1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì ??? (tập 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 20/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    đói dã man , cố viết nốt mấy bài nữa rùi về nấu cơm ..... Nhớ quá 1 người ..... 1 chiều Hà Nội không mưa , vẫn lang thang trong nỗi nhớ anh !
  2. lucky_cat

    lucky_cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Không phải Lucky Cat viết --> Không nên đọc
    " Em ơi, em à, em đừng sợ, hãy nhìn lên màn hình đi, anh chỉ muốn nói là anh yêu em ..."
    Anh ạ, em không còn chịu nổi nữa rồi. Lúc này đây, anh là người duy nhất, là điều duy nhất em đang nghĩ đến. Nhưng còn anh thì sao? Anh vẫn đang hưởng thụ những thú vui của đời anh mà không cần có em trong đó. Buồn. Em cũng chẳng biết em có vội quá khi nói ra những điều đó không nữa. Vì với em, anh là tất cả, em chẳng bao giờ muốn rời xa anh, chẳng bao giờ... Nhưng anh ạ, có lẽ anh và em chưa thực sự hiểu nhau. Nên tốt nhất là... Là gì hả anh? Chúng ta chia tay ở đây ư? Chấm dứt tất cả ư? Em đã nói với anh vậy đấy. Nhưng chẳng nhẽ anh không hiểu được lòng em?
    Anh qua, mắt anh cũng đỏ. Ngồi sau anh, em không nói được gì. Dọc đường, anh nói vài câu bâng quơ. Em cũng chẳng biết nói gì. Vì em biết, em sẽ khóc mất... Đến trường, em chạy thẳng vào. Hi vọng anh không thấy em gạt nước mắt. Lúc đó tưởng đã gục, đã có thể khóc toáng lên như một dứa trẻ. Rồi HD gọi, lau vội nước mắt. Và lại vui vẻ cười nói cho đến hết ngày.
    Haha, nghĩ ra thì em và anh đều giỏi đấy chứ nhỉ. Chẳng hề ai biết là có chuyện gì. Ngay cả khi mọi chuyện kết thúc, cũng chẳng ai biết cả.
    Vậy ư? Xong rồi ư? Không tin, không muốn tin! AAAAAAAAAAAAArrrrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggggggg!!!
    cạn rồi, cạn lời và cạn nước mắt...
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Ông mất tích đâu mấy hum nay chẳng thấy, chán chết à
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Trống rỗng à. Chỉ nghĩ sao mình ko rời nổi cái máy. Có khi mắt tăng số roài
  5. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Buồn và rất buồn.
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hối hận, rất hối hận vì đã trao tc cho một người ko đáng nhận, lại còn để những người xung quanh biết được tc thật của mình nữa chứ
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 12/05/2006
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Có nên nghỉ học ngày mai ko nhỉ. Hix sao chơi khó nhau thế này
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Những đắm say vội vã ,... ta đã trao nhau để rồi lãng quên !
  9. xiro109

    xiro109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ... web làm chưa xong mà thứ 2 phải tổng duyệt lại với trưởng và Hà rồi, thứ 3 lại là buổi thuyết trình, ... chắc chết mất ... mà mình lại lười ... chắc CN làm wá ... bi giờ lười quá ...
    Mai đi chơi với nó nguyên ngày ... à ko ... chỉ từ trưa đến 8h30 tối thôi ... mai ko có không gian riêng của 2 đứa rồi ... bùn thật. Chứ ngồi trong Dilmah làm sao X được nó.
    Ui! Lại nghĩ bậy rồi ... thôi mai đi với nó phải ngoan 1 chút, ko lại làm nó bùn.
    Mai cùng nó qua nhà vợ để phụ đạo toán ... hix ... mình cũng đâu có giỏi giang gì mà ... rủi ko bít làm thì xấu hổ với vợ lắm ...
    Vợ sắp đi Sin rồi, bùn thật!!!
  10. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    nhớ em quá mà sao mình không dám gọi điện cho em, nhiều khi mình cảm thấy bực con người của mình quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này