1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì ??? (tập 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 20/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đau hết cả đầu
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ...................................
    ............................................................................
    rối tung cả đầu, lại 1 đêm nữa không ngủ. Thu5 em sẽ gọi và nói gì đây?
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi, ko biết mình đang nghĩ gì
  4. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nghĩ cái gì cả
  5. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    mình nghi hạnh phúc biết bao nhêu khi được ôm cô ấy vào lòng!
  6. daivuonganmay

    daivuonganmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chả nghĩ gì hết . Trống rỗng
  7. daivuonganmay

    daivuonganmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn quá , quá tàn nhẫn . Biết trước cũng chả để mà làm gì . Bây giờ hẵn mới pro vậy là với mình ngày ấy , ngày ấy sẽ.. .. . hơi bị xa xôi . hichic . Mk , chả nhẽ lại thế . Mà cũng thật kì lạ . Đau thật đa . Mà sao hắn ở đây vậy , tưởng hắn ở đâu chứ . Chắc chết thật quá . Mà sao mình cứ bị đẩy vào tình trạng chống đối với hắn vậy . Vì bà à . Vì bà hả ? Thực ra tôi cũng chả thích hắn lên cũng chả phải làm thế làm cái gì cả . Mk cũng bởi vì mình đi sau lên cũng ko quá cảm thấy đau đớn lắm . Nói thế cho bà giỏi thì làm phát nữa đi . Mà quả thật cũng hơi ngu lâu . Giờ mới ngộ ra cái câu " anh đây " nó là như thế nào . Hắn thừa biết trước mọi chuyện rồi . Thảo nào thấy lạ thế . Tự nhiên mấy người nói mấy câu vô nghĩa . Hắn chắc cũng nghĩ là mình sẽ nói nhảm lên cũng chả thèm đọc . Chỉ cần câu đó là đủ . Vầy là dù sao trước đấy hắn cũng có ..... ai đó đây . Còn mình mình có cái gì chứ . Chả có gì cả . Là người thì ai chả giống ai chứ . Bị oánh đau thì thằng nào chả phải la . Đó là chuyện rất bình thường . Mà sao mình cũng phải mặc định hiểu tất cả mọi thứ là do hắn làm chứ . Thì cứ cho là thế đi . Mà thực ra việc ý nghĩ nhất hắn làm là nói mỗi câu đó . Giờ mình ko biết làm sao . Chắc là chết quá . Đau thiệt . Quá đau . Đáng nhẽ ko lên nói nhiều làm gì . Mà kiểu gì thì kiểu cũng phải hướng về bà thôi . Bởi vì chả cảm nhận đc ai hết . Bà cũng đủ khôn để làm điều đó . Rõ ràng là tất cả các thể loại đó quyền lực nhất vn này rồi . Mà những người thành đạt thì ko thể sai đc rồi . Mình sẽ ra sao trong 1 tháng nữa đây hic hic . Quả thật là thôi kệ , thì mình đúng là thôi kệ đấy thây . Mà nhiều khi có cảm giác cũng ghen với mình , ko hiểu sao nữa . Bà ấy . Còn họ hả ? chắc chắn rồi . Thực ra nếu ko đc chọn thì tôi cũng chả đi quét tuyết ở đâu cả . Tôi vẫn sống khoẻ mỗi ngày . Ặc , ko ăn thua . Khổ trước hả ? ờ thì thêm 1 lí do nữa : có lẽ là sẽ tình cảm hơn chắc thế . Chính xác là dễ nảy sinh tình cảm hơn mà cũng thật hơn . Nhiều khi mình nghĩ là có khi mình bị nhiều hơn hắn cũng lên bởi vì vẫn thấy hắn có vẻ phởn ngay từ đầu rồi mà chắc ko phải . Anh rai mà Chẹp . Mà thôi mình lo thân mình thôi . Mà quan trọng là mình thôi nhỉ . Còn lại chả xi nhê gì . Chả hợp lí gì cả . Có lẽ mình khác , mình khác tất cả . Bởi vì mình chả hợp với ai cả mà . Mình khác cả hắn và nó nữa . Bởi vì thấy họ có vẻ khác trước . Thật thì hết rồi còn gì nữa . Mà quả thật có lẽ là mình sai . Nhìn mặt chưa thể đoán đc tính người . Ko thể ngờ đc . Mà nhìn mấy cái a từ hồi đầu đã thấy lạ rồi . Lúc x lúc x . Mà x thì có thể làm đc lên chứ x thì ............. ehehe chỉ có thể là thật Mà kiểu gì thì kiểu ko gặp ko biết . Dù có chiện gì xảy ra đi nữa . Mà mình cũng muốn nói nhiều nhưng mai nói tiếp . ehehehe
    ehehehe
    Ra sao đây hả ??????????? AAAAAAAAAAAAAA
    Có những người họ chả va vấp gì cả , có những người họ sướng cả đời mà chả phải chịu cái gì cả . Có những người như thế đấy . ĐẦY .
    ĐẦY
  8. daivuonganmay

    daivuonganmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tèn tèn , ra sao đây ha?
    mình đến liệu mình có thắng ko ta ?
    những gì sẽ xảy ra thì cũng đoán đc , chả có cái đek gì khác cả ? Có mỗi kiểu đó thôi mà . Thực ra nếu để ý mấy cái tên cũng thấy hay hay . Có khi thiếu mỗi chữ V thôi ý nhỉ ? hay nhi?
    Chả nhẽ mình phải nghĩ rằng tất cả mọi thứ là ảo giác . Ko mình cũng vững lắm . Từ hồi 15t đến giờ tôi vẫn thế .Kiểu gì thì tôi vẫn thế . Mà chả ra cái gì cả ? Hay là bà chọn thêm vài đứa khác đê Mà tất cả bọn họ đều hiểu là như thế nào thì nghĩa là sao chứ hả ? Chả có gì tốt đẹp cả . Mà dường như nó cũng hết bệnh rồi . Hay là sao đó . Chả biết nữa . Nói chung là cũng ko hay lắm . Có 1 điều là hồi trước mình sống khoẻ mỗi ngày . Cái hồi lâu lắm rồi ấy . Nếu đã đc chọn để đào tạo thì ai mà biết đc sẽ ra sao ??????????????????????????
    Đầy
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    nghĩ đến lời bài hát " Super Start " của Carpenters
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    >>> nghĩ đến ccbb :-p
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này