nếu bảo bạn hãy suy nghĩ thật kĩ,có lẽ ko cần thiết,vì ngay việc bạn lập ra topic này đã chứng tỏ bạn suy nghĩ nhiều lắm rồi,nhiều đến mức thành loanh quanh và...ngả về phía đồng ý chuyện đó.Bạn hãy nhớ,có gan làm phải có gan chịu.1 khi chuyện đó đã xảy ra,bạn nên chuẩn bị tâm lý đối mặt với tất cả các tình huống,kể cả chuyện xấu nhất( hay tốt nhất???) là anh ta quất ngựa truy phong
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Gửi phongtro, cô gái có tư tưởng cổ hủ nhưng đã để lọt tay bạn trai vào vùng cấm, đã cảm thấy thinh thích và thấy khó khăn trong việc bảo vệ tư tưởng, lỡ một lần bị nhìn trộm nên giận mình và muốn bỏ bạn trai.
    Đã bảo là đi thuê phòng trọ rồi mà phongtro không nghe. Lần sau còn vậy coi chừng bị...ghi hình như mấy bé trong Sài Gòn.
    Theo rõi những gì em viết, thấy tư tưởng em đã liêu xiêu rồi, bỗng đùng một cái kêu chán, e phải bỏ chàng. Biến đổi đột ngột quá làm tui đây xém tẩu hoả nhập ma.
    Chắc em thấy rối bời và tự trách mình. Đừng nghĩ quá làm chi! Chỗ em ngồi khi đó tối thui à, chắc là đồng màu, nên cam đoan là thằng cha kia không... thấy rõ cái gì đâu.
    Tha cho chàng đi. Em cổ hủ vậy mà còn khó kiềm chế nổi, thì trách người ta làm chi em ơi.
    Được HairyScary sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 27/05/2004
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  8. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Bó tay! Kiếm người đoàng hoàng mà trao em. Biết người ta thật sự yêu mình, tôn trọng mình, nghĩ đến tương lai sức khoẻ của mình thì được. Chứ cái dang mà dẫn bạn gái đi chơi Cafe kiểu này thì tui không thấy cảm tình, chắc chắn là thằng Sở Khanh rồi. Kết thúc sớm đi em. Chuyện này cũng dể thôi, chẳng khó gì.
  9. tdna_

    tdna_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Gớm , nhà bác thatwhynot cứ là xui dại con gái người ta . Chắc là lâu nay chuyên dụ con gái nhà lành nên thạo các thủ đoạn phết , nhẩy
  10. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, có vẻ như bạn chưa được vững vàng lắm trong suy nghĩ. Và lại càng chưa vững vàng trong xã hội. Vì vậy, hãy khoan làm những cái gì mình chưa thấy chắc chắn. Hãy để ý và suy nghĩ đến những gì diễn ra xung quanh bạn, bạn sẽ chín chắn dần lên đấy.
    Trở lại chuyện của bạn, bạn hãy chú ý đến tình cảm của anh chàng này xem. Liệu anh ta có yêu bạn thật lòng không? Làm sao để biết thì bạn nên tham khảo bên Box Tư vấn tình yêu.
    Còn khi chưa chắc chắn điều gì thì đừng nên quyết định cái gì mà có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cả.
    Chúc bạn tự tin tìm ra câu trả lời cho chính mình!

Chia sẻ trang này