1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì ??? (tập 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 20/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nữa bớt việc,mình phải hạ cái đồn có địch ấy
  2. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trời mưa , làm mình nhớ nó ghê luôn , không biết giờ nó cớ nhớ đến mình không dzi ta
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Zui thế không biết!
    He he, có ai chia zui với mình không bít! :))
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Có chị ! Thật đấy ! Tin ko ? hãy gọi cho chị khi em thấy cần !
  5. daivuonganmay

    daivuonganmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    không đầu , không đuôi , mình die cũng phải thôi . Hay thật , bà có thể tự hào về mẹ bà .
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , trống rỗng thôi ! cứ nhìn anh đi đi lại lại , rồi mẹ anh , bố anh , em gái anh ................... chẳng biết nghĩ cái gì nữa , muốn rủ anh ra ngoài nhưng 2 tiếng rồi vẫn ngồi im đấy chẳng dám nói ............ sao nhỉ ?!
  7. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi mất, hic hic, sáng nay dậy từ 5h để đi đón con bạn đi du học về nghỉ hè, gần 2 năm nó mới về. Hai bác hẹn 6h15 xe mới đi, sang từ 6h mà mọi người đã đi mất rồi, huhu, đã thế gọi cửa lại bị người trông nhà mắng là làm cháu thức giấc. Oan ức quá đi thôi, huhu.
  8. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em đã dậy chưa nhỉ, bây giờ không còn tin nhắn dánh thức em vào mỗi sáng nữa, em có thức dậy được không?
  9. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì àh ?? Hiện tại thì tôi nghĩ rằng không biết người ấy có còn yêu mình không ?? Mình có đậu tú tài không ?? Mình có còn hạnh phúc như lúc này không ?? Còn nghĩ cho tương lai thì mình nghĩ không biết năm mình 20 tuổi mình sẽ thế nào ?? Năm 30 tuổi mình sẽ lấy ai ?? Mình se làm công việc gì ?? Chà nhiều nhiều lắm ,nói không hết viết không đủ đâu.
    Nói chung là ngay bây giờ mình đang nghĩ rằng không biết mình còn có thể an nhàn mà ngồi suy nghĩ như lúc này nữa không ??
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói bất hủ của trái tim này :
    1. Em yêu anh không phải vì anh là ai mà vì em sẽ là ai khi ở cạnh anh (và ngược lại).
    2. Không ai đáng làm cho bạn khóc, người xứng đáng để bạn phải khóc vì họ là người không bao giờ khiến cho bạn khóc.
    3. Ai đó không yêu bạn như bạn mong muốn không có nghĩa là bạn không đáng yêu.
    4. Một người bạn thật sự là người biết nắm lấy tay bạn và làm bạn xúc động.
    5. Cách để bạn quên đi một người là: ngồi bên cạnh anh ấy/ cô ấy và biết rằng bạn sẽ không bao giờ có được người đó.
    6. Đừng bao giờ quên đi nụ cười, dù bạn đang buồn, có thể ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười của bạn.
    7. Có thể bạn chỉ đơn giản là một người trên thế giới này nhưng với ai đó, bạn là cả thế giới.
    8. Đừng mất thời gian vì một người không muốn chia sẻ với bạn.
    9. Có lẽ Thượng Đế muốn bạn gặp gỡ nhiều người trước khi gặp được người thích hợp với bạn. Vì vậy, bạn cần cảm ơn về điều đó.
    10. Đừng khóc vì kết quả mà hãy cười vì quá trình nó phát sinh.
    11. Trong cuộc sống sẽ luôn có người làm bạn tổn thương, do vậy bạn cần tiếp tục tin tưởng người khác, chỉ cẩn thận một chút thôi!
    12. Để sống tốt hơn, trước khi gặp một người mới bạn nên biết mình là ai và hi vọng người đó biết bạn là ai.

    ( st )
    Không hẳn là đồng ý với tất cả những câu nói đó ..................nhưng anh biết không tình yêu vẫn là mù quáng mà !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này