1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì ??? (tập 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 20/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Cái con bé này thi cử đến nơi rồi mà vẫn mò lên net
  2. duyendangvietnam_online

    duyendangvietnam_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Dich cúm lan tràn khắp nơi nên mình cũng khó tránh khỏi.
    Đang bị xụt xịt mũi theo giai điệu của bài : The Myth:-"
  3. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay ko sign in YM được, blog cũng vậy, down bản mới cũng ko đc, ko hiểu sao nữa, chán ghê
  4. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Stress quá!Cắm đầu cắm cổ vào đọc dịch tài liệu!!! Công việc mới đúng là cần nhiều chất xám hơn!
    Đang cảm cúm nữa, hôm qua đau họng đến không nói được!Hic!
  5. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể ngồi ôm cái máy tính này bao lâu nữa?
  6. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới hết tuần đây , lâu quá .......tuần sau là được đi chơi rồi
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    bình thường toàn nghĩ xấu người khác vậy tại sao lúc hiện ra cho mọi người đọc lại không thế nhỉ?Có đúng vậy không ta?
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên tiếp tục sống thế này không nhỉ...Sắp tới phải kiếm việc gì làm thêm thôi !
  9. daivuonganmay

    daivuonganmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , định nói mấy điều từ lâu nhưng giờ mới thấy muốn mà cũng tại bận Nhiều khi ko cưỡng đc mà .Ko phải là 10% mà là 100% . Chả biết đó là những ai nhưng mà hơn cả những người quyền lực nhất Vn thì có lẽ là ............... người nước ngoài .Có thể đó là 1 thằng cha thuỷ tinh nào đó hay là gì đó tôi ko biết .Thực ra khi mình nói những điều này cũng đồng nghĩa với việc mình có chút lỗi với họ . Bởi vì mình đc chọn . Tuy nhiên mọi thứ đã vượt quá mức rồi .Tôi ko làm đc thôi chứ tôi mà làm đc thì kiểu gì tôi cũng làm . Có lẽ là thằng cha đó cũng giống mình . Mọi việc đã quá mức chịu đựng rồi . Nếu ta có cơ hội ta sẽ cho mỗi đứa 1 viên đạn . Thực ra tất cả rồi sẽ tha thứ bởi vì khi người ta sung sướng người ta đc gì đó thì người ta sẽ quên hết mọi việc và hơn thế nữa . Tôi thì ko đâu . Ko thể như thế đc . Kể cả bà có cho tôi 100 đứa con gái xinh xinh . Mọi việc luôn có mức của nó . Chả ai lại tự đánh mất những cái sự sung sướng của mình cả nhưng mà ............... ehehe khó nói lắm . Nếu cố tình làm ngược lại với bình thường thì sao .Mình thì ko tiếp xúc quá nhiều nhưng mình cũng hiểu đc là mình bé nhỏ đến mức nào . Mình mà có cơ hội là tất cả , nếu ai đó có thiện ý thì họ đã khác . Chấp cả thăng b....... và mấy đứa nữa . GIết hết. .
    Vẫn nhớ cái câu " dòng đời xô đẩy " ko hiểu nó là như thế nào . Hoá ra mình xấu à . Lúc nào mà mình chả tốt . Ko biết sao nữa , bà cứ cố tình sao ấy .Nhiều lúc mình cũng phải cố uốn mình theo cái kịch bản chết tiệt ấy . Chắc chắn là phải đến 1 nửa cái xứ ấy đc chọn trước khi vào đó . Nghĩ 1 chút thì chỉ cần đọc mấy cái tên cũng thấy kì lạ và trùng hợp . Ko thể ngẫu nhiên như thế đc. Chả có cái gì là ngẫu nhiên cả .Nếu ko có bà , nếu để random thì có khi là giờ này trên 90 rồi ấy chứ .
    Tại sao phải nhí nhố ? Tại sao cái thằng đó cũng nhí nhố ???????????? Chả biết đó là sự khôn ngoan hay là làm sao .
    Thậm chí kể cả nó cũng đc chọn nữa , có thể lắm . Nhưng mình và nó thì random .
    Chắc chắn là những thằng con trai của những đứa con gái của cái xứ ấy sẽ khổ ................ giống mình . Mọi xứ chỉ là sự giả tạo mê muội từ đời này sang đời sau . Có thể là mình cũng vậy . Sướng trước khổ sau là như thế nào chư . Chả việc đêk gì tự dưng chịu khổ cả .Mình hiểu cuộc đời nó như thế nào là đc . Sao ko thể sống tốt nhất có thể cơ chứ . Rất chi là vớ vẩn . Tất cả đã bì ảo giác đánh lừa . HAHAHHAHHAHAHA .
  10. milano_it

    milano_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình và tiền là hai ngả đường to , đẹp, và dài như đường Láng Hoà Lạc đang thi công. Lạy phật ! tôi lại chỉ chiếc xe đạp Thống Nhất đời 75 !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này